Diễn văn Lễ bế mạc giải U17 QG báo Bóng đá - cúp Thái Sơn Nam 2015

BONGDAPLUS.VN
06:12 ngày 10-07-2015
Ông Nguyễn Văn Phú, TBT báo Bóng đá, trưởng BTC giải đọc diễn văn bế mạc VCK U17: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các CĐV trên SVĐ Thống Nhất, các độc giả của báo Bóng đá và khán giả màn ảnh nhỏ cả nước.
Diễn văn Lễ bế mạc giải U17 QG báo Bóng đá - cúp Thái Sơn Nam 2015
Tiếp nối những thành công rực rỡ trong đợt ra quân tuyên truyền về SEA Games 28, vừa diễn ra tại đất nước Singapore phồn vinh và xinh đẹp, đoàn quân báo Bóng đá lại lập tức thần tốc lên đường vào TP.HCM, để tổ chức VCK giải bóng đá U17 QG báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn Nam 2015, trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người cha già dân tộc kính yêu, người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và làm rạng danh non sông ta, đất nước ta. Sự kiện này thật là vinh dự với nhà tổ chức chúng tôi và có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với chủ thể là các cầu thủ đầy sức sống U17 Quốc gia - tương lai của nền bóng đá nước nhà. 

Kính thưa quý vị! Giải bóng đá U17 QG năm nay là lần cuối cùng do báo Bóng đá tổ chức, nhiều năm qua đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong hệ thống thi đấu các giải trẻ quốc gia. Mới đó thôi mà đã 12 mùa giải trôi qua, đọng lại trong mỗi chúng ta biết bao kỷ niệm tươi đẹp và những tình cảm sâu đậm với giải. Bởi ở đó đã tụ hội sự gắn kết, thủy chung, của sự chung sức, đồng lòng vì một nền bóng đá sạch mà vẫn đầy chất thi ca, đậm tính chuyên môn song cũng vô cùng lãng mạn. 

Để có được những thành công mỹ mãn ấy, Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của các thế hệ lãnh đạo và các bộ phận chức năng của LĐBĐ Việt Nam; Xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ, đặc biệt là công ty TNHH thương mại Thái Sơn Nam, đơn vị tài trợ chính đã cam kết sát cánh lâu dài cùng báo Bóng đá để tổ chức giải; Xin trân trọng cám ơn các đơn vị đăng cai địa điểm tổ chức, các CLB, VĐV, HLV, giám sát, trọng tài; Xin trân trọng cám ơn các cơ quan thông tin đại chúng, đặc biệt là Ban sản xuất các chương trình thể thao - Đài Truyền hình Việt Nam; Xin trân trọng cám ơn sự tiếp sức của các bạn đồng nghiệp - những người đã không quản ngại nắng mưa, liên tục cập nhật thông tin nhanh nhất đến với NHM trái bóng tròn cả nước, kịp thời phát hiện và động viên, khích lệ những tài năng bóng đá trẻ nước nhà…

Tôi cũng xin bày tỏ lời tri ân đối với hàng chục vạn lượt CĐV có mặt trên SVĐ Thống Nhất, cùng hàng triệu độc giả và khán giả của màn ảnh nhỏ cả nước đã luôn cổ vũ và ủng hộ giải.

Cuối cùng, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt tới hơn 100 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật và nhân viên của đại gia đình báo Bóng đá - những người đã ngày đêm sát cánh và làm việc hết mình, tiếp thêm niềm tin để tôi cùng nhà tài trợ Thái Sơn Nam biến sân chơi U17 QG trở thành những ngày hội truyền thống hằng năm của các cháu cầu thủ lứa tuổi U17 và của các nhà báo thể thao trên cả nước…

Thời gian trôi rất nhanh/ Cuốn ta về phía trước/ Những cái gì có được/ Đâu chỉ lộc trời cho/ Còn mồ hôi tâm huyết/ Tất cả cùng hòa quyện/ Thành một bản tình ca/ Mười hai mùa giải qua/ Dù xa còn nhớ mãi…

Xin trân trọng cám ơn!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • 3 cầu thủ của U17 PVF được lên ĐT U19 Việt Nam: Nấc thang mới của 3 chàng ngự lâm 3 cầu thủ của U17 PVF được lên ĐT U19 Việt Nam: Nấc thang mới của 3 chàng ngự lâm

    Trong chiến tích đăng quang tại VCK U17 QG của U17 PVF, bộ ba Phạm Trọng Hóa, Bùi Tiến Dụng và Trần Văn Hòa đã đóng góp rất nhiều công sức. Và tin vui đã đến với 3 chàng ngự lâm này khi nhận được quyết định triệu tập lên ĐT U19 Việt Nam chuẩn bị cho giải U19 ĐNÁ 2015 diễn ra tại Lào vào cuối tháng 8 này.

  • HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương (PVF): 'Tôi như đi trên mây' HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương (PVF): 'Tôi như đi trên mây'

    Giọng lạc đi vì cảm xúc và gương mặt ngập tràn hạnh phúc, HLV Nguyên Chương gần như không nói được nên lời. Phải gần 10 phút sau, trong cabin khu vực kỹ thuật, vị HLV trưởng của đội bóng vừa lên ngôi vô địch mới có thể bình tĩnh để trò chuyện cùng tôi.

  • Hạ U17 Viettel ở loạt luân lưu, U17 PVF bảo vệ thành công ngôi vương Hạ U17 Viettel ở loạt luân lưu, U17 PVF bảo vệ thành công ngôi vương

    Sự xuất sắc của thủ môn Văn Biểu trong loạt sút luân lưu cân não đã mang về chiến thắng chung cuộc 4-3 cho U17 PVF trước U17 Viettel. Qua đó, thầy trò HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương đã bảo vệ thành công chức vô địch.

  • Càng ít thay tên,  càng dễ... vô địch Càng ít thay tên, càng dễ... vô địch

    Như đã nói, tính đến mùa giải thứ 15 của V.League, đã có tổng cộng gần 30 CLB tham dự đã và đều theo theo mô hình chuyên nghiệp hóa. Tức là họ chuyển đổi từ một đội bóng thuộc quyền sở hữu của địa phương hoặc của ngành sang đội bóng có vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân.

  • Vinh quang tuổi 17 Vinh quang tuổi 17

    Hôm vừa rồi, tôi có trò chuyện với tuyển thủ QG Ngô Hoàng Thịnh và nghe anh kể về những trải nghiệm khó quên từ VCK U17QG báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn Nam. Hoàng Thịnh bảo, nhờ có sân chơi U17 mà anh đã có cho mình hành trang để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp như hiện nay.

  • Tường thuật U17 Viettel 0-0 (luân lưu 3-4) U17 PVF Tường thuật U17 Viettel 0-0 (luân lưu 3-4) U17 PVF

    Mặc dù đã rất nỗ lực kéo trận đấu sang loạt luân lưu may rủi sau khi hoà 0-0 trong hai hiệp chính, nhưng U17 Viettel vẫn đành bất lực nhìn U17 PVF năm thứ hai liên tiếp đăng quang.

  • HLV Nguyễn Việt Thắng (PVF): 'Các con cứ nhìn ca-bin mà đá!' HLV Nguyễn Việt Thắng (PVF): 'Các con cứ nhìn ca-bin mà đá!'

    Với bóng đá trẻ, tinh thần luôn là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành bại của một trận đấu và cả một giải đấu. Có lẽ vì thế, người mới nói rằng, những ông thầy “gõ đầu trẻ” không chỉ là người cha mà còn là một chuyên gia tâm lý.

  • Chùm tin U17 QG báo Bóng đá – cúp Thái Sơn Nam 2015 ngày 9/7 Chùm tin U17 QG báo Bóng đá – cúp Thái Sơn Nam 2015 ngày 9/7

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh U17 QG báo Bóng đá – cúp Thái Sơn Nam 24h qua.

  • U17 QG báo Bóng đá: Hấp dẫn cuộc đua các danh hiệu cá nhân U17 QG báo Bóng đá: Hấp dẫn cuộc đua các danh hiệu cá nhân

    Giống như các năm trước đây, VCK U17 QG báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn Nam 2015 vẫn có những giải thưởng cá nhân nhằm tôn vinh, khích lệ các tài năng.

  • 14h15 ngày 9/7, PVF vs Viettel: Siêu kinh điển của tuổi teen 14h15 ngày 9/7, PVF vs Viettel: Siêu kinh điển của tuổi teen

    Ứng cử viên số 1 PVF đọ sức với ứng cử viên số 2 Viettel, đó xứng đáng là trận chung kết hay nhất từ trước đến nay của giải. Những màn phô diễn kỹ - chiến thuật tuyệt đẹp của cả 2 đội vừa qua như một sự khẳng định, PVF và Viettel xứng danh là kỳ phùng địch thủ trong cuộc tỷ thí để tranh cúp vàng chiều nay.

  • Thi đấu giao hữu giữa Báo Bóng Đá và những người bạn: Rộn rã những tiếng cười! Thi đấu giao hữu giữa Báo Bóng Đá và những người bạn: Rộn rã những tiếng cười!

    Như truyền thống hàng năm của VCK U17 QG do báo Bóng đá tổ chức, trước khi bước vào trận chung kết chính thức của giải luôn có một cuộc so tài giữa các phóng viên tác nghiệp tại giải đấu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x