Nhìn một cách tổng thể thì đa phần các đội ở giải hạng Nhất 2017 có thực lực tương đối ngang bằng nhau. Ở mùa giải vừa rồi, Viettel chơi khá tốt khi góp mặt ở trận play-off thăng hạng với Long An. Đoàn quân của ông Nguyễn Hải Biên thậm chí còn gây ấn tượng hơn đại diện của V.League khi 2 đội giáp mặt nhau ở sân Chi Lăng. Chỉ có kém may mắn mới buộc Viettel tiếp tục chơi ở giải hạng Nhất. Về cơ bản, Viettel vẫn dự giải hạng Nhất 2017 với lực lượng đã được trui rèn ở mùa bóng vừa qua với nhiều gương mặt rất triển vọng như Duy Thường, Tiến Dũng, Văn Thiết…
Nam Định và Đồng Tháp cũng là 2 đội bóng được đánh giá “có máu mặt” ở giải hạng Nhất. Nam Định vẫn giữ được bộ khung giúp họ tiến vào vòng đá play-off của mùa giải năm ngoái. Trận hòa 1-1 trước Hải Phòng (sau đó thua ở luân lưu) ở sơ loại cúp QG 2017 cho thấy Nam Định không phải đội dễ dàng bị bắt nạt. Lẽ thường tình, một đội bóng mới từ V.League xuống như Đồng Tháp luôn được đánh giá cao ở một sân chơi thấp hơn như ở hạng Nhất. Dù trẻ hóa lực lượng với một số gương mặt vừa vô địch giải U17 QG nhưng đội chủ sân Cao Lãnh vẫn giữ lại được bộ khung đã chơi ở V.League 2016.
Đây cũng là 4 đội bóng được đánh giá là sáng nước nhất cho cuộc đua giành suất lên V.League 2018. Nhưng xem ra, dường như đa phần không mặn mà hoặc ít nhất là không dám tuyên bố đặt mục tiêu lên hạng. Lực cản lớn nhất khiến các đội không dám mơ cao là vấn đề tài chính. Bởi lên V.League cũng đồng nghĩa, gánh nặng tài chính sẽ tăng gấp đôi trong khi ngân sách được cấp lại eo hẹp còn công tác tìm kiếm tài trợ lại khó khăn.
Đó là một phần của lý do khiến những Nam Định, Huế thường chơi tốt đầu mùa nhưng rồi tụt dần đều ở đích đến. Trong số bộ tứ trên, chỉ có Viettel là đáp ứng được yêu cầu về tài chính. Cùng với thực lực khá có chất nên nếu thầy trò Nguyễn Hải Biên “một mình một ngựa” về đích để giành tấm vé duy nhất lên V.League cũng không phải là bất ngờ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn