Vua phá lưới U20 World Cup, anh là ai?

Việt Hà
09:18 ngày 11-06-2017
Trong lịch sử Italia, Venezuela và Anh chưa từng có cầu thủ trở thành Vua phá lưới U20 thế giới. Nhưng năm nay sẽ là lần đầu tiên, trong cuộc đua kịch tính tới tận ngày cuối cùng giữa Orsolini (Italia), Solanke (Anh) và Cordova (Venezuela).
Vua phá lưới U20 World Cup, anh là ai?
Cơ hội của Orsolini

Với 5 bàn thắng, Orsolini đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại VCK U20 World Cup. Ít hơn một bàn gồm có Augustin (Pháp), Solanke (Anh), Sargent (Mỹ), Cordova (Venezuela) và Sakala (Zambia). Tất nhiên trong số này chỉ còn Solanke và Cordova nuôi hy vọng đua tranh với Orsolini. Danh hiệu Chiếc giày vàng sẽ được quyết định ở ngày thi đấu cuối cùng.

Orsolini chiếm lợi thế không chỉ về số pha lập công. Tiền đạo của Italia sẽ có trận cuối dễ thở, với thế trận cởi mở của một trận tranh hạng ba. Trong khi đó, Solanke và Cordova chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận chung kết nghẹt thở, nơi những toan tính lên ngôi. 

Orsolini đang đứng trước cơ hội lớn trở thành cầu thủ Italia đầu tiên nhận danh hiệu “Chiếc giày vàng”. Cần nhắc lại rằng trước đó, chân sút thuộc biên chế Juventus đã lập kỷ lục cầu thủ đầu tiên ghi bàn 5 trận liên tiếp ở giải U20 thế giới.

Điều đó không có nghĩa Solanke và Cordova đã hết cơ hội. Đặc biệt là Solanke, người vừa có cú đúp ấn tượng trong trận bán kết trước Italia. Ở phong độ cao nhất, khả năng tiền đạo của Liverpool lại lập cú đúp vào lưới Venezuela không phải điều bất khả thi.


Cái dớp Vua phá lưới 

Có điều, dù Orsolini hay cầu thủ nào khác được vinh danh, phía trước họ vẫn còn vô vàn thử thách. Danh hiệu Chiếc giày vàng tại giải U20 thế giới không phải hành trang tin cậy để họ bước lên đỉnh cao. Trái lại, các Vua phá lưới U20 thường biến mất sau đó nhiều hơn là tỏa sáng.

Vua phá lưới của năm 2015, Viktor Kovalenko, vẫn không bật lên trong màu áo Shakhtar Donetsk. Chiếc giày vàng 2013, Ebenezer Assifuah (Ghana) thì đang trôi nổi ở giải hạng Nhì Pháp với Le Havre. Tương tự, 6 năm sau khi giành ngôi Vua phá lưới U20 thế giới, tiền đạo Henrique Almeida giờ đang trôi nổi ở các đội bóng Brazil với thân phận dự bị. Dominic Adiyiah (Vua phá lưới U20 World Cup 2009) vẫn là một cái tên hoàn toàn vô danh.

Điều đó cho thấy một thực tế là từ giải U20 thế giới tới các sân chơi đỉnh cao là một quãng đường rất xa. Tài năng và sự khổ luyện phải song hành ở mức cao nhất mới đẩy một ngôi sao U20 lên thành một cầu thủ lớn. Sergio Aguero (Vua phá lưới 2007) và Lionel Messi (2005) là những cầu thủ hiếm hoi làm được điều đó. 

Tài năng của họ không phải bàn cãi. Và điều quan trọng, cả hai có môi trường phát triển tốt khi còn rất trẻ. Aguero khi tỏa sáng tại U20 World Cup 2007 đã là một tiền đạo chủ chốt tại Atletico Madrid. Messi năm 2005 đã bắt đầu sát cánh với những Xavi, Iniesta ở đội một Barca.

Nhìn lại 3 ứng cử viên cho danh hiệu Chiếc giày vàng năm nay, Orsolini vẫn bị Juventus đem cho mượn, Solanke biến mất ở Chelsea trước khi tới Liverpool, còn Cordova vẫn thi đấu trong nước. Họ thiếu bệ phóng thuận lợi để tỏa sáng hậu U20 World Cup. 

Bạn có biết?
Danh hiệu “Chiếc giày vàng” (Adidas Golden Shoe) tại giải U20 thế giới được trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Trong trường hợp có hai cầu thủ trở lên cùng dẫn đầu về số bàn thắng, giải thưởng sẽ được trao cho người có nhiều pha kiến tạo hơn. Tại U20 World Cup 2015, Viktor Kovalenko (Ukraine) và Bence Mervo (Hungary) đồng dẫn đầu với 5 pha lập công. Cầu thủ Ukraine sau đó nhận giải “Chiếc giày vàng” vì kiến tạo nhiều hơn.

10 Vua phá lưới U20 thế giới gần đây
2015: Viktor Kovalenko  (Ukraine, 5 bàn)
2013: Ebenezer Assifuah  (Ghana, 6 bàn)
2011: Henrique Almeida  (Brazil, 5 bàn)
2009: Dominic Adiyiah  (Ghana, 8 bàn)
2007: Sergio Aguero  (Argentina, 6 bàn)
2005: Lionel Messi  (Argentina, 6 bàn)
2003: Eddie Johnson  (Mỹ, 4 bàn)
2001: Javier Saviola  (Argentina, 11 bàn)
1999: Pablo Counago  (TBN, 5 bàn)
1997: Martins Bolzan  (Brazil, 10 bàn)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • U20 Anh: Ước mơ của Cook U20 Anh: Ước mơ của Cook

    Lewis Cook, thủ quân của đội U20 Anh, hy vọng mình sẽ tiếp nối tinh thần của huyền thoại Bobby Moore, để có thể giúp Anh đoạt chức vô địch thế giới đầu tiên kể từ năm 1966.

  • ĐT Jordan hạn chế tiếp xúc báo chí ĐT Jordan hạn chế tiếp xúc báo chí

    ĐT Jordan đã có mặt tại TP.HCM vào tối 8/6. Tuy nhiên, giới truyền thông rất khó để khai thác được thông tin từ các thành viên chủ chốt của đội bóng này bởi “luật im lặng”. Không những thế, ĐT Jordan cũng yêu cầu được tập kín và trong tất cả các buổi tập, họ chỉ cho phép phóng viên chụp hình ở 15 phút khởi động.

  • Nhận định bóng đá U20 Anh vs U20 Venezuela, 17h00 ngày 11/6: Đến lúc người Anh giải cơn khát danh hiệu Nhận định bóng đá U20 Anh vs U20 Venezuela, 17h00 ngày 11/6: Đến lúc người Anh giải cơn khát danh hiệu

    Người Anh đã trải qua hơn nửa thế kỷ trắng tay trong thế giới túc cầu. Nhưng giờ đây, cơn khát danh hiệu đó sắp chấm dứt nhờ một tập thể đồng đều và bản lĩnh đặt dưới sự dẫn dắt của HLV Paul Simpson. Với những gì đã thể hiện, Anh có thể đánh bại Venezuela để đăng quang tại giải U20 thế giới 2017.

  • BTC giải V.League lên tiếng về sự cố sân Cần Thơ BTC giải V.League lên tiếng về sự cố sân Cần Thơ

    Trận đấu bù vòng 11 V.League 2017 đã khép lại với những ồn ào xung quanh phản ứng của người trong cuộc. Theo đó, HLV Vũ Quang Bảo đã lên tiếng về cách điều hành của trọng tài cũng như hành xử của cầu thủ đội khách. BTC giải đã lên tiếng về vấn đề này.

  • Nhận định bóng đá Uruguay vs Italia, 13h30 ngày 11/6: Thiên thanh đòi nợ Nhận định bóng đá Uruguay vs Italia, 13h30 ngày 11/6: Thiên thanh đòi nợ

    Trận tranh hạng ba là cuộc tái ngộ giữa Uruguay và Italia, hai đội từng gặp nhau tại vòng bảng. Khi đó, Uruguay đã hạ Italia 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Amara. Nhưng trong lần gặp lại này, liệu có một kịch bản khác?

  • Nhật ký ĐT Việt Nam: Mưa ơi, thôi đừng rơi! Nhật ký ĐT Việt Nam: Mưa ơi, thôi đừng rơi!

    Những cơn mưa như trút và kéo dài suốt những ngày qua đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tập luyện của ĐT Việt Nam tại TP.HCM. Chiều tối nay (10/6), buổi tập của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng lại một lần nữa bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

  • Với Hữu Thắng, Huy Hùng sẽ qua thời… đóng thế? Với Hữu Thắng, Huy Hùng sẽ qua thời… đóng thế?

    Ngô Hoàng Thịnh chấn thương là cơ hội để Nguyễn Huy Hùng thể hiện “bản ngã” của mình. Cái “bản ngã” mà tiền vệ đang khoác áo CLB Quảng Nam chưa bao giờ lấy điểm dưới triều đại của HLV Hữu Thắng.

  • ĐKVĐ Thái Sơn Nam chào tân HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam bằng trận đại thắng ĐKVĐ Thái Sơn Nam chào tân HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam bằng trận đại thắng

    Trong trận đấu mà tân HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam bất ngờ xuất hiện trên khán đài, dàn tuyển thủ Quốc gia ở Thái Sơn Nam đã chơi 1 trận tưng bừng để đánh bại Sanna Khánh Hòa 9-3, qua đó củng cố ngôi đầu sau 10 vòng đấu của giải futsal VĐQG 2017.

  • Xuân Trường có thể được dự SEA Games 2017 Xuân Trường có thể được dự SEA Games 2017

    Trước khả năng Lương Xuân Trường có thể không được tham dự SEA Games 2017 do còn phải làm nhiệm vụ cùng Gangwon FC, lãnh đạo VFF đã có buổi làm việc với ban lãnh đạo đội bóng Hàn Quốc.

  • FLC Thanh Hoá: Sau vô địch lượt đi là núi áp lực FLC Thanh Hoá: Sau vô địch lượt đi là núi áp lực

    FLC Thanh Hóa, từ vị trí thứ 2 vươn lên giành lấy ngôi số 1 từ tay Hà Nội FC sau nửa chặng đường của mùa bóng. Song bây giờ, thách thức mới thực sự đến với họ.

  • Đằng sau cách chống chọi nắng nóng của ĐT nữ Việt Nam Đằng sau cách chống chọi nắng nóng của ĐT nữ Việt Nam

    Bôi kem chống nắng, mặc quần áo kín người, tập sớm buổi sáng và muộn buổi chiều là cách để đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua nắng nóng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x