ĐT Việt Nam đã cho thấy sự lột xác về lối chơi và đầy ắp tự tin trong chiến thắng 4-1 trước ĐT Đài Loan (TQ). Trong màn thể hiện đẹp mắt ở chảo lửa Mỹ Đình tối 24/3, khán giả đã liên tục hô vang tên HLV Nguyễn Hữu Thắng như lời cảm ơn đến nhà cầm quân cá tính và bản lĩnh này.
TRUYỀN LỬA CHO HỌC TRÒ...
Ở cuộc họp đấu pháp trước trận đấu, HLV Hữu Thắng không nói nhiều đến vấn đề chuyên môn rằng các học trò sẽ vận hành lối chơi như thế nào, mà ông dành phần lớn thời gian lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ. Ông Thắng bảo rằng, toàn đội đã tập luyện gần 10 ngày, mọi người đã hiểu ý đồ, chơi bóng ra sao khi gặp ĐT Đài Loan nên muốn dành khoảng thời gian trước giờ xung trận để nói chuyện với học trò, nhằm giúp họ có được sự thoải mái về tư tưởng để từ đó thi đấu thăng hoa. Tại đó, ông Thắng thẳng thắn nói với học trò: “Các bạn cứ chơi bóng với tất cả khả năng của mình, đừng sợ bị khán giả chê hay thua cuộc. Mà nếu đội tuyển thua, tôi là người nhận trách nhiệm, nhận hết lỗi về mình, các bạn không phải âu lo gì cả, đá xong, mọi người cứ về ngủ ngon, chuẩn bị hành lý lên đường sang Iran”.
Nghe đến đó, các cầu thủ suy nghĩ rất nhiều và họ tự nhủ phải nỗ lực hơn nữa vì người đứng mũi chịu sào Nguyễn Hữu Thắng. Phải nói rằng, ông Thắng đã làm công tác tư tưởng rất tốt cho học trò và dù đội nhà bị thủng lưới trước Đài Loan từ rất sớm, nhà cầm quân này không trách cứ các cầu thủ mà còn vỗ tay động viên, nói vọng vào sân: “Không sao cả, các em cứ thoải mái chơi bóng, mình còn nhiều cơ hội”. Chính kiểu truyền lửa đó đã tiếp thêm sự tự tin cho cầu thủ và liền sau đó, ĐT Việt Nam có được bàn gỡ hòa 1-1 trước khi lần lượt nâng tỷ số lên 2-1 rồi 3-1 ngay trong hiệp 1.
...VÀ KHIẾN KHÁN GIẢ LÂNG LÂNG
Từng chia sẻ rất thật lòng rằng việc lên làm HLV trưởng ĐT Việt Nam sẽ chịu nhiều áp lực và đối mặt với nhiều khó khăn nhưng HLV Hữu Thắng đã biết cách biến áp lực thành món quà tinh thần ý nghĩa đến khán giả. Quãng thời gian chuẩn bị 10 ngày trước khi xung trận không phải là nhiều của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng nhưng rõ ràng những gì mà đội tuyển trình diễn trước ĐT Đài Loan (TQ) đem đến nhiều tín hiệu lạc quan, sự phấn khích với NHM.
Việc HLV Hữu Thắng kết hợp hài hòa các cầu thủ lớn tuổi và non trẻ ở đội tuyển hay việc xây dựng lối đá phối hợp bóng ngắn, ít chạm đẹp mắt mà hiệu quả đã làm người xem ngất ngây. Quan trọng hơn, việc ông Thắng trao cơ hội cho các tài năng trẻ Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Duy Mạnh đã thắp lên hy vọng vào chặng đường tươi mới của đội tuyển. ĐT Việt Nam đã ghi 4 bàn thắng và thể hiện lối chơi đẹp mắt làm nức lòng khán giả nhưng ông Thắng rất tỉnh táo và khiêm tốn khi chia sẻ: “Kết quả vừa giành được là công sức của cả tập thể. NHM nên dành sự yêu mến với các cầu thủ, còn tôi chỉ là HLV, không phải ngôi sao. Tất nhiên, chặng đường phía trước còn nhiều thử thách với đội và tôi sẽ nói với học trò rằng chúng ta cần quên chiến thắng trước ĐT Đài Loan để từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp ĐT Iraq”.
Nói không với chủ nghĩa cá nhân
Trong phòng họp báo sau trận thắng Đài Loan, có phóng viên đã hỏi HLV Hữu Thắng nhận xét thế nào về người vừa lập cú đúp Văn Toàn thì nhà cầm quân này thẳng thắn: “Tôi không có thói quen nhận xét cầu thủ này hay, cầu thủ kia thi đấu tệ. Bởi nếu họ đọc báo, cầu thủ không được khen sẽ cảm thấy chạnh lòng. Văn Toàn chơi thăng hoa cũng một phần là nhờ các đồng đội chơi bên cạnh chuyền bóng xuất sắc, đấy là sản phẩm của cả tập thể đem lại. Hơn nữa, tôi không có chủ nghĩa cá nhân, khuếch trương bất kỳ ai cả”.
Xuân Trường lại lên trang chủ của Incheon United, ĐT Việt Nam "rồng rắn" đi xem phim Công Vinh đóng... là những điều thú vị có trong Tổng hợp facebook cầu thủ ngày 25/3.
Kể từ ngày chính thức ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam, HLV Hữu Thắng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Nhà cầm quân xứ Nghệ đã run, đã khóc để có nụ cười hạnh phúc.
ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 4-1 trong trận ra mắt của HLV Hữu Thắng tại một giải đấu lớn. Tuy nhiên, không vì thế mà tân HLV đội tuyển Việt Nam có thể hài lòng tuyệt đối với màn trình diễn của toàn đội.
Trước khi hành quân ra sân bay Nội Bài để di chuyển sang Iran, chuẩn bị cho trận gặp ĐT Iraq, HLV Hữu Thắng đã chỉnh lại cảm xúc cho các học trò, tránh tình trạng “lơ lửng giữa tầng không”.
Sau trận thắng đậm 4-1 trước đối thủ Đài Loan (TQ), vào sáng nay (25/3), các tuyển thủ Việt Nam đã rủ nhau đi xem phim “Vợ ơi, em ở đâu?” do vợ chồng đội trưởng Công Vinh-Thủy Tiên sản xuất.
Sáng nay (25/3), tại Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) ở 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Giải thể thao nhân Ngày truyền thống Ngành TDTT (27/3/1946 - 27/3/2016).
Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chiến thắng thuyết phục 4-1 của ĐT Việt Nam trước Đài Loan (TQ), trận đấu chính thức đầu tiên của HLV Hữu Thắng.
Không ghi bàn nhưng Thành Lương cực kỳ nổi bật trong trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc), đặc biệt là ở những giây phút nguy nan nhất. Đến mức, cựu danh thủ Trần Minh Chiến đã phải thốt lên: “Chỉ có thể là Lương dị”.
Lần đầu tiên có mặt ở ĐTQG, lại ra sân ngay từ đội hình xuất phát, nếu cách đây 6 tháng, có lẽ trong mơ một cầu thủ trẻ như Nguyễn Văn Toàn cũng không dám nghĩ đến điều ấy. Thế nhưng dưới thời tân HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng, mọi chuyện đã khác.
HLV Hữu Thắng có chiến thắng ở trận đấu chính thức đầu tiên cùng ĐT Việt Nam, Văn Toàn và Công Vinh lập cú đúp, sức mạnh từ những pha tấn công biên… là những điểm nhấn đáng chú ý trong chiến thắng 4-1 của Việt Nam trước Đài Loan (TQ).
Nhỏ bé về thể hình so với một Zlatan Ibrahimovic cao lớn với cá tính mạnh mẽ, song chẳng ai ngờ Lionel Messi đã khiến Ibrahimovic phải ôm hận khôn nguôi qua màn “hất cẳng” ngôi sao người Thụy Điển khỏi Barca
Tuy biết trước đã giành vé dự Olympic Paris 2024 ở môn cầu lông, nhưng mới đây tay vợt Nguyễn Thuỳ Linh mới nhận được thông báo từ Liên đoàn cầu lông thế giới.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn