Giành chiến thắng nhọc nhằn trước chủ nhà Tây Ninh với 2 bàn thắng ở những phút cuối, PVF tái ngội Viettel trong trận chung kết U15 Quốc gia - cúp Thái Sơn Bắc 2017.
Ghi bàn
PVF: Nguyễn Hoàng (79'), Chí Bảo (90'+2)
Ghi tổng cộng 87 bàn thắng trong 11 trận cho đến trước cuộc đọ sức với Tây Ninh, PVF được đánh giá sẽ dễ dàng hạ đo ván đội nhà dù phải gặp cảnh bất lợi khi thi đấu dưới sức ép của hơn 3.000 khán giả. Tuy nhiên, diễn biến trên sân đã không diễn ra như dự đoán của nhiều người.
Ý thức được thế chiếu dưới, Tây Ninh đã xây dựng hệ thống phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà khi chủ động chọn lối chơi chậm chắc để chống lại những miếng tấn ông đa dạng của PVF. Ngay cả bộ đôi tiền đạo ở phía trên cũng được BHL Tây Ninh yêu cầu hỗ trợ phòng ngự trước khi tính đến chuyện tấn công.
Hơn 3.000 khán giả đến sân để ủng hộ cho Tây Ninh
Lối chơi chặt chẽ của đội chủ nhà khiến cho PVF gặp rất nhiều bế tắc trong tấn công. Dù đã sử dụng tất cả các miếng đánh nhưng đoàn quân của ông Hứa Hiền Vinh chỉ một lần thực sự đe dọa được cầu môn của Đông Điền bằng tình huống bóng sống.
Dù vậy, pha dứt điểm cận thành của Quốc Hoàng (20’) lại bị Hữu Luân phá ngay vạch vôi dù rằng thủ môn của đội chủ nhà đã không thể kiểm soát được tình hình. Một tình huống đáng tiếc nữa của PVF là cú sút phạt của Văn Chưởng ở phút cuối cùng hiệp 1 đưa bóng bật xà dội ra.
Kiểm soát bóng ít hơn nhưng những pha phản công của Tây Ninh luôn ẩn chứa mối nguy lớn cho khung thành của đội khách. Trong 40 phút đầu tiên, Tây Ninh cũng có đến 2 cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng nhưng Công Hào và Minh Nhựt hoặc dứt điểm không chuẩn xác hoặc đưa bóng vọt xà.
Thua ở bán kết, chủ nhà Tây Ninh nhận giải Đồng hạng ba
Sang hiệp 2, PVF gia tăng sức ép khi liên tục tổ chức những đợt hãm thành về phía cầu môn của Tây Ninh. Tuy nhiên, thủ môn Đông Điền chơi rất tỉnh táo nên đã chặn được ít nhất 4 tình huống ăn bàn trông thấy của đội khách.
Khi tưởng chừng như trận đấu phải bước vào loạt luân lưu để xác định thắng thua thì ở phút 79, trong một pha lộn xộn trước cầu môn của Đông Điền, Nguyễn Hoàng đã chớp thời cơ bằng cú sút trực diện, ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc.
Ở phút bù giờ thứ hai, Chí Bảo tận dụng pha dâng lên cao của hậu vệ chủ nhà để ghi bàn thắng, ấn đinh tỷ số 2-0 cho PVF. Giành chiến thắng, PVF tái ngộ Viettel trong trận chung kết. Ở vòng bảng, cả 2 đội gặp nhau và hòa nhau với tỷ số 1-1. Trong khi đó, Tây Ninh nhận giải đồng hạng ba như SLNA.
Lịch thi đấu trận Chung kết 16h00, ngày 12/8: Viettel - PVF (VTV6 TTTT)
"Các cơ hội (khi đến World Cup nữ) đều bình đẳng với tất cả tám đội tham dự. Tôi tin rằng Việt Nam sẽ không để cho cơ hội quý giá này trôi qua lần này vì chúng tôi đang hội đủ điều kiện tham dự World Cup nữ", đó là những bộc bạch của nữ tuyển thủ Tuyết Dung được trang chủ FIFA ghi lại
SLNA chơi rất tốt ở vòng bảng nên được đánh giá cao hơn so với Viettel. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại cho thấy hình ảnh ngược lại khi đội bóng xứ Nghệ dường như mất lửa hoàn toàn và thường xuyên lúng túng, nhất là trong hệ thống phòng ngự để các cầu thủ Viettel tận dụng triệt để.
Chiều 9/8 tại sân Tây Ninh, VCK U15 Quốc gia - cúp Thái Sơn Bắc 2017 đã diễn ra trận bán kết 1. Viettel đã giành vé vào chơi trận chung kết sau khi hạ SLNA với 2 bàn không gỡ.
CLB bóng chuyền Quảng Ninh đã chính thức được đổi tên mới thành Kingphar Quảng Ninh từ ngày 8/8 sau khi ký hợp đồng với nhà tài trợ Dược phẩm Kingphar.
Chạy đến vòng thứ 20 quanh sân cỏ nhân tạo, tiền vệ Nguyễn Trọng Long của đội tuyển U18 Việt Nam đã bị choáng. Anh phải nhờ đến các trợ lý y tế dìu ra khỏi sân.
Sau trận đấu giao hữu với CLB Okayama Yunogo Belle (thắng 2-1), đội quân của HLV Mai Đức Chung tiếp tục đối đầu với “quân xanh” là CLB Asharima Anbion và để thua 1-2.
Tối 23/4, ĐT futsal Việt Nam đã có buổi tập kéo dài trong vòng 1 tiếng đồng hồ để làm quen nhà thi đấu Bangkok Arena, địa điểm tổ chức trận tứ kết giữa ĐT futsal Việt Nam và ĐT futsal Uzbekistan.
Trận đại chiến Arsenal vs Chelsea đã biến thành trận đấu tập của đội chủ nhà khi Pháo thủ giành chiến thắng với tỷ số 5-0. Và các ngôi sao của Chelsea như Nicolas Jackson cùng bộ đôi Enzo Fernandez - Moises Caicedo cùng nhận điểm 4.
Giám đốc kỹ thuật mới của Man United, Jason Wilcox đã theo dõi cùng với Wayne Rooney khi đội U18 MU giành được cú đúp vô địch và cúp quốc gia trước Man City.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn