Gương mặt U20 Việt Nam - Tống Anh Tỷ: Làm lại sau thất bại

Trí Công Trí Công
19:01 ngày 16-05-2017
Đứng dậy sau vấp ngã sẽ khiến con người trưởng thành hơn. Với Tống Anh Tỷ, phải nói lời chia tay đội tuyển U19 Việt Nam trong đợt đầu tập trung có thể xem là thất bại. Nhưng nó cũng trở thành động lực để anh thay đổi bản thân.
Gương mặt U20 Việt Nam - Tống Anh Tỷ: Làm lại sau thất bại

Nước mắt ngày chia tay 

Những trận cầu của Barcelona, với vũ điệu biến hóa đến ngây dại của Ronaldinho, Deco, Eto’o, Giuly,… đã làm đắm say biết bao chàng trai cách đây 1 thập kỷ. Tống Anh Tỷ là một trong số đó. Từ sân trường đến sân bóng trước nhà, cậu bé học sinh lớp 4 cứ quấn quýt với trái bóng nhựa cùng đám bạn cùng lứa. Khi ấy tại Bình Dương, cứ chỗ nào có đá bóng là có Anh Tỷ. Bất cứ khoảng trống nào trên sân là có sự hiện diện của anh chàng họ Tống. 

Giấc mơ trở thành cầu thủ thôi thúc cậu bé người Bình Dương. Để rồi hơn một năm sau, với sự động viên và ủng hộ của gia đình, Anh Tỷ bắt đầu với lớp năng khiếu của tỉnh, cùng lứa với những cái tên như Nguyễn Tiến Linh hay Trần Duy Khánh. Vòng chung kết U17 Quốc gia Báo bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2014 chứng kiến sự trưởng thành của những gương mặt trẻ đất Thủ. Họ thẳng tiến vào đến bán kết giải đấu, để rồi chỉ chấp nhận thất bại trước U17 Hà Nội của Quang Hải, Văn Hậu, Văn Tới sau loạt đá luân lưu. 

Tống Anh Tỷ phải nói lời chia tay U19 Việt Nam trong đợt tập trung đầu tiên - Ảnh: Trí Công 

Màn trình diễn đáng khen ở giải đấu ấy giúp Anh Tỷ trở thành 1 trong số 6 cầu thủ trẻ của Bình Dương được triệu tập vào danh sách đầu tiên U19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Thế nhưng đến thời điểm chốt đội hình sang Lào dự U19 Đông Nam Á 2015, tiền vệ này nằm trong danh sách bị loại. Cùng với thủ môn Tuấn Vũ, anh trở thành một trong hai cầu thủ Bình Dương phải ngậm ngùi nói lời chia tay. 

“Theo anh thì tôi có khóc khi ấy không? Tôi khóc chứ. Khóc nhiều quá đi chứ. Thật sự rất buồn khi phải là người chia tay đội tuyển”, Tống Anh Tỷ nhớ về cú sốc đầu đời trong nghiệp quần đùi áo số. 

Chia tay để trở về 

Trở lại Bình Dương sau khi rời U19 Việt Nam, Anh Tỷ nghĩ về những câu nói của HLV Hoàng Anh Tuấn trước ngày tạm biệt. Tiền vệ 19 tuổi khi ấy ám ảnh về những lời nhận xét về điểm yếu chuyên môn mà người thầy của mình góp ý. 

“Đó là khả năng tranh chấp, cách di chuyển khi chuyền bóng. Tôi đã nghĩ về nó rất nhiều. Tôi hiểu rằng chỉ có con đường cố gắng tập luyện, khắc phục yếu điểm ấy thì mới có thể trở lại đội tuyển U19 Việt Nam. Mỗi khi đội tập xong, tôi lại cùng 3 đến 4 bạn khác nán lại tập thêm giờ. Thật may khi ấy, anh Tấn Tài (tiền vệ Lê Tấn Tài – PV) đã chỉ bảo thêm cho tôi rất nhiều về tố chất mà một tiền vệ trung tâm phải có”, Anh Tỷ giãi bày. 

Để được đi U20 World Cup, Anh Tỷ phải nỗ lực không ngừng - Ảnh: Đức Cường 

Sau VCK U19 Đông Nam Á với ngôi Á quân nhiều tiếc nuối vì thất bại trước U19 Thái Lan, HLV Hoàng Anh Tuấn quyết định gọi bổ sung thêm 6 gương mặt nữa để chuẩn bị cho Vòng loại U19 châu Á 2016. Khi ấy, duy chỉ Tống Anh Tỷ là người cũ được gọi trở lại. Nửa tháng tập trung, cũng chỉ còn anh và tân binh Công Thành được nhà cầm quân Khánh Hòa giữ lại cho giải đấu. 

Kể từ thời điểm đó đến nay, Anh Tỷ luôn là thành viên của đội U19 Việt Nam (có thời điểm là U21 Việt Nam rồi nay là U20 Việt Nam) ở mọi giải đấu. Danh sách đội tuyển U20 Việt Nam dự VCK U20 World Cup 2017 đã được công bố. Anh Tỷ là 1 trong số 21 tuyển thủ quốc gia vinh dự tham dự giải đấu lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. 

Trận giao hữu với U20 Argentina, dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng chàng trai người Bình Dương đã in dấu giày trong bàn thắng duy nhất của U20 Việt Nam. Từ pha phát động tấn công cho Trần Thành, anh di chuyển vào trung lộ thu hút cầu thủ đối phương, để rồi Trần Thành kiến tạo cho Đức Chinh ghi bàn thắng danh dự cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. 

VIDEO: Anh Tỷ, Trần Thành, Đức Chinh phối hợp trong bàn thắng vào lưới U20 Argentina


Có thể, anh vẫn sẽ chỉ là sự lựa chọn số 3 ở vị trí tiền vệ trung tâm sau Trọng Đại, Hoàng Nam. Nhưng Anh Tỷ vẫn có thể nợ nụ cười, khi anh đã biết làm lại sau thất bại ở chặng đầu tiên của nghiệp bóng đá.

Thông tin cầu thủ

Họ và tên: Tống Anh Tỷ
Vị trí: Tiền vệ trung tâm 
CLB: B.Bình Dương
Cao: 1m72 – Nặng: 67 kg 

Thành tích
- HCĐ U21 Nations Cup 2016
- Vô địch U19 KBZ Bank Cup 2016 
- HCĐ VCK U19 Đông Nam Á 2016
- Top 4 VCK U19 châu Á 2016 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x