Chỉ ít giờ ngay sau vụ việc cầu thủ Long An đứng bất động cho CLB TP.HCM ghi bàn liên tiếp để phản ứng quyết định của trọng tài, trang thông tin tổng hợp 101 Great Goals đã cho đó là một "biến cố không tưởng".
Dẫn nguồn video clip của Báo Điện tử Bóng đá (Bongdaplus.vn), trang 101 Great Goals đã dùng từ "biến cố không tưởng" (incredible incident) để nói về vụ việc trong những phút cuối trận đấu giữa TP.HCM và Long An, thuộc vòng 6 V.League 2017.
Cụ thể ở phút 80, pha va chạm tranh cãi trong vòng cấm Long An giữa trung vệ Phạm Hoàng Lâm và tiền đạo Dyachenko đã khiến trọng tài Nguyễn Trọng Thư quyết định cho TP.HCM được hưởng quả đá phạt đền. Khi đó, tỷ số đang là 2-2.
VIDEO: Toàn bộ cầu thủ Long An đứng yên, cho TP.HCM ghi bàn liên tiếp
Trang 101 Great Goals nói về trận đấu giữa TP.HCM và Long An
Không dừng lại ở đó, ngay sau khi nhận bàn thua từ quả đá penalty, cầu thủ Long An cũng đứng bất định trên sân, không kháng cự hay tranh chấp gì với cầu thủ TP.HCM. Họ dửng dưng đứng nhìn lần lượt Tuấn Anh rồi Dyachenko dẫn bóng thẳng vào vòng cấm rồi sút vào gôn. Thủ môn Minh Nhựt cũng chỉ lộn một vòng trong vòng cấm thay vì bay người cản phá cú sút.
Ban huấn luyện Long An phản ứng trước quyết định của trọng tài Nguyễn Trọng Thư - Ảnh: Anh Tài
Trọng tài Trọng Thư hội ý các trợ lý - Ảnh: Quốc An
Và quyết định cho TP.HCM hưởng penalty
Chủ tịch Võ Thành Nhiệm của Long An không hài lòng trước quyết định ở tình huống tranh cãi này - Ảnh: Anh Tài
HLV Ngô Quang Sang và các học trò tranh luận với trợ lý trọng tài - Ảnh: Quốc An
Ngay cả Tài Em cũng tranh luận dữ dội nhằm tránh cho đội nhà một quả penalty trong tình huống tranh cãi - Ảnh: Quốc An
Thủ môn Minh Nhựt xoay lưng, không đổ người bắt penalty - Ảnh: Anh Tài
Chung cuộc, Long An để thua TP.HCM với tỷ số 2-5. Một trận đấu mà dư âm để lại gây nền luồng tranh luận đa chiều đối với người hâm mộ.
VIDEO: HLV Ngô Quang Sang của Long An đề nghị các cơ quan có thẩm quyền điều tra
Có mặt trực tiếp theo dõi trận đấu trên sân Thống Nhất vào chiều nay 19/2, ông Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng BTC các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã rất bức xúc với những phải ứng thiếu chuyên nghiệp của đội Long An.
Phút 85, các thành viên của đội Long An đã phản ứng dữ dội khi trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư cho TP.HCM hưởng quả phạt 11m khi trung vệ Hoàng Lâm của đội khách phạm lỗi với chân sút Dyachenko bên phía chủ nhà.
HLV Trần Bình Sự đã dùng những lời “có cánh” dành cho các cầu thủ HAGL. Và thực tế, đội bóng phố Núi xứng đáng nhận được những lời khen có tâm như thế.
Cú phạm lỗi của trung vệ Hoàng Lâm bên phía Long An với một cầu thủ TP.HCM đã trở thành một bước ngoặt, và hình ảnh đẹp đẽ của trận đấu đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Từng được đánh giá là tiền đạo tài năng của bóng đá Việt Nam nhưng trong 6 năm qua, Hà Minh Tuấn gần như “mất tích” ở đấu trường quốc nội. Mãi đến ngày 18/2 vừa qua, Minh Tuấn mới được nói đến nhiều hơn khi có cú đúp đẹp mắt giúp Quảng Nam FC có trận hòa may mắn trước Sanna.KH.
Khủng hoảng hàng thủ do tình trạng chấn thương, SLNA thủng lưới tất cả các trận đấu kể từ đầu giải. Trong đó, nhiều bàn thua do lỗi sơ đẳng của chính cầu thủ nhà.
Do viêm dây thanh quản, HLV Phan Thanh Hùng được các bác sĩ yêu cầu hạn chế nói nhưng sau các trận đấu, thuyền trưởng của vẫn "tắt tiếng", nhất là sau mỗi chiến thắng.
Trong khi HAGL có chiến thắng thứ 2 liên tiếp thì ở sân Thống Nhất, toàn bộ cầu thủ Long An đã phản đối quyết định của trọng tài Nguyễn Trọng Thư bằng việc đứng hết cả lại, cho TP.HCM liên tiếp ghi bàn ở phút cuối.
Chơi hay hơn, những tưởng HAGL phải tiếc nuối rời Bình Dương với chỉ 1 điểm. Nhưng đúng thời khắc quyết định, Văn Thanh đã ghi bàn để giành cho đội bóng phố Núi giành chiến thắng trước đội bóng từng 4 lần vô địch V.League.
Chơi với đội hình B, U23 Việt Nam đã để thua 0-3 trước U23 Uzbekistan. Với kết quả này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp U23 Iraq ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn