Dư âm Man City sang Việt Nam: Vạn bàn thắng, một bàn thua

Trí Công Trí Công
19:54 ngày 29-07-2015
Chủ nhà Việt Nam, đặc biệt nhìn từ góc độ người hâm mộ đã ghi nhiều bàn thắng trong mắt Man City cũng như truyền thông quốc tế. Nhưng tiếc rằng, một bàn “phản lưới nhà” không đáng có khiến chiến thắng của chúng ta trở nên không trọn vẹn.
Dư âm Man City sang Việt Nam: Vạn bàn thắng, một bàn thua
Vạn bàn thắng…
“Hà Nội, chúng tôi yêu các bạn!”, trang chủ Man City đặt ngay ngắn câu cảm thán ấy ở dòng đầu tiên bài cảm nhận ngày thứ 2 có mặt tại thủ đô Việt Nam, trong nhật ký #cityontour của CLB mùa hè này. Có lẽ, một số ý kiến sẽ cho rằng đó chỉ là một câu nói theo kiểu đãi bôi trong tâm thế những vị khách đến chơi nhà.

Thế nhưng quay ngược vấn đề, nếu đã lịch sự theo kiểu phải phép như thế thì chẳng có lý nào mà những cầu thủ Man City lại tỏ ra “chảnh” (trong con mắt nhiều người) khi… từ chối nói câu “Xin chào Việt Nam” trước yêu cầu của một phóng viên với vốn tiếng Anh cũng như quy tắc ứng xử người nước ngoài còn hạn chế. Sự thẳng thắn của Man City còn bộc lộ qua chính những dòng nhật ký ngắn gọn của họ: “Hà Nội đón chào chúng tôi bằng một cơn mưa trong buổi tối dịu mát. Nhưng ngay sáng hôm sau, các cầu thủ đã cảm nhận được cái nóng bức oi ả của nơi này”.

Hình ảnh CĐV nhí ghi tên các cầu thủ Man City gây ấn tượng rất lớn - Ảnh: Phan Tùng

Man City cảm nhận được tình yêu của người hâm mộ Việt 

Cảm nhận từ phía Man City đối với người hâm mộ Việt Nam hay Ban Tổ chức trận đấu phản ánh đúng những gì họ được trông thấy, được lắng nghe và được trải nghiệm trong 3 ngày ở Hà Nội. Bức ảnh hàng trăm người ùn ùn vây kín tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, tấm hình cậu bé in kín trên lưng và ngực tên các cầu thủ Man City hay thậm chí là khoảnh khắc một chàng trai mặc áo Man City đầu trần đi xe máy hào hứng nhìn về phía góc máy nhân viên truyền thông CLB cũng đủ thấy rằng sự ấn tượng trong mắt đội chủ sân Etihad về Việt Nam là chân thực và lớn đến thế nào.

Người hâm mộ Việt Nam thực sự đã ghi vạn bàn thắng trong cảm xúc của Man City nói riêng cũng như giới truyền thông quốc tế nói chung. Hình ảnh hơn 250 CĐV đội mưa chào đón CLB được nhật ký Man City, 20.000 người hâm mộ đến xem đội tập hay hình ảnh gần 4 vạn người ở sân Mỹ Đình dậy sóng được ghi lại với sự trân trọng và đề cao từ phía nửa xanh thành Manchester. 


Sân Mỹ Đình sôi động với những gam màu CĐV đặc sắc - Ảnh: Trí Công

Thậm chí nếu họ biết đến những CĐV đặc biệt sẵn sàng gác hoàn cảnh khó khăn sang một bên để tận mắt chứng kiến ngôi sao Man City và Việt Nam thi đấu thì ấn tượng sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Hàng ngàn người thức thâu đêm xếp hàng mua vé trước cổng sân vận động, cụ già 65 tuổi chấp nhận bán đi 2 tấn thóc để cùng con trai mình mua cặp vé với mệnh giá cao, có người tự tô xanh tổ đỏ đôi giày vải sờn rách để rồi đi bộ hơn 30 cây số đến sân Mỹ Đình để mong sao xin được một tấm vé. Lại có gia đình dù chỉ bán bánh mỳ ở tận Tiền Giang nhưng vì hâm mộ Man City mà sẵn sàng bỏ cả chục triệu đồng, lặn lội hơn 1.000 cây số để được chứng kiến thần tượng của mình “bằng xương bằng thịt”. Cũng có bác trai dù không thể đi bằng đôi chân của sau một tai nạn cách đây 2 năm vẫn thuyết phục vợ đưa mình bằng xe lăn đến cảm nhận không khí Premier League trên sân Mỹ Đình, điều mà bác vốn chỉ được theo dõi qua màn ảnh vô tuyến…

“Điều lớn nhất mà chúng tôi có được trong tour du đấu mùa hè này chính là được gặp những CĐV cuồng nhiệt và đam mê. Họ sẵn sàng bỏ thời gian và công việc cá nhân để được tận mắt thấy những thần tượng”, Man City cảm nhận như vậy. Họ nhấn mạnh 1 trong 10 điều học được từ chuyến du đấu này chính là cảm nhận tình yêu của người hâm mộ, từ nước Úc cho đến Việt Nam…

Gia đình anh Quân lặn lội hơn 1.000 cây số từ Tiền Giang lên Hà Nội cổ vũ Man City - Ảnh: Trí Công 

Tình yêu với Man City được đội bóng này ghi nhận sắc - Ảnh: Trí Công

Cô gái Việt Nam khản cả giọng vì gọi tên Dzeko được hội CĐV tiền đạo này đánh giá cao 

1-8… Tỷ số chênh lệch đến mức HLV Manuel Pellegrini ngạc nhiên khi đội bóng của ông lại có một chiến thắng cách biệt lớn đến như thế. Song với người hâm mộ Việt Nam, điều đó chẳng khiến họ quay lưng với đội tuyển. Mỹ Đình đã lâu rồi chưa thấy niềm vui trọn vẹn sau 90 phút thi đấu với ĐTQG. Nhưng nó vẫn cứ tiếp tục sôi động và lấp kín chỗ ngồi trong nhiều giải đấu, thậm chí là cả với đội U19 – điều mà chưa chắc ở châu Âu đã có thể cuồng nhiệt như vậy. Màn trình diễn đẳng cấp của cầu thủ Man City, sự cố gắng của ĐT Việt Nam là đủ để các CĐV hài lòng, để họ nán lại rất lâu để tạm biệt cả hai đội. Hình ảnh tiền vệ Raheem Sterling mỉm cười và vẫy tay chào cậu bé giơ tấm áo Man City có tên và số của anh là đủ để ghi thêm một bàn thắng thiện cảm trong cảm nhận đội bóng này.

Một bàn thua 
Đáng tiếc rằng, chúng ta đã nhận một bàn phản lưới nhà không đáng có. Và hình ảnh của người Việt Nam trong mắt quốc tế - điều được coi là chiến thắng quyết định đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Đoạn clip được xem là “chảnh” của cầu thủ Man City dẫn đến một hệ lụy vào lớn nhất chính là một đoạn clip nữa về việc một CĐV đốt cháy về vì bức xúc sự lạnh nhạt từ phía nửa xanh thành Manchester.

Hàng loạt các tờ báo nước ngoài từ Mirror, Telegraph,… thi nhau đăng tải những đoạn clip kể trên. Đáng buồn hơn, hình ảnh của người Việt Nam phần nào bị ảnh hưởng trong con mắt của truyền thông quốc tế. Bàn “phản lưới nhà” này đã khiến nỗ lực trong suốt 1 tháng qua của nhiều đơn vị, của người hâm mộ Man City, của người yêu bóng đá Việt Nam trở nên không trọn vẹn. 

Chẳng hề có sự lạnh lùng từ phía cầu thủ Man City. Có chăng họ đã không chuẩn bị tâm thế thích nghi với văn hóa ứng xử của người Việt, điều không giống như ở Manchester 

Sẽ nói dông dài để phân tích ứng xử của các cầu thủ Man City trong buổi tối hôm đó. Nhưng sau một chuyến bay dài mệt mỏi cộng thêm sự vồn vã và yêu cầu nói một câu từ trên trời rơi xuống của một nhân vật lạ mặt thì thật khó để các cầu thủ Man City có thể đáp ứng. Nhất là khi họ chưa quen với “phong tục” kính thưa, chào hỏi của người Việt. 

Cách đây 2 năm, Arsenal đã tạo ra hiệu ứng rất lớn đối với Việt Nam. Ngược lại, chúng ta có một Vũ Xuân Tiến – Running man để làm biểu tượng cho sự hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt của người Việt. Còn sau đó 2 năm, Man City dù đã làm những gì trong khả năng cho phép (theo yêu cầu trong hợp đồng ký kết) nhưng vẫn không thể chiều lòng tất cả. Và ngược lại, thay vì có thêm một Running man để làm chiến thắng đối ngoại của Việt Nam trở nên hoàn hảo thì chúng ta lại phát sinh một… "Burning – man" (tạm dịch: người đàn ông bốc hỏa) khiến hình ảnh con người Việt bị bôi xấu một cách đáng tiếc. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x