Trong những năm qua, giải đấu này đã làm tốt công tác tạo sân chơi để cho các tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam phát triển tài năng. Và nhà tổ chức đang cảm thấy vui xen lẫn tự hào khi những tài năng ấy đang chứng tỏ được mình chứ không phải thui chột theo ngày tháng. Điều đó có thể nhìn thấy ở đội U19 QG đang tham dự VCK U19 châu Á tại Bahrain và đã xuất sắc giành vé vào bán kết, đồng thời giành luôn tấm vé dự U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc.
Rất nhiều cầu thủ đang thể hiện hình ảnh xuất sắc trong màu áo U19 QG đã bộc lộ được tài năng của mình trong các giải U17 QG báo Bóng đá – cúp Thái Sơn Nam trước đây. Người xem rõ ràng không thể nào quên một Minh Dĩ có cái chân trái rất khéo và lắt léo trong màu áo của PVF. Chính màn trình diễn tuyệt vời của tiền vệ cánh người Quảng Trị này đã góp phần đưa trung tâm bóng đá trẻ này lần đầu tiên vô địch U17 QG báo Bóng đá – cúp Thái Sơn Nam 2014 tại Huế.
Cũng tại VCK kết này, Nguyễn Quang Hải của HN.T&T được coi là đầu tàu đưa đội bóng Thủ đô vào chung kết nên xứng đáng nhận được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất VCK. Tuy đội nhà phải dừng bước ngay vòng bảng của VCK U17 QG 2014, nhưng tiền đạo Trần Thành là 1 trong số những cá nhân của Thừa Thiên Huế ghi lại dấu ấn và được giới chuyên môn đánh giá cao.
Một năm sau, U17 QG báo Bóng đá – cúp Thái Sơn Nam (2015) tiếp tục chứng kiến nhiều tài năng khác. Trong đó, Bùi Tiến Dụng đã cho thấy được vai trò của một “thủ lĩnh” ở tuyến giữa của PVF trong khi Đức Chinh (cùng với Trọng Hóa) là một trong những ngòi nổ nguy hiểm trên hàng công.
Hiển nhiên, không phải bất cứ cầu thủ trẻ nào chứng tỏ được mình ở các giải trẻ cũng có thể phát triển thành cầu thủ giỏi mà đôi khi rơi vào cảnh “sớm nở tối tàn". Nhưng với việc nhiều cầu thủ trẻ đang tiếp tục phát huy được năng lực ở các sân chơi lớn hơn, cạnh tranh cao hơn ít nhiều đã đem đến niềm hạnh phúc cho nhà tổ chức.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn