Viettel, đội bóng của tương lai

HỒNG QUẢNG
09:49 ngày 24-09-2016
Trước khi trận play-off diễn ra, Viettel bị đánh giá thấp hơn đối thủ và nhiều người đã dự đoán là đoàn quân của ông Nguyễn Hải Biên sẽ dễ dàng thua đối thủ Long An. Đó là bởi, ngoài tham vọng ra thì Viettel gần như không có lợi thế gì khác, lực lượng thì trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm ở môi trường bóng đá cạnh tranh cao.
Viettel, đội bóng của tương lai
Nhưng thực tế trên sân đã diễn ra theo diễn ra hoàn toàn trái ngược với các dự đoán. Xem cả trận thì thấy, đội Viettel của ông Nguyễn Hải Biên mới ở thế cửa trên chứ không phải là Long An. Đội đại diện của hạng Nhất kiểm soát thế trận, chơi bài bản và sắc sảo hơn trong các pha tổ chức lên bóng. Không những thế, sức trẻ của Viettel đã khiến cho các cầu thủ Long An liên tục hụt hơi trong các pha đua tranh, và số cơ hội cũng tỷ lệ thuận với khả năng kiểm soát bóng. 

Nhưng trong những trận play-off thì bản lĩnh và kinh nghiệm được coi là phẩm chất quan trọng bậc nhất để quyết định sự thành bại chung cuộc. Trên phương diện này, đoàn quân của ông Nguyễn Hải Biên tỏ ra thua kém so với Long An. Họ tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trong lúc đó, cựu vương V-League chỉ có vài cơ hội thì lại ghi được bàn để giành chiến thắng chung cuộc.

Kết quả trên có thể khiến cho hàng trăm CĐV của Viettel trên khán đài sân Chi Lăng cũng như hàng vạn NHM của Viettel xem qua truyền hình buồn, bởi các “hậu duệ” của Thể Công không thể góp mặt tại V.League 2017. Nhưng ở một chừng mực nào đó thì điều đó có thể lại là may mắn bởi Viettel vẫn đang là đội bóng của tương lai nên họ cần thêm thời gian để thử thách ở hạng Nhất. 

Một khi chín muồi thì đoàn quân của ông Nguyễn Hải Biên lên hạng cũng chưa muộn. Khi ấy nếu góp mặt ở V.League, họ sẽ có nhiều cơ hội để trụ lại vững vàng hơn. 

Long An được thưởng 1,3 tỷ đồng

Đánh bại Viettel để giành vé chơi ở  V.League 2017 sau trận play-off, CLB Long An đã được thưởng lớn. Ngoài số tiền 1 tỷ đồng được lãnh đạo treo thưởng trước trận, thầy trò ông Ngô Quang Sang còn được LĐBĐ tỉnh Long An thưởng 200 triệu đồng và một doanh nghiệp thưởng 100 triệu đồng. Như vậy, các thành viên của đội đã nhận được 1,3 tỷ đồng tiền thưởng. 

Đây là số tiền thưởng khá lớn đối với một đội bóng không dồi dào về mặt tài chính như Long An. Hơn hết, phần thưởng lớn nhất cho đoàn quân của ông Ngô Quang Sang là giành quyền tiếp tục góp mặt ở V.League và được thể hiện mình ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam trong mùa giải tới.


Hoàng Lâm không ra sân vì chấn thương

Trung vệ Phạm Hoàng Lâm của Long An đã không thể ra sân chiều qua do cựu trung vệ của U23 Việt Nam đã tái phát chấn thương ở bắp chân. Rất may, trong cuộc đối đầu này, cặp trung vệ Huỳnh Đức Thịnh và Nguyễn Thanh Cường của Long An đã chơi khá ổn định. Dù vậy, ngồi trên khán đài, Hoàng Lâm đã nhiều lần phải toát mồ hôi sau những lần hãm thành từ Viettel. 

Hoàng Lâm sinh năm 1993, ở mùa giải năm nay, trung vệ người TP.HCM đã đá chính 17 trận cho Long An. Cũng nói thêm, cầu thủ cao đến 1m85 và nặng 80 kg này từng khoác áo U19 Việt Nam năm 2012, cùng U23 Việt Nam tham dự Asiad 2014.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x