Jean-Kevin Augustin từng được đánh giá là viên ngọc thô sáng giá nhất bóng đá Pháp, song anh đang bị ruồng bỏ ở PSG. Dẫu vậy, anh vẫn tỏa sáng ở trận ra quân tại VCK U20 World Cup 2017. Nếu tiếp tục phong độ như vậy, tiền đạo 19 tuổi có thể cứu lấy tương lai của mình.
Tài năng bị trừng phạt
Có lẽ nhiều người nghĩ, các cầu thủ đến VCK U20 World Cup đều là những tài năng trẻ được trọng vọng ở CLB quê nhà. Điều này đúng với phần lớn ngôi sao tham gia giải đấu ở Hàn Quốc năm nay, nhưng không phải tất cả. Tiền đạo vừa tỏa sáng trong chiến thắng 3-0 của Pháp trước Honduras, Jean-Kevin Augustin, là một trong những ngoại lệ. Anh đang bị ghẻ lạnh tại CLB chủ quản PSG. Augustin bị bỏ rơi không phải vì kém tài năng. Cùng với Kylian Mbappe, Augustin từng được xem là “sao mai” sáng giá nhất bóng đá Pháp hiện tại.
Augustin là đầu tàu giúp Pháp nghiền nát mọi đối thủ trong hành trình vô địch U19 châu Âu 2016, trong đó đè bẹp Italia 4-0 ở chung kết. Augustin đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải đó với 6 bàn, trong khi Mbappe chỉ có 5 pha lập công.
Với vị thế của viên ngọc thô sáng giá hàng đầu châu Âu, Augustin trở về PSG với sự chào đón và kỳ vọng mạnh mẽ. Anh có tới 13 lần ra sân cho PSG trong nửa đầu mùa 2016/17. Đó là một con số rất ấn tượng với một cầu thủ 19 tuổi và trong một đội bóng toàn sao như PSG.
Tuy nhiên, biến cố đã xảy ra với Augustin đúng thời điểm anh đang vươn mình trở thành ngôi sao. PSG đề nghị gia hạn để giữ chân ngôi sao trẻ của mình trong kỳ TTCN mùa Đông 2017. Song Augustin đã từ chối tái ký hợp đồng vốn chỉ còn thời hạn đến mùa Hè 2018. PSG tức giận đã gạt Augustin khỏi đội hình 1, đày anh xuống tập cùng đội trẻ. Kể từ đó cho đến cuối mùa 2016/17, anh chỉ được ra sân thêm 1 lần cho PSG tại Cúp QG Pháp.
“Tôi đến Hàn Quốc để làm Vua phá lưới”
Song với tiềm năng quá lớn, Augustin vẫn được chọn vào U20 Pháp dự VCK U20 Thế giới 2017, vẫn được giao trọng trách đầu tàu của đội bóng. Anh lập tức tỏa sáng khi ghi bàn mở tỷ số trong trận ra quân trước Honduras. Đó là một cú sút phạt vào góc xa rất khó và đẳng cấp.
Augustin là mẫu ngôi sao giàu cá tính điển hình của bóng đá Pháp, như người đàn anh Paul Pogba. Cần biết chỉ ít ngày trước giải, Augustin đã dính chấn thương đầu gối chân trái. Tuy nhiên, anh vẫn khăng khăng đòi HLV Ludovic Batelli cho mình đá chính ở trận ra quân. Và như đã nói, bất chấp bị ruồng bỏ ở PSG suốt nửa năm qua và phải chơi trong tình trạng chấn thương, Augustin vẫn tỏa sáng.
Cá tính mạnh mẽ của Augustin còn được thể hiện qua việc anh đã tuyên bố rằng, mình tin chắc chắn ghi bàn trong tình huống sút phạt vào lưới Honduras. “Tôi và Olivier Boscagli đứng trước quả phạt đó. Đó là cú sút phạt hợp với chân trái của cậu ấy hơn. Nhưng tôi bảo hãy để tôi thực hiện vì tôi chắc chắn sẽ ghi bàn”, Augustin tiết lộ. Chưa hết, anh còn tuyên bố rằng mình sẽ đoạt danh hiệu Vua phá lưới tại Hàn Quốc, dù giải đấu mới chỉ vừa bắt đầu.
Tính cánh ngông nghênh của Augustin đã khiến anh đang bị đày ải tại PSG. Tuy nhiên, với tiềm năng to lớn, anh vẫn có thể khiến cả thế giới phải chú ý tại VCK U20 Thế giới năm nay. Đây có thể là bàn đạp để anh được giải thoát tại PSG, để đến một bến đỗ danh giá khác ở mùa tới!
HLV Ludovic BATELLI: “Phải thử thách Augustin liên tục”
HLV Batelli của U20 Pháp là người hiểu nhất tính cách và tài năng của Augustin. Ông cho rằng cách tốt nhất để Augustin phát huy hết tiềm năng to lớn của mình là “không ngừng giao cho cậu ấy những thử thách”, và ông tin rằng “cậu ấy sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ”.
Sau trận hòa 0-0 trước New Zealand, U20 Việt Nam đã có được điểm số đầu tiên nên tâm lý các cầu thủ khá thoải mái. Trong ngày hôm qua, HLV Hoàng Anh Tuấn đã dành cả buổi sáng để học trò nghỉ ngơi sau trận đấu tốn quá nhiều sức với U20 New Zealand. Toàn đội chỉ tập trong thời gian ngắn hơn 1 giờ đồng hồ vào chiều cùng ngày.
Vòng đấu thứ 5 giải bóng đá nữ VĐQG 2017 sẽ diễn ra hai trận đấu sớm vào chiều nay (24/5) trên sân Thống Nhất. Tâm điểm chính là cuộc so kè giữa đội chủ nhà TP.HCM I với PP Hà Nam.
Cả U20 Bồ Đào Nha và U20 Costa Rica đã không có được kết quả như họ mong đợi ở trận ra quân. Bồ Đào Nha bất ngờ thua Zambia còn Costa Rica gục ngã trước Iran. Vậy nên cả hai buộc phải giành 3 điểm ở trận đấu “sinh tử” này nhằm hy vọng giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.
Hai cầu thủ của U20 Việt Nam là Tấn Tài, Đình Trọng phải ngồi ngoài trong buổi tập chiều qua, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định điều đó không đáng ngại.
Trước một U20 New Zealand nhỉnh hơn về kinh nghiệm lẫn con người, tân binh U20 Việt Nam đã khiến đối phương đi từ ngỡ ngàng này đến bất ngờ khác. Mọi con số tích cực đều nghiêng về Việt Nam. Và có lẽ, sân Cheonan chỉ chờ một bàn thắng từ phía các chàng trai áo đỏ là đủ để vỡ òa.
“Mục tiêu của U23 Indonesia là vào bán kết U23 châu Á 2024”, câu nói của tỷ phú kiêm chủ tịch LĐBĐ Indonesia - Erick Thohir trước khi giải đấu diễn ra khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Trong đó có cả HLV trưởng Shin Tae Yong.
Sự kiện đáng chú ý nhất trong Lễ hội Bóng đá Brazil - Việt Nam 2024 là trận đấu giao hữu giữa các cựu tuyển Việt Nam và Brazil, được tường thuật trực tiếp trên FPT Play.
Đại diện Đông Nam Á là U23 Indonesia đã tạo nên cơn địa chấn trước U23 Hàn Quốc. Chiến thắng ấy của thầy trò ông Shin Tae Yong là động lực để U23 Việt Nam hy vọng vào một cuộc lật đổ tương tự trước U23 Iraq.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn