Mới đây, HLV Trương Việt Hoàng đã lâm cảnh “khó xử” khi cậu con trai lớn bất ngờ trúng tuyển vào lò đào tạo bóng đá trẻ nổi tiếng hiện nay là PVF. Con nhà nòi, nên đậu vào trung tâm đào tạo trẻ là chuyện bình thường, nhưng thực tế điều này đang khiến vợ chồng vị HLV trưởng của đội Hải Phòng cảm thấy đắn đo.
Cậu bé Trương Gia Huy, 10 tuổi, con đầu lòng của HLV Trương Việt Hoàng và nữ xạ thủ môn bắn súng Nguyễn Thị Lệ Quyên đã bộc lộ năng khiếu bóng đá từ rất sớm. Nhìn cậu bé Gia Huy chơi bóng, các đồng nghiệp của Trương Việt Hoàng đang làm công tác đào tạo trẻ đều rất thích thú và mong muốn sở hữu viên ngọc thô này, nhưng HLV họ Trương đều lắc đầu.
Trong một lần trà dư tửu hậu, HLV Trương Việt Hoàng đã thổ lộ: “Từng là cầu thủ, dĩ nhiên tôi rất vui khi con thừa hưởng gen bóng đá của mình. Nhưng tôi lại muốn cháu học văn hoá đàng hoàng chứ không thích nó đi theo cái nghiệp quần đùi áo số nhiều bấp bênh”. Vậy nên, vợ chồng HLV Trường Việt Hoàng chỉ cho Gia Huy tham gia chơi bóng đá cộng đồng ở CLB Phù Đổng do đồng đội Triệu Quang Hà mở để có sức khoẻ và thoả niềm đam mê…
Gia Huy chơi bóng đá từ khi còn rất nhỏ
Cu cậu thường xuyên đến sân xem bố huấn luyện
Vừa qua, lò đào tạo bóng đá trẻ PVF đã tuyển quân rầm rộ trên phạm vi cả nước. Tại Hà Nội, cậu bé Trương Gia Huy là một trong những gương mặt trẻ đầu tiên lọt vào tầm ngắm của HLV Nguyễn Duy Đông, cựu danh thủ của CLB Thể Công trước đây. Biết khó thuyết phục đàn anh Việt Hoàng trong việc cho con đi theo bóng đá, HLV trẻ Duy Đông đã “đi cửa sau” nhờ cậy vợ của Việt Hoàng là xạ thủ Nguyễn Thị Lệ Quyên tác động giúp.
HLV Duy Đông chia sẻ: “Tôi đã xem cậu bé chơi bóng ở cuộc thi cầu thủ nhí 2016 do Lotte tổ chức nên cảm thấy rất thích thú. Gia Huy là con nhà nòi, nên bẩm sinh đã thừa hưởng những tố chất thể thao của cha mẹ”.
Mới đây, PVF đã gửi giấy mời đích danh cậu bé Gia Huy vào TP.HCM dự tuyển vòng chung khảo cùng 200 VĐV thí sinh được tuyển chọn trên khắp cả nước có độ tuổi từ 11 đến 13. Tại đây, PVF sẽ sàng lọc trong vòng 2 tháng để chọn ra 50 gương mặt tốt nhất cho lứa đào tạo khoá 9 của họ.
Lúc giấy mới được gửi đến, HLV Trương Việt Hoàng đã khá bất ngờ, nhưng do bà xã đã làm “công tác tư tưởng” nên anh cũng xiêu lòng và đồng ý cho con vào thi tuyển. Việt Hoàng chia sẻ: “Dù không thích, nhưng tôi không nỡ ngăn cản niềm đam mê của con, nhất là khi nó lại muốn theo nghiệp của mình. Là cha mẹ, ai cũng có chút xót xa khi con sớm phải xa gia đình, nhưng tôi nghĩ nếu được đào tạo ở PVF với các HLV giỏi, cháu nó sẽ cứng cáp và trưởng thành hơn”.
Con trai của Việt Hoàng thường xuyên góp mặt trong các đội bóng phong trào
Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra phút chót khi mới đây Gia Huy được CLB Phù Đổng chọn vào đội bóng U11 thi đấu tại giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2017. Việc được thi đấu ở giải toàn quốc khiến cậu bé rất thích thú và chiều nay (16/5) đã lên tập trung cùng đồng đội chuẩn bị cho giải, việc vào ứng thí ở PVF có lẽ sẽ phải tạm hoãn nên càng làm vợ chồng Việt Hoàng khó xử…
Trong khi đó, dù khá tiếc nuối, nhưng HLV Nguyễn Duy Đông cho biết: “Thực tế, khoá 9 tập trung tuyển chọn các học viên sinh năm 2006 trở đi, trong lúc Gia Huy sinh năm 2007. Vì thế, cậu bé sẽ là của để dành của chúng tôi trong đợt tuyển chọn tới”.
Em trai Nghiêm Xuân Tú gia nhập PVF
Em trai của cầu thủ Nghiêm Xuân Tú là Nghiêm Mạnh Hiếu (sinh năm 2004) cũng đang là học viên của PVF. Cậu bé này cũng rất đang mê bóng đá và được các HLV tuyển chọn vào TP.HCM tập luyện được gần 1 năm.
Đứng dậy sau vấp ngã sẽ khiến con người trưởng thành hơn. Với Tống Anh Tỷ, phải nói lời chia tay đội tuyển U19 Việt Nam trong đợt đầu tập trung có thể xem là thất bại. Nhưng nó cũng trở thành động lực để anh thay đổi bản thân.
Cách đây vài ngày, một số cầu thủ ở CLB Hà Nội khi trò chuyện cùng người viết đã buột miệng: “Từ hôm về tập trung với CLB, nhìn Thái Quý cứ buồn buồn, trông tội lắm. Anh em cũng động viên nó nhiều, nhưng việc không thể góp mặt cùng đội U20 Việt Nam vào giờ chót vì chấn thương, có lẽ vẫn là cú sốc lớn với thằng nhỏ”.
Có lần, tôi hỏi HLV Hoàng Anh Tuấn thế này: “Anh có buồn không khi sự mộ điệu tuyệt đối, hoặc chí ít là đông đảo dành cho U20 Việt Nam và cá nhân mình chưa đến”? Ông Tuấn nói: “Tôi không có thời gian để buồn, thậm chí khi phải đối diện với những chỉ trích trực tiếp. Đã ngồi lên con thuyền lớn thì không có khai niệm dừng lại, cứ thuyền mà tiến ra
Tại giải bóng đá Moca – Kết nối doanh nghiệp – cúp báo Bóng Đá 2017, EOC được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch. Trước thềm giải đấu ở sân C500, Học viện an ninh, đội bóng của ông bầu Ngô Đình Diệm đang rất tất bật chuẩn bị cho giải.
Một nhóm cầu thủ đứng ở vòng ngoài sẽ phải tìm cách ném bóng trúng các cầu thủ nhóm 2 ở phía trong. Trò chơi siêu dị này khiến các tuyển thủ U20 Việt Nam cười vỡ bụng.
Lá thăm may mắn đã đưa U20 Việt Nam vào bảng E cùng U20 Pháp, U20 New Zealand và U20 Honduras. Đây là kết quả bốc thăm được cho thuận lợi nhất cho ĐT của chúng ta và để hiểu rõ thêm điều này hãy cùng đặt các đối thủ lên bàn cân.
Trận derby London vào rạng sáng thứ Tư tới sẽ mang tới thử thách cực đại cho Arsenal. Thể lực là vấn đề của Arsenal lúc này. Họ cũng gặp nhiều khó khăn trước những đối thủ "đá rát" như Aston Villa hay Bayern, và Chelsea là một đội như thế.
Không phải Zinedine Zidane hay Ruben Amorim, NHM Liverpool muốn huyền thoại Steven Gerrard về dẫn dắt đội nhà thay Juergen Klopp ở mùa giải mới 2024/25.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Go Ahead Eagles vs Feyenoord trong khuôn khổ vòng 31 giải VĐQG Hà Lan 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn