Còn khoảng 10 ngày nữa, giải hạng Nhất QG sẽ khởi tranh, không khí chuẩn bị của các đội vì thế cũng đang rất khẩn trương. Tuy nhiên, mục tiêu tranh 1,5 suất lên hạng thực tế vẫn chỉ là cuộc đua của các CLB đã “quen mặt” ở giải đấu này.
QUYẾT TÂM TRƯỚC “GIỜ G”
Sau thời gian dài chuẩn bị, 10 CLB của giải hạng Nhất đã gút lại lực lượng cho mùa giải mới 2016 sẽ chính thức khởi tranh vào chiều 9/4 tới. Quân số đã ổn và chỉ còn chờ đến giờ khai màn, nhưng hầu hết đều không mấy hài lòng với quân số mà họ đang sở hữu, trừ các đội TP.HCM, Viettel và Nam Định.
HLV Trần Công Minh của tân binh Cà Mau than thở: “Do kế hoạch tập trung trễ, nên chúng tôi đã không thể tìm được những gương mặt như ý, vì cầu thủ đá được đều sớm có nơi ổn định. Lực lượng của Cà Mau chủ yếu là quân tại chỗ và của các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, nhưng trình độ còn non lắm”.
Trong khi đó, đội bóng vừa rời V-League xuống hạng Nhất là Đồng Nai cũng chẳng khá khẩm hơn. HLV Trần Bình Sự cho biết: “Những gương mặt tốt nhất của Đồng Nai giờ đã đầu quân cho các đội bóng khác ở V-League. Số còn lại hoặc đã qua đỉnh cao phong độ, hoặc còn quá trẻ và non kinh nghiệm”. Thế nhưng, dù HLV lão làng Trần Bình Sự ca cẩm về lực lượng của đội nhà, một số HLV của các đội từng thi đấu với Đồng Nai ở giải giao hữu vừa diễn ra cách đây chưa lâu nhận xét, quân số của Đồng Nai không tệ và họ thừa khả năng để làm nên chuyện ở sân chơi hạng Nhất mùa này.
Tuy mục tiêu tham dự giải có khác nhau, nhưng hầu hết các CLB đều có công tác chuẩn bị khá chu đáo. Nhiều đội, trong đó có cả Đồng Nai và Huế, đã đứng ra tổ chức các giải đấu giao hữu để tự kiểm tra năng lực hoặc để đánh giá đúng khả năng của đối thủ. Tựu trung, tất cả đều muốn bước vào giải với phong độ cao nhất.
DÈ DẶT CUỘC ĐUA THĂNG HẠNG
Giải hạng Nhất 2016 có 1,5 suất thăng hạng lên V.League 2017, nhưng hầu hết các đội tham dự đều rất dè dặt khi nói về cuộc đua này. Trong 10 đội tham dự, hiện chỉ có 2 CLB đề ra chỉ tiêu thăng hạng là TP.HCM và Nam Định.
Thực tế, ở mùa giải trước, TP.HCM đã tỏ rõ mục tiêu giành chiếc vé lên V-League khi suốt cả mùa, họ chơi rất quyết tâm để hiện thực hóa giấc mơ của mình. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng nên giai đoạn cuối mùa giải, họ đã bị hụt hơi, để CLB Hà Nội băng băng về đích. Năm nay, đích nhắm lên chuyên tiếp tục được thầy trò đội bóng này đặt ra, và suốt thời gian qua thầy trò HLV Lư Đình Tuấn đã có sự chuẩn bị khá kỹ cho giải hạng Nhất năm nay, với lực lượng được đánh giá ổn nhất trong các đội tham dự.
Sau TP.HCM, Nam Định là đội bóng thứ hai đặt ra mục tiêu thăng hạng. Với mục tiêu này, đội bóng thành Nam cũng đã có sự chuẩn bị khá chu đáo ngay trước mùa giải mới với mức đầu tư được nâng cao hơn hẳn, khiến tinh thần các cầu thủ rất phấn chấn. Chuẩn bị cho mùa giải 2016, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định đã có chuyến tập huấn tại Phú Yên, sau đó là những trận du đấu ở các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế…
Ngoài 2 đội bóng kể trên, các CLB còn lại khá dè dặt với chỉ tiêu thăng hạng, khi rào cản lớn nhất chính là kinh phí. Bởi nói như HLV Đoàn Phùng của Huế: “Lên hạng không khó, nhưng lấy tiền đâu để trụ lại V-League mới là vấn đề”. Vì thế, “cố gắng trụ hạng” vẫn là điệp khúc muôn thưở của các đội bóng hạng Nhất, dẫu giải đấu này chỉ có 1 suất rớt hạng!
Khởi động ở vòng loại Cúp QG
Trước khi giải hạng Nhất 2016 khởi tranh, cuối tuần này vòng loại Cúp QG sẽ diễn ra vào chiều 2/4, và đây được xem là đấu trường để các đội bóng hạng Nhất tổng duyệt lực lượng trước mùa giải mới.
Với vị trí thứ 3 chung cuộc ở bảng F, đội tuyển Việt Nam đã trở thành 1/24 đội góp mặt ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019. Vậy, những đối thủ mà thầy trò HLV Hữu Thắng có thể chạm trán là ai?
Trước một Iraq vượt trội về thể hình và khả năng kiếm soát bóng, bộ đôi tiền vệ Xuân Trường và Tuấn Anh đã phải đảm nhiệm cả vai trò pressing như những tiền vệ phòng ngự. Song cỗ máy này chỉ hoạt động tối đa được 70 phút.
Tại lượt trận đầu tiên của VCK Giải futsal VĐQG 2016 diễn ra ở Nhà thi đấu TDTT Quảng Nam vào ngày 29/03, Thái Sơn Nam (TSN), CLB từng giành vị trí thứ 3 ở giải các CLB châu Á 2015, đã gây ấn tượng mạnh với thắng lợi tới 9-1 trước Thái Sơn Bắc (TSB).
“Cần phải thẳng thắn nhìn nhận, ĐT Việt Nam thua kém đối thủ về nhiều mặt, nhưng các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn thể hiện được những cái riêng. Tôi thích nhất là tinh thần chiến đấu của các cầu thủ”, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ như vậy khi trả lời phỏng vấn của PV báo Bóng đá sau trận ĐT Iraq - ĐT Việt Nam.
Do bất ngờ lật cổ chân nên tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã không thể góp mặt trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Iraq. Người thay thế vị trí của anh là cầu thủ trẻ Đỗ Duy Mạnh.
Chất lượng mặt sân và trọng tài đã gây bất lợi nhiều cho các tuyển thủ Việt Nam. Nếu may mắn không ngoảnh mặt ở những phút cuối, thầy trò HLV Hữu Thắng đã có thể chia điểm cùng Iraq.
Trong cuộc đời, hẳn ít nhất một lần bạn được đọc, hoặc được nghe kể về mảnh đất Ba Tư huyền bí. Bạn sẽ bị thôi miên bởi những câu chuyện bay bổng, lãng mạn và siêu nhiên trong “Ngàn lẻ một đêm”.
Dù rất cố gắng nhưng HLV Hữu Thắng cùng các học trò đã không thể giành được dù chỉ là 1 điểm trước Iraq. Sau đây là 5 điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu này.
Dù đã thi đầu đầy quyết tâm nhưng thất bại 0-1 trước Iraq đã khiến đội tuyển Việt Nam đành phải dừng bước ở vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á. Tuy nhiên, thầy trò Hữu Thắng vẫn còn hy vọng ở một đấu trường gần tầm với hơn. Đó là Asian Cup 2019.
U23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn đã tạo đến 4 cột mốc "vô tiền khoáng hậu" tại U23 châu Á 2024. Nhưng song song với đó, đội cũng trải qua 1 mốc đáng quên.
Thua một đội bóng mạnh như U23 Uzbekistan là điều có thể chấp nhận được với U23 Việt Nam. Thêm vào đó là việc đội sớm có vé vào tứ kết. Nhưng màn thể hiện của các cầu thủ dự bị cần phải được rút kinh nghiệm.
U23 Việt Nam đã để thua U23 Uzbekistan 0-3 trong trận đấu cuối cùng bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đối thủ ở tứ kết của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là U23 Iraq và cùng đến với những phân tích, bình luận của phóng viên Bongdplus sau trận thua Uzbekistan.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn