Trong buổi đầu tiên mở bán vé xem trận giao hữu giữa U20 Việt Nam và U20 Argentina trên sân Thống Nhất, tình trạng chen lấn đã xảy ra dù sức mua chưa phải quá nhiều.
9h00 sáng 8/5, BTC bắt đầu mở cửa để bán vé trận giao hữu giữa U20 Việt Nam và U20 Argentina diễn ra vào lúc 19h00 ngày 10/5 trên sân Thống Nhất, TP.HCM. Theo ghi nhận của phóng viên BongdaPlus, có khoảng 500 khán giả đến xếp hàng trước thời điểm BTC mở cửa để bán vé.
Ngay khi cánh cửa sân mở ra để khán giả vào bên trong nhận số thứ tự trước khi mua vé, tình trạng chen lấn đã xảy ra khiến nhân viên của sân Thống Nhất phải khá vất vả mới đóng được cửa để chặn dòng người tràn vào. Trong lúc đó, lực lượng an ninh lại không có mặt tại “điểm nóng” này nên tình trạng trên không được cải thiện mỗi khi BTC mở cửa để khán giả vào bên trong mua vé.
Nhận thấy lực lượng gây cảnh mất trật tự ấy chủ yếu là dân phe vé khi tiếp tục quay trở lại chen lấn để được xếp hàng đầu tiên nên BTC sân đã ra bên ngoài phát số thứ tự cho khán giả từ… cuối hàng lên để vé được đến tay người có nhu cầu mua thực sự. Quyết định này đã giúp cho trật tự được vãn hồi.
Do chen lấn nên một số khán giả đã bị móc điện thoại. Tình nghi một người móc túi nên cảnh sát hình sự đã đưa về đồn để điều tra. Theo quy định của BTC, muốn mua được vé thì phải có số thứ tự. Thế nên, một khán giả đã òa khóc khi đánh mất số của mình sau một thời gian xếp hàng. Nhận thấy nhu cầu xem trận giao hữu là có thật, nên BTC sân đã ưu tiên cho nữ khán giả này vào mua vé.
VIDEO: Chen lấn, bị móc điện thoại khi mua vé xem U20 Việt Nam đá U20 Argentina
BTC sân cũng mở cửa ưu tiên cho sinh viên được vào sân mua vé. Nhưng theo quan sát của chúng tôi, khá nhiều trong số đó xếp hàng và sau khi mua vé xong lại ra bên ngoài khuôn viên trao tay cho lực lượng cò vé để kiếm tiền lời. Do sức mua chưa quá lớn nên đến khoảng hơn 10h00, số khán giả đến mua vé đã vắng hẳn. Nhìn chung, số khán giả có nhu cầu mua vé thực sự để theo dõi trận đấu tỏ ra phấn khởi khi cầm được chiếc vé trên tay.
Khán giả Nguyễn Việt Hùng, 65 tuổi, cho biết: “Hạnh phúc đôi khi thiệt vô cùng. Tôi xếp hàng từ 8h00 nên khi cầm được chiếc vé trên tay thì thật là hạnh phúc. Phải thừa nhận, công tác tổ chức bán vé chưa tốt nhưng cũng cần thông cảm bởi ít ai có thể kiên nhẫn để xếp hàng, mua được tấm vé vào sân để xem các cầu thủ U20 Việt Nam thi đấu. Chúng tôi không trông đợi nhiều về trận gặp U20 Argentina nhưng hy vọng, các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ thi đấu tốt ở VCK U20 thế giới sắp tới”.
Chiều nay cũng như trong những ngày tới, BTC trận giao hữu sẽ tiếp tục bán vé. BTC sân cũng khuyến cáo, khán giả phải vào sân trước khi trận đấu diễn ra bởi để đảm bảo công tác tổ chức đến mức tốt nhất, BTC sẽ đóng cửa trước khi trận đấu diễn ra 15 phút.
Sau đây là một vài hình ảnh của buổi bán vé sáng nay (8/5):
Nhân viên gác cổng phải vất vả để chặn dòng chen lấn.
BTC phải ra bên ngoài khuôn viên sân để phát ticket. Ảnh: Phan Hồng
Nữ khán giả này đã khóc khi đánh mất ticket và sau đó, được ưu tiên cho mua vé
Mỗi người được mua tối đa 4 vé
Niềm vui của bác Nguyễn Việt Hùng khi cầm tấm vé trên tay
Để không bị trễ chuyến bay sang Việt Nam, 3 tuyển thủ của U20 Argentina thuộc CLB Estudiantes đã phải đáp trực thăng từ sân vận động đến thẳng sân bay, trong lúc các đồng đội của họ đã ngồi sẵn trong máy bay để chờ cất cánh.
Với Thanh Thịnh, bóng đá gói gọn trong hai chữ: gia đình. Nhờ bóng đá, gia đình anh đã trở nên êm ấm hơn. Và cũng nhờ trái bóng tròn mà ba của anh đã không còn những ngày miệng thở mùi hơi rượu.
Đội tuyển U20 Việt Nam được nghỉ vào chiều nay (7/5) để các thành viên có thời gian chuẩn bị hành trang cho chuyến di chuyển vào TP.HCM, khiến không khí của đội rộn ràng hẳn.
“Chốt danh sách rồi em ạ. Không chờ đợi thêm được nữa. Tiếc cho trường hợp của Thanh Hậu và Thái Quý quá”. HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ với người viết về việc chốt danh sách U20 Việt Nam như thể ông vừa làm một việc gì đó rất khó khăn và đầy tiếc nuối.
Trưa ngày 7/5, BHL U20 Việt Nam đã chốt danh sách 21 cầu thủ sẽ lên đường sang Hàn Quốc tham dự VCK U20 World Cup 2017. Theo đó, đã có 4 cầu thủ bị loại phút cuối.
NHM Man City tỏ ra tức giận và sử dụng mạng xã hội để chế nhạo tiền đạo Vinicius Jr của Real Madrid vì những hành vi không đúng mực trong trận tứ kết lượt về Champions League trên sân Etihad.
Rạng sáng nay (18/4), hai trận đấu tứ kết lượt về Champions League đã kết thúc đầy kịch tính với những chiến thắng chung cuộc dành cho Bayern Munich và Real Madrid, qua đó chính thức lộ diện hai cặp bán kết.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn