Những cách thể hiện tình yêu “độc nhất vô nhị” của CĐV Hải Phòng

Minh Hải
08:21 ngày 02-05-2016
Chảo lửa Lạch Tray đang được tái sinh và NHM đất Cảng đang máu lửa hơn bao giờ hết. Ở Hải Phòng, rất dễ dàng tìm thấy những CĐV độc nhất vô nhị bởi tình yêu lộ thiên cho đội bóng quê hương.
Những cách thể hiện tình yêu “độc nhất vô nhị” của CĐV Hải Phòng

Trận gặp B.BD vừa rồi, Hải Phòng lập kỷ lục mới về khán giả, với hơn 20.000 NHM đến sân. HLV Mai Đức Chung gọi Lạch Tray là chảo lửa đang hồi sinh, còn Trương Đình Luật ao ước: “Đời cầu thủ, được đá trên sân Lạch Tray thế này mới đã”. 

Trong số hàng vạn CĐV đất Cảng yêu bóng đá đến cuồng nhiệt ấy, chúng ta vẫn bắt gặp những CĐV yêu đội nhà bằng tình yêu không đổi thay và tình yêu bóng đá đã ngấm vào máu họ.

Trên khán đài sân Lạch Tray, một CĐV lớn tuổi gặp khó khăn về phát âm nhưng ông nói bằng ngôn ngữ bóng đá. Ông ngồi xem bóng đá với đôi mắt tập trung, không hò hét, không hô hào, không nhảy múa nhưng ông đang tận hưởng một cách trọn vẹn bữa tiệc mà bóng đá mang lại. Tất cả đều xúc động, đến rớt nước mắt khi ông vạch áo ra, để lộ hàng chữ viết trên giấy: “Lão yêu bóng đá, yêu đội nhà Hải Phòng”.


"Lão yêu bóng đá, yêu đội nhà Hải Phòng"

Một CĐV lớn tuổi khác là bác Trần Thịnh – một người hào sảng, là hạt nhân trong công tác phong trào của một nhóm CĐV Hải Phòng cuồng nhiệt bậc nhất. Bỏ tiền túi hơn 30 triệu đồng ra để mua nguyên một chiếc xe máy, dán cờ, logo Hải Phòng và chế nguyên một chiếc loa để mỗi buổi diễu hành, mỗi trận đấu, bác lại mang ra, tiếp lửa cho anh em CĐV. Bác Trần Thịnh bảo: “Ai già thì kệ, tôi là tôi cứ phải trẻ trung, sôi nổi và bóng đá luôn làm tôi cảm giác mình như thanh niên”.


Bác Trần Thịnh và chiếc "Xe bóng đá Hải Phòng"

Bác Phạm Mạnh nằm trong số những người nhiệt huyết nhất của nhóm CĐV Hải Phòng bởi người đàn ông cũng đã bước qua tuổi 50 này là tư lệnh về hình ảnh của nhóm. Đội đi bất cứ nơi đâu, trong điều kiện thời tiết thế nào, bác cũng có mặt và ghi lại những hình ảnh rất quý giá, tạo cảm hứng cho phòng trào. 

Chưa hết, CĐV Hải Phòng chưa có văn phòng riêng, bác biến ngôi nhà mình thành địa điểm tới lui của anh em. Tại căn nhà ấy, bác Phạm Mạnh xây dựng bảo tàng mini của CĐV Hải Phòng và lưu giữ những đồ lưu niệm. Bước vào căn phòng, mỗi kỷ vật đều kể cho chúng ta câu chuyện về những cuộc hành trình của đội Hải Phòng, của CĐV đất Cảng.


Bác Phạm Mạnh (ngoài cùng bên trái) trước căn nhà và cũng là bảo tàng CĐV Hải Phòng

Bóng đá Hải Phòng đang hồi sinh, chảo lửa Lạch Tray đã trở lại, với màn trình diễn của đội trên sân cỏ và cả bởi tình yêu cuồng nhiệt của NHM nơi đây. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x