Leicester City vừa vô địch giải Ngoại hạng Anh trong một mùa giải kỳ diệu và Hải Phòng cũng đang ở hành trình đầu tiên rất tương đồng. Báo Bóng đá nhận được bài viết của tác giả Toàn Neymar về sự trùng hợp này.
Leicester City vừa trải qua một mùa giải vô cùng đáng nhớ khi họ đã xuất sắc vượt qua những đại gia tên tuổi của Ngoại hạng Anh để đăng quang một cách hết sức bất ngờ nhưng xứng đáng. Họ đã phá vỡ mọi quy luật của làng túc cầu thế giới để lên ngôi vương. Đội Hải Phòng quê hương tôi được ví là Leicester City của Việt Nam cũng đang nỗ lực để làm được điều tương tự.
Đội Hải Phòng, Leicester của Việt Nam, đang độc chiếm ngôi đầu với 8 trận bất bại hơn đội thứ 2 Thanh Hoá 7 điểm. Có lẽ sẽ là rất khập khiễng nếu đem 2 CLB ra so sánh với nhau với thời điểm này, trong khi Leicester đã vô địch còn Hải Phòng chỉ mới trải qua gần 1/3 chặng đường. Nhưng điều thú vị và trùng hợp ở đây chính là tiềm lực tài chính của 2 đội đều không mạnh, con người cũng chỉ thuộc hạng trung bình nhưng sức mạnh tập thể chính là vũ khí đáng sợ, khiến mọi đại gia lắm tiền, nhiều sao cũng phải chào thua.
Tôi cũng như 2 triệu dân Hải Phòng đều mong mỏi, thậm chí khao khát đến cháy bỏng là đội nhà giành chức vô địch V.League đầu tiên mà người dân quê tôi chưa một lần được ăn mừng chiếc Cúp danh giá nhất Việt Nam! Còn nhớ NHM đã tiếc nuối như thế nào khi năm 2008 đội bóng cùng với Thể Công thay nhau dẫn đầu BXH từ đầu mùa và khi kết thúc mùa giải phải ngậm ngùi ở vị trí thứ 3. Hai năm sau đó, năm 2010 một lần nữa chiếc Cup vô địch bị tuột khỏi tay, khi chỉ kém đội vô địch sau đó là Hà Nội T&T đúng 1 điểm. Và câu chuyện về chiếc cup ấy cũng để lại bao dư âm đến tận ngày hôm nay và nỗi khát khao chiếc Cup vàng vẫn day dứt tới bây giờ.
Thời kì hoàng kim, đội Hải Phòng được đầu tư rất lớn và bản hợp đồng chiêu mộ Denilson làm chấn động cả Việt Nam. Hồi đó, đội bóng được xếp vào hàng đại gia nhưng bây giờ là trái ngược. Đội bóng đứng cuối cùng về giá trị mua sắm, lương thưởng thấp nhất V.League. Nhưng đội bóng đang chiến đấu bằng tinh thần đoàn kết, hết mình vì màu cờ sắc áo, vì NHM và đó là sức mạnh giúp Hải Phòng vượt qua bao nhiêu đại gia.
Leicester City có HLV Ranieri, Hải Phòng của chúng tôi có HLV Trương Việt Hoàng – một người không được đánh giá cao ban đầu nhưng giờ thì đây là một thương hiệu, là sức mạnh của đội bóng quê hương tôi. Hơn lúc nào hết, NHM đất Cảng chúng tôi tin tưởng vào tài năng của HLV Trương Việt Hoàng, sự quyết tâm của BLĐ, BHL, sự đoàn kết chiến đấu của tập thể đội bóng sẽ làm nên kì tích như cách mà Leicester là hiện thân cho niềm cảm hứng ấy.
Stvens - Vardy đất Cảng - lý giải nguyên nhân thành công
Chiến thắng của Leicester như một cuộc cách mạng trong bóng đá, họ đã chứng minh tiền không phải là tất cả. Bóng đá là một môn thể thao của ý chí, sự đoàn kết và nhiệt huyết. Hãy nhìn về Leicester, hãy nhìn họ với tư cách là một hình mẫu để chúng ta phấn đấu và noi theo. Thành công chỉ đến với ai biết nỗ lực.
Leicester đã làm được điều kỳ diệu và Hải Phòng cũng đang trên con đường. Các chiến binh đất Cảng, hãy cứ chiến đấu, hãy cứ cống hiến và hãy cứ mơ đi hỡi đội bóng và NHM vì cuộc đời luôn cho phép!
Bạn là một CĐV, một cầu thủ, một người yêu mến bóng đá Việt Nam... Bạn muốn thể hiện quan điểm, góc nhìn của mình thông qua những con chữ? Hãy gửi bài viết của bạn tới địa chỉ mail bandoc@bongdaplus.vn và chia sẻ những ý kiến của mình với chúng tôi.
Chuyến làm khách trên sân HN.T&T vào cuối tuần này của Hải Phòng là tâm điểm của lượt trận thứ 9 V-League 2016. Đang tiếp tục bay cao ở ngôi đầu, nhưng đây là cuộc cuộc “viễn chinh” được dự báo lắm thách thức và nhiều rủi ro đối với đội bóng đất cảng.
Trước cuộc đối đầu với Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy, HLV Chu Đình Nghiêm đã dành cho người bạn thân và cũng là đối thủ Trương Việt Hoàng những đánh giá rất cao.
Thời gian qua, dư luận hay so sánh hai tiền đạo Nguyễn Anh Đức và Lê Công Vinh với nhau. Trong màu áo B.BD mùa này, Công Vinh hoàn toàn lép vế so với Anh Đức, ít nhất là ở số bàn thắng. Nếu đội trưởng của ĐKVĐ V-League đã ghi được 7 bàn ở 2 mặt trận
Giải VĐQG nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2016 ghi nhận những đột phá về thể thức thi đấu. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm kiên định phát triển, bóng đá nữ Việt Nam đã có thêm một đội bóng, đó là Sơn La.
FLC Thanh Hóa đang nuôi mộng lớn cho chức vô địch V-League 2016 và một trong những điểm tựa tin cậy của đội bóng này chính là tiền vệ nhỏ con Lê Quốc Phương.
Hết vòng bảng AFC Champions League, B.BD sẽ quay trở lại và tập trung thi đấu ở V-League, mặt trận mà họ xác định là quan trọng nhất và phải bảo vệ được chức vô địch. Tuy nhiên, khoảng cách hiện tại giữa B.BD với đội đầu bảng Hải Phòng đã là 10 điểm.
Do không được ra sân trong thời gian qua, nên có thông tin cho rằng, HAGL đang muốn đưa bộ ba Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường về nước sớm. Trao đổi với chúng tôi, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của HAGL phủ nhận khi cho rằng, ông không nghe bất kỳ thông điệp nào từ lãnh đạo như thông tin đồn thổi trên.
Được đánh giá rất cao khi AFC Champions League khởi tranh nhờ dàn cầu thủ chất lượng, song gã nhà giàu Trung Quốc - Jiangsu Suning đã sớm bị loại tức tưởi ngay từ vòng bảng.
B.Bình Dương đã khép lại chiến dịch AFC Champions League với . Cùng BongdaPlus điểm lại 5 điểm nhấn đáng chú ý của đội bóng đất Thủ tại đấu trường châu lục.
Ban Kỷ luật quyết định chỉ cảnh cáo Văn Toàn mà không phạt treo giò vào buổi chiều và ngay lập tức, cộng đồng CĐV HAGL nói chung và của Văn Toàn nói riêng sung sướng ra mặt.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn