Đinh Thanh Trung trong bức thư cảm động của vợ gửi con trai

Minh Hải
16:50 ngày 28-05-2016
Hôm nay (28/5), con trai của Đinh Thanh Trung đã được 3 tháng tuổi mà hai bố con mới gặp nhau được 2 lần. Nhân ngày này, vợ của Trung “bét” có bức thư xúc động gửi con.
Đinh Thanh Trung trong bức thư cảm động của vợ gửi con trai

Trong bức thư rất dài và cảm xúc, Đinh Thuỷ Chung, vợ Đinh Thanh Trung, nói rất nhiều về kỷ niệm của hai mẹ con, cảm xúc của người lần đầu làm mẹ. Trong đó, Thuỷ Chung dành rất nhiều tình cảm để kể cho con trai về người cha nổi tiếng hiếu thảo của mình. Báo Bóng đá xin trích đăng một phần của bức thư:

Hẳn là con sẽ thắc mắc sao mẹ ít nói với con về bố vậy. Những ngày qua sao con chỉ được gặp bố 2 lần ít ỏi và suốt ngày găp một ông chú gọi là bố Trung ở trên cái màn hình mà cứ đến giờ là mẹ lại bảo em: “Facetime gặp bố Trung, con nhé ^.*

Con yêu của mẹ!

Bố con là 1 người đàn ông tuyệt vời, có ai đó bảo nếu muốn biết người đàn ông có tốt hay ko, hãy luôn nhìn vào cách mà anh ấy đối xử với gia đình và bố mẹ anh ấy! Bố con luôn đối tốt với bà nội hết lòng, hết dạ, luôn suy nghĩ làm sao để bà ko phải vất vả và có cuộc sống an nhàn hơn. Ngày còn yêu, bố luôn nói với mẹ rằng tuổi thơ của bố là những chuỗi ngày vô cùng vất vả của bà nội vì bà chỉ có một mình nuôi bố lớn lên. 

Bố cần cố gắng làm việc thật tốt để có thể mua cho bà căn nhà khang trang hơn, để cho bà không cần phải sáng dậy thật sớm làm việc và ngày chỉ được ngủ 4-5 tiếng nữa! Và bố đã làm được, mẹ thật sự rất khâm phục lòng hiếu thảo của bố con! Sau này khi lớn lên, con sẽ hiểu giá trị của gia đình! Đó là điều đáng trân trọng nhất con ạ!!!!!


Khi biết bố mẹ có con, bố đã luôn luôn trong tình trạng lo lắng mỗi ngày vì nghĩ mẹ gần như luôn phải ở một mình trong suốt thời mang thai. Mang thai con đúng là điều hanh phúc nhất của cuộc đời mẹ, mẹ luôn cố gắng ăn uống và giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhưng làm sao có thể có cả 1 chu kì luôn khoẻ mạnh, hẳn sẽ có những lúc không như ý. 

Có đôi lần, mẹ thực sự không khoẻ nhiều, nó thực sự là cảm giác tệ với bố mẹ. Và đôi lần đó, mẹ nhìn thấy mắt bố đỏ hoe, bố thực sự luôn luôn lo lắng quá cho mẹ con mình rồi :)! Nhưng cuối cùng, mẹ con mình đã làm được, phải không nào!

Con à!

Bố của con là người rất yêu gia đình nhưng bố còn công việc phải làm, sự nghiệp quần đùi áo số rất ngắn ngủi nên chúng ta phải thông cảm cho công việc của bố, con nhé, phải luôn vui vẻ, giữ gìn sức khoẻ thật tốt và mẹ con mình cùng mạnh mẽ để bố an tâm phấn đấu nhiều hơn nghe con!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x