ĐT Việt Nam có bị cướp trắng một bàn thắng trên chấm luân lưu hay không, đã và đang là những tranh cãi của rất nhiều người sau trận chung kết AFF Suzuki Cup diễn ra đêm qua.
Ai đã cướp quả phạt đền của ĐT nữ Việt Nam?
Như đã đề cập, trong chung kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2016 diễn ra tối qua, ĐT nữ Việt Nam đã để thua Thái Lan sau lượt sút luân lưu 11 mét. Câu chuyện gây tranh cãi nhất diễn ra ở lượt “đấu súng” thứ 5, khi Nguyễn Thị Liễu thực hiện cú đá và nếu thành công thì ĐT Việt Nam sẽ giành chức vô địch giải đấu.
Ở tình huống này, Nguyễn Thị Liễu thực hiện cú sút rất mạnh nhưng thủ môn Waraporn đã chạm tay vào bóng. Dù vậy, bóng vẫn lăn ngược trở lại và có-cảm-giác đã đi qua vạch vôi. Trọng tài chính bà Thein Thein Aye chỉ tay lên giữa sân. Nghĩa là công nhận quả đá 11m thành công của Nguyễn Thị Liễu. Gần như tất cả thành viên của ĐT nữ Việt Nam đã bật dậy ăn mừng chức vô địch lần 3 trong lịch sử.
Thế nhưng, trợ lý trọng tài đã báo hiệu bóng chưa hoàn toàn vượt qua cầu môn. Vì thế bà Thein Thein Aye yêu cầu cả hai đội tiếp tục sút 11m. Dĩ nhiên, các cô gái chúng ta đã phải chịu thua một cách tức tưởi sau một quyết định của trọng tài. Rất nhiều CĐV cũng cho rằng, không ai cả trọng tài đã “cướp” mất chiếc cúp vô địch của ĐT nữ Việt Nam.
Ở góc quay của truyền hình Internet, các thành viên ĐT nữ Việt Nam và các CĐV Việt Nam phản ứng quyết định của tổ trọng tài là hoàn toàn có lý, bởi có-cảm-giác trái bóng đã lăn vào lưới. Thực tế, bà Thein Thein Aye đã công nhận bàn thắng. Nhưng như đã nói, sau đó nữa trọng tài này lại hội ý với trợ lý của mình, rồi mới quyết định “bẻ còi”. Nghĩa là quyết định này chịu sự tác động, chi phối rất lớn của trợ lý hơn là quyết định của bà Thein Thein Aye.
Bàn thắng chỉ được công nhận khi bóng đã lăn hết qua vạch vôi.
Có một món quà còn danh giá hơn
Theo luật của FIFA, bàn thắng chỉ được công nhận khi quả bóng không còn chạm vạch vôi. Ở góc quay không thật sự rõ nét nhưng có thể thấy, nếu chiếu theo phương thẳng đứng với cầu môn, có vẻ như bóng đã “liếm” vạch vôi. Tức, nếu trọng tài không công nhận bàn thắng này thì cũng có lý của họ.
Một tình huống diễn ra quá nhanh, với người trần mắt thịt đứng gần rất khó quan sát rõ. Và có vẻ như đêm qua, vị trợ lý trọng tài, người đã tác động để bà Thein Thein Aye thay đổi quyết định không phải là “quý nhân” của các cô gái Việt Nam. Nguyên do, ở tình huống này, vị trợ lý này đã “bẻ cổ” nhìn nghiêng bên phải.
Tức là hướng nhìn đã bị che khuất bởi cột dọc. Đấy có thể là nguyên nhân dẫn đến việc, bà ta khẳng định quả bóng chưa lăn qua hết vạch vôi. Cho nên, nói cái “bẻ cổ” nhìn sang bên phải của vị trợ lý chính là “vận đen” của ĐT nữ Việt Nam có lẽ cũng chẳng sai.
