

Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận cácTốt! Biết tự lượng sức mình ...
Bóng đá là một cuộc chơi và là nơi để thi thố. Hãy đá theo cách của riêng mình và hết khả năng đi cho dù thắng hay thua. Đừng quá bận tâm về đối thủ nổi tiếng như thế nào, vì trong bóng đá, phong độ có lúc lên lúc xuống. Đặc biệt đội nào bị thủng lưới trước sẽ sớm bị xuống tinh thần và thường thua đậm. Ngược lại đội nào sớm ghi được bàn thắng hơn, đội ấy sẽ có lợi về tâm lý! Đá bóng là để khẳng định mình, đá sòng phẳng mới biết tài cao thấp và biết mình đang ở đâu! Hãy ra sân và chiến đấu quyết
nhắm có khả năng dựng được xe bus 2 tầng như Chelsea dưới thời Mou không,họ chơi có chủ đích hẳn hoi , họ có những trung vệ đẳng cấp mà còn ph xiểng niễng kia, cho nên hãy đá như thế nào cho ra trò chứ ko ph cứ phòng thủ thụ động kiễu đưa mặt cho họ đập, tôi không tin họ(U20 Pháp) tạt cánh vào mà không có đc ít nhất là 1 bàn
Tỉ số 1-1 và 1đ cho U20 VN. Trận cuối vượt qua Honduras với tỉ số 1-0 dành vé đi tiếp với tư cách nhì bảng. Ok
U20 Việt Nam hãy dùng đấu pháp kiểu như câu chuyện dùng 3 con ngựa gồm 1 con ngựa tốt, một con ngựa bình thường, và 1 con ngựa yếu. Để đua với đối thủ cũng có 3 con ngựa giống như thế! Thì chúng ta lấy con ngựa yếu đua với con ngựa tốt nhất của đối phương kết quả thua 0-1. Vòng 2 dùng con ngựa bình thường đua với con ngựa yếu của họ kq thắng 1-1. Vòng 3 dùng con ngựa tốt nhất đua với con bình thường kq thắng chung cuộc 2-1. Vào vòng trong kaka