Tuyển thủ U22 Việt Nam ngộ nghĩnh trong bài văn tả của người cháu

Thiên Minh
15:56 ngày 30-04-2017
Đức Huy, tuyển thủ U22 Việt Nam cũng phải cười nghiêng ngả với bài văn tả mình từ người cháu họ.
Tuyển thủ U22 Việt Nam ngộ nghĩnh trong bài văn tả của người cháu
Câu văn có thể là ngô nghê, nhưng những câu chuyện rất thật cùng lời tả đáng yêu từ người cháu họ của tiền vệ Đức Huy đủ khiến chính anh cũng như bạn bè xung quanh phải cười lăn lộn. 

Bài văn đáng yêu và thú vị đến mức cầu thủ được HLV Hữu Thắng triệu tập lên đội U22 Việt Nam đã lập tức chụp lại và chia sẻ lên trang cá nhân của mình. 

"Khuôn mặt bác nhìn có vẻ hơi sợ", "Bác chăm sóc hàm răng của mình rất trắng", "Bác chạy rất nhanh", "Em rất mệt nhưng bác đã cõng em về"... giọng văn tả của người cháu họ có thể chưa uyển chuyển, khéo léo nhưng những từ ngữ rất thật cũng đủ phác họa về một Đức Huy hóm hỉnh, khỏe khoắn và có trách nhiệm.

Đức Huy cười khúc khích sau bài văn đáng yêu của người cháu 

Hài hước nhất trong bài văn tả Đức Huy chính là chi tiết người cháu họ nghĩ anh đã 29 tuổi (dù Đức Huy sinh năm 1995). Vì không biết rõ tuổi của bác họ nên người cháu tự mặc định số áo mà Huy mặc ở Hà Nội (số 29) là tuổi của anh. Riêng cách hiểu đáng yêu kiểu trẻ con cũng làm Huy cười khúc khích. 

Bongdaplus trích lại bài văn tả Đức Huy của người cháu 

"Trong tất cả các cầu thủ bóng đá em thích nhất là bác em. Bác tên là Huy. 

Bác năm nay 29 tuổi. Thân hình bác cân đối. Đôi mắt bác đen láy. Khuôn mặt bác nhìn có vẻ hơi sợ nhưng bác rất hiền từ. Bác có đôi tay, đôi chân chắc và khỏe. Chỉ bằng một tay mà bác đã nâng được em lên. Vì bác hay đá những trận bóng dưới ánh nắng mặt trời nên làn da bác rất đen. Bác chăm sóc hàm răng của mình rất trắng. 

Cứ sáng ra bác lại chạy đi chạy lại quanh sân khởi động xong bác lại chạy ra quãng đồng. Có hôm bác chạy qua nhà em, đúng lúc đó, em vừa đi ra ngoài tập thể dục thì em gặp bác và em với bác đều chạy và tâm sự với nhau. Bác chạy rất nhanh có hôm em không đuổi kịp bác. Em rất mệt nhưng bác đã cõng em về. Cứ trận nào bác đá thì em lại bật tivi lên xem.

Em rất thích bác. Và em có ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x