Thua một trận thì có trăm thứ lý do để nói và tối qua, nếu nói chúng ta đã thua vì cái “bẻ cổ” của trợ lý trọng tài thật khó tin. Đấy có thể là sự thật đắng cay! Nhưng thôi, chiếc cúp quý thật đấy và vinh quang thì chẳng ai lại không muốn giật lấy. Song có một phần thưởng còn danh giá và vượt lên tất cả đó là các cô gái đã “vô địch” trong tim của NHM Việt Nam.
Hai chân sút Errol Anthony Stevens và Andre Diego Fagan của Hải Phòng đã bị Ban kỷ luật VFF treo giò 3 trận mỗi người vì có hành vi xúc phạm danh dự trọng tài ở vòng 18 V-League.
Dù đã chơi một trận rất xuất sắc nhưng tiếc rằng thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh đã không thể cùng ĐT nữ Việt Nam giành vương miện cho người chiến thắng tại giải nữ Đông Nam Á 2016.
Trọng tài người Myanmar không công nhận bàn thắng ở loạt luân lưu thứ 6 khiến ĐT nữ Việt Nam mất chức vô địch. Trao đổi với chúng tôi, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm tỏ ra phẫn nộ với lực lượng “cầm cân nảy mực” trên sân.
Stevens và Fagan được ví là 50% sức mạnh của CLB Hải Phòng. Họ không chỉ đảm trách nhiệm vụ ghi bàn mà còn mang đến chỗ dựa về tinh thần và chuyên môn cho các đồng đội.
Bất chấp bóng đã lăn qua vạch vôi ở lượt sút luân lưu của Nguyễn Thị Liễu nhưng sau khi hội ý trợ lý, trọng tài lại không công nhận bàn thắng quyết định mang đến chức vô địch cho đội tuyển nữ Việt Nam.
Mặc dù ĐT nữ Việt Nam không thể giành ngôi vô địch AFF Cup nữ 2016 nhưng lãnh đạo VFF vẫn đánh giá rất cao tinh thần thi đấu kiên cường vì màu cờ sắc áo của các tuyển thủ.
ĐT nữ Việt Nam đã có một trận đấu đầy quả cảm trước những cô gái Thái Lan. Tuy nhiên, các cô gái của chúng ta đã kém may mắn trên chấm luân lưu và thất bại với tỷ số 5-6.
VFF đang lên kế hoạch mời một số trọng tài ngoại sang điều hành những trận cầu đinh giai đoạn cuối mùa giải. Đây không phải là việc làm mới, bởi ở những mùa vừa qua, trong những chặng nước rút của cuộc đua trụ hạng và vô địch, VFF đều mời trọng tài ngoại sang điều khiển những trận cầu tâm điểm.
Bất ngờ lớn đã xảy ra khi ứng cử viên cho chức vô địch và cũng là nhà ĐKVĐ PVF đã thất thủ trước đối thủ yếu Đắk Lắk trong lượt trận thứ 2 của bảng B diễn ra vào chiều 4/8 tại Thành Long, TP.HCM.
Không chỉ có Fagan và Stevens, những ngoại binh của Hải Phòng mà trong lịch sử bóng đá Việt Nam đã từng xẩy ra rất nhiều vụ “tế sống” trọng tài đầy tai tiếng. Và sau đây là những scandal nổi cộm nhất V-League.
Sự nghi ngờ vẫn lởn vởn quanh tương lai của Xavi, bất chấp tuyên bố công khai cách đây 2 tháng về việc sẽ rời Barca vào cuối mùa giải. BLĐ Barca, trong tình thế bí bách tài chính vì chế tài, đành nằng nặc mời Xavi ở lại.
Các cổ động viên đã nghĩ đến một thuyết âm mưu đằng sau việc HLV Xabi Alonso quyết định ở lại Leverkusen, thay vì gia nhập Bayern hoặc Liverpool sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn