Những bức thư chia tay Công Vinh, Thành Lương đầy nước mắt

Minh Hải
15:16 ngày 09-12-2016
Quế Ngọc Hải và Đinh Thanh Trung đã viết những dòng chia tay Công Vinh và Thành Lương đầy xúc động khi bộ đôi này quyết định từ giã đội tuyển.
Những bức thư chia tay Công Vinh, Thành Lương đầy nước mắt

Quế Ngọc Hải viết những dòng đầu tiên và gọi Công Vinh, Thành Lương là huyền thoại. Chàng trung vệ tâm sự: “Ngày hôm qua có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi khóc.Vì sau 3 trận bán kết trong 3 năm liên tiếp tôi cũng đã cạn nước mắt rồi. Tôi không khóc vì đội bóng thua. Vì đội bóng đã chiến đấu quá quả cảm, quá tuyệt vời và xuất sắc rồi. Tôi khóc vì cảm thấy có lỗi với 2 anh nhiều lắm. Vì đó là lần cuối của 2 anh rồi”.

“Cảm ơn 2 anh vì những gì 2 anh đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam từ khi tôi vẫn còn là cầu thủ trẻ theo dõi và yêu mến qua TV đến lúc được là đồng đội. Từ giờ về sau có lẽ mỗi lần lên tuyển tôi sẽ không được thấy 2 con người mẫu mực. 1 đội trưởng máu lửa nhiệt huyết và 1 người anh luôn vui vẻ nhắc nhở nhẹ nhàng và trêu đùa với anh em. Em và mọi người sẽ nhớ 2 anh lắm! 2 anh sẽ mãi là số 9 và số 11 huyền thoại của bóng đá Việt Nam! Cảm ơn 2 anh vì tất cả”.


Đinh Thanh Trung rất ít bày tỏ cảm xúc công khai nhưng cũng đã có những dòng chia tay đầy xúc động. Chàng tiền vệ nhấn mạnh: “Có lẽ bây giờ tôi mới đủ bình tĩnh để nói ra những lời này. Tôi xin viết cho những người đồng đội của tôi. Anh Vinh, chia tay 1 người anh, một thủ lĩnh tinh thần trong màu áo đội tuyển. Em ngưỡng mộ anh không những về chuyên môn mà còn trong tính cách của anh, tinh thần thi đấu của anh. Dù ai nói gì đi nữa thì anh luôn là 1 phần lịch sử của bóng đá Việt Nam và em thật tự hào khi được thi đấu cùng anh".

"Còn bạn , Lương Dị. Đây là lần đầu tôi nói về bạn. Tài năng của bạn thì không cần nói nữa. Từ sâu trong đáy lòng mình tôi tiếc vì chung màu áo đội với bạn nhưng tôi không được thi đấu cùng bạn. Bởi tôi và bạn, luôn 1 có người ra sân trước và ngược lại. Nhưng với tôi, ai thi đấu trước cũng không quan trọng. Quan trọng là mình làm tốt nhiệm vụ và trên hết là mục đích cuối cùng là thành tích của đội tuyển. Nghe bạn vào phòng thay đồ chia sẻ cảm xúc khi chia tay đội tuyển, tôi rất bất ngờ. Vì bạn vẫn đang và sẽ còn cống hiến rất nhiều cho đội tuyển. Hãy ở lại và chiến đấu tới khi nào Tổ quốc không cần mình nữa bạn nhé. Hi vọng bạn sẽ suy nghĩ lại".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x