Bên cạnh nhiệm vụ chính là đá bóng, những cầu thủ hiện đang thi đấu ở các giải Việt Nam còn sở hữu nhiều tài lẻ ấn tượng. Một trong số đó là thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm, người có khả năng đánh đàn ghita thành thục bằng… iPad.
Một số cầu thủ Việt Nam được xem là đa tài. Bởi ngoài chuyên môn chính là đá bóng, họ còn mát tay trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn như đội trưởng Nguyễn Anh Đức của B.Bình Dương rất giỏi trong nghiệp kinh doanh, chân sút Lê Công Vinh nổi tiếng trong vai trò người mẫu quảng cáo hay thủ môn Dương Hồng Sơn bất ngờ được biết đến với tài lẻ “húi cua” chuyên nghiệp chẳng kém gì thợ cắt tóc ngoài hiệu.
Ngoài ra nhiều cầu thủ khác may mắn hơn lại được trời phú cho khả năng hát hay đàn giỏi. Có thể nhắc đến như trường hợp của tiền vệ Đinh Thanh Trung của QNK Quảng Nam. Còn nhớ trong đám cưới của mình cách đây không lâu, Đinh Thanh Trung đã hát tặng cô dâu của mình cũng như quan khách hai họ với phong cách, chất giọng chẳng kém gì nhóm nhạc The Men khi đó cũng xuất hiện tại lễ cưới.
VIDEO: Tiền vệ Đinh Thanh Trung hát tặng vợ hay như ca sỹ
Không chỉ những cầu thủ có tiếng tăm ở V.League sở hữu chất giọng oanh vàng chẳng thua kém ca sỹ chuyên nghiệp, nhiều tài năng trẻ cũng khiến người hâm mộ và đồng đội thích thú với tài lẻ ca hát.
Ví như trường hợp thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm. Có trong mình hai dòng máu Việt – Nga (bố là người Việt, mẹ là người Nga), lại có thời gian thi đấu cho U19 Việt Nam trước đây cũng như HA.GL nên Đặng Văn Lâm có thể nói rất khá tiếng Việt, thậm chí anh có thể hát được các ca khúc đình đám của Việt Nam.
Cách đây không lâu, Đặng Văn Lâm còn tạo ra sự bất ngờ trên cộng đồng mạng khi đăng tải đoạn clip anh hát bài “Có khi nào rời xa” trên trang cá nhân facebook. Đặc biệt hơn, thủ môn Việt kiều này vừa hát, vừa đệm nhạc bằng các đánh ghita trên… iPad thay cho nhạc cụ truyền thống.
Tuy sử dụng một công cụ khá đặc biệt nhưng Đặng Văn Lâm cũng khiêm tốn chia sẻ: “Mẹ tôi đã dạy chút ít về cách đánh đàn ghita. Mà khi đã biết rồi thì đánh đàn ghita thông qua iPad không còn khó nữa”.
VIDEO: Thủ môn Đặng Văn Lâm hát "Có khi nào rời xa" và đánh đàn trên iPad
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Trong khi thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm gây sự chú ý với khả năng đánh đàn ghita nuột nà trên thiết bị điện tử thì một người gác đền khác lại gây sự chú ý khi ngẫu hứng khi vừa hát vừa gõ nhịp trên mặt… tủ.
Đó là trường hợp thủ môn U19 Việt Nam – Phan Tuấn Vũ. Trong một phút ngẫu hứng trong phòng nghỉ cùng đồng đội, thủ thành thuộc biên chế đội trẻ B.Bình Dương vừa gõ nhịp trên mặt tủ vừa thể hiện ca khúc “Chim trắng mồ côi”. Chất giọng đậm chất Nam Bộ cùng với khả năng vỗ nhịp, phách theo tiết tấu nhanh khiến Tuấn Vũ chẳng thua kém một ca sỹ không chuyên là mấy.
VIDEO: Thủ môn Tuấn Vũ ngẫu hứng vừa hát vừa gõ nhịp trên mặt tủ
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Nếu như hai thủ môn kể trên gây sự chú ý bằng những nhạc cụ đặc biệt thì tiền đạo Võ Lý của Huế lại có biệt tài hát nhạc vàng và xưa. Chân sút đã chơi ấn tượng ở vòng loại và VCK U21 Quốc gia Báo Thanh niên 2015 vừa qua chia sẻ anh đặc biệt rất thích hát các ca khúc của Quang Lê, Cẩm Ly, Phi Nhung. Những bài hát như Về đâu hỡi mái tóc người thương, nhớ nhau hoài, Huế tình yêu của tôi… được xem là bài “tủ” của Võ Lý. Không chỉ thích hát, biết hát mà Võ Lý còn được xem là cây văn nghệ của đội. “Tôi rất thích hát. Ở đội có anh nào cưới đều kêu Lý hát tặng cả”, tiền đạo 22 tuổi cho biết.
Ngoài ra, nhiều cầu thủ trẻ khác cũng có tài lẻ là ca hát. Ví dụ như Hoàng Sơn của Viettel với khả năng vừa hát, vừa đánh đàn ghita.
Trong giới cầu thủ Việt, ngoài khả năng chơi bóng tốt, rất nhiều người trong số họ còn có giọng hát rất hay. Thậm chí, nhiều cầu thủ hát hay hơn cả một số ca sĩ trẻ thời thượng đang mọc lên nhan nhản như nấm trong thời điểm hiện nay.
Là gương mặt trẻ gây ấn tượng khi thâu tóm hầu hết những giải thưởng cá nhân tại VCK giải U21 QG 2015, tiền đạo Phạm Văn Thành đã chia sẻ: “Do được cọ xát ở V-League, nên kinh nghiệm thi đấu của tôi có phần nhỉnh hơn đôi chút so với các đồng nghiệp cùng thi đấu ở giải U21 QG. Đấy có lẽ là lợi thế rất lớn giúp tôi giành được những danh hiệu cá nhân"
Có một thực tế rất đáng chú ý và đáng mừng là hiện nay, một loạt đội bóng thay vì tung tiền kích hoạt “bom tấn” trên TTCN, đã chuyển hướng nhắm đến các cầu thủ trẻ.
Cùng với việc chiêu mộ thêm các tân binh chất lượng, XSKT.CT cũng đang tiến hành rà soát lại lực lượng cũ để xây dựng đội hình hướng đến mùa giải 2016. Trong số những cái tên mà đội bóng này muốn chia tay, có cả Trần Bửu Ngọc - cựu thủ môn U23 Việt Nam.
Giới bóng đá trong khu vực Đông Nam Á đã bất ngờ khi Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đứng ra đàm phán với các đối tác nhằm chọn phương án mua bảo hiểm cho 720 cầu thủ thi đấu ở V-League và hạng Nhất mùa 2016. Nguyên nhân là bởi, hiếm có nhà tổ chức giải đấu nào “bao trọn gói” chuyện mua bảo hiểm cho đội ngũ cầu thủ như thế.
Không ngoài dự đoán, trước một đối thủ được đánh giá là yếu nhất giải như đội bóng FEU đến từ Philippines, HLV trưởng Đoàn Thị Kim Chi của TP.HCM đã tung hầu hết những gương mặt trẻ vào thi đấu để có thêm kinh nghiệm trận mạc.
Trong ngày đầu ra quân, B.BD đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Yadanarbon của Myanmar. Ở trận còn lại của bảng A, Sanna.KH đã giật lại 1 điểm quý giá trước Sinh viên Hàn Quốc sau khi bị dẫn trước 2 bàn.
Lâu nay chúng ta thường hay nghe nói về những mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu, nhưng lại ít nghe nói đến chuyện giữa mẹ vợ và chàng rể. Tuy nhiên, trong giới bóng đá Việt Nam có khá nhiều câu chuyện thú vị về mối quan hệ giữa chàng rể cầu thủ và mẹ vợ.
VIDEO bàn thắng U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Ghi bàn
U23 Uzbekistan: Norchaev (45+2')
Thẻ đỏ
Aiman Yahya (Saudi Arabia, 2 TV, 45’+6 và 71’)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Bongdaplus cập nhật danh sách 4 đội vào bán kết U23 châu Á 2024. 3 đội tốt nhất giành vé vào thẳng Olympic Paris 2024. Đội còn lại tranh vé vớt với đại diện châu Phi.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn