Thế nên, khi nhìn những cô gái bóng đá quần áo lấm lem quần thảo trong cơn mưa tầm tã, nhưng trên khán đài vắng lặng không một tiếng reo hò. Tự dưng những người làm báo chúng tôi cảm thấy bản thân mình như có lỗi, vì vẫn chưa “thổi đủ lửa” để có thể lôi kéo được khán giả đến sân.
Vậy nhưng từ những khán đài trống vắng, tôi lại thấy những đốm sáng lấp lánh của tình yêu dành cho bóng đá nữ. Vi Đức Anh, chàng sinh viên năm thứ 2 khoa báo chí của Cao đẳng Phát thanh & Truyền hình 2 là một trong những khán giả đặc biệt tôi muốn nhắc đến.
Nói đặc biệt, bởi Đức Anh là người mê bóng đá nữ hơn bóng đá nam, và tình yêu của cậu dành cho các cô gái bóng đá từ năm mới 12 tuổi, khi theo dõi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu tại SEA Games 24 diễn ra tại Korat (Thái Lan) năm 2007. Ban đầu, sự quan tâm của cậu bé 12 tuổi người Tây Ninh này dành cho bóng đá nữ là vì: “Thấy thương các chị thi đấu lăn xả mà chẳng có mấy người cổ vũ”, nhưng sau đó chuyển dần thành tình yêu và đam mê bóng đá nữ lúc nào không hay.
Nói đâu xa, tại giải bóng đá nữ VĐQG – Thái Sơn Bắc 2016, dù là sinh viên, nhưng Đức Anh đã tự bỏ tiền túi để có mặt ở Hà Nam để theo dõi giai đoạn lượt đi của giải. Và những ngày qua bất kể trời mưa hay nắng, cậu sinh viên năm thứ 2 Vi Đức Anh luôn có mặt đều đặn trên khán đài và là một cộng sự đắc lực cho các phóng viên mỗi lúc những đàn anh cần thông tin về giải.
Nhìn Đức Anh chạy lăn xăn hỗ trợ các đội tuyển nữ trước giờ thi đấu, cựu tuyển thủ QG Bùi Thị Hiền Lương, đang là giám sát trọng tài tại giải đã cho biết: “Bóng đá nữ có được những CĐV nhiệt thành như Đức Anh hiếm hoi và đáng quí lắm”.
Riêng tôi lại nhìn thấy ở chàng sinh viên khoa báo chí này niềm đam mê nghề và khả năng sẽ là một phóng viên thể thao nhiệt huyết, đặc biệt là với môn thể thao rất ít người theo dõi như bóng đá nữ.
Cách đây vài ngày, khi theo dõi trận đấu giữa Hà Nội 1 – Hà Nội 1, trọng tài Võ Minh Trí đã thốt lên: “Nhìn những khán đài trống mà thương các em. Trên các phương tiện truyền thông, nhiều người luôn miệng nói về sự quan tâm với bóng đá nữ, nhưng nhìn khán đài trống vắng thế này, đủ hiểu sự quan tâm ấy ra sao. Nếu thương bóng đá nữ, xin hãy đến sân cổ vũ họ chứ đừng bằng những lời nói đầu môi”.
Nếu yêu các cô gái bóng đá, mọi người hãy đến sân Thống Nhất vào những buổi chiều để động viên họ. Vẫn chưa muôn đâu, vì giải còn kéo dài đến ngày 17/9.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn