Đến cuối tháng 6, thị trường chuyển nhượng ngoại binh mới khép lại. Trước đó, trong thời gian V.League nghỉ để ĐT U20 Việt Nam dự World Cup, các CLB cũng lao vào cuộc tuyển mộ ngoại binh với hy vọng có được hảo thủ ở lượt về. Vậy mà đến thời điểm này, dù đã trải qua cả tháng trời thử việc, công cuộc tìm kiếm ngoại binh vẫn... tiếp tục diễn ra.
Có một thực tế là bây giờ, các đội bóng ít chịu chi hơn trước đây. Hay nói đúng hơn, các đội bóng giờ không muốn chi quá nhiều, hoặc không thể chi quá nhiều cho việc chiêu mộ cầu thủ ngoại. Trước đây, lương tháng 10 ngàn USD của một cầu thủ ngoại không phải là chuyện hiếm. Các đội bóng cũng sẵn sàng trả cả trăm ngàn USD tiền lót tay cho một ngoại binh. Tính ra, một cầu thủ có thể nhận được hàng chục ngàn USD trong một tháng khi đến thi đấu tại Việt Nam. Thế mới có chuyện, các cầu thủ ngoại coi V.League là thiên đường.
Giờ thì khác. Có rất ít đội bóng chấp nhận trả mức lót tay 100 ngàn USD/năm cho một cầu thủ. Mức lương tháng cũng được kéo về dưới 10 ngàn USD. Có nhiều lý do được đưa ra cho việc các đội bóng trả ít tiền hơn cho ngoại binh. Có người bảo, bóng đá đang về với giá trị thật. Nhưng ý kiến khác nói một cách thẳng thắn: “Thời bây giờ nó thế”.
Việc không có nhiều tiền, hoặc không thể trả nhiều tiền khiến V.League không còn xuất hiện những thương vụ “bom tấn”. Và ở một góc độ khác, các đội bóng quá vất vả trong việc tìm kiếm cầu thủ bổ sung khi cả nhà tuyển chọn lẫn nhà môi giới luôn phải thuộc lòng câu thần chú: “Liệu cơm mà gắp mắm”.
Nhà môi giới đưa cầu thủ với cái giá vừa phải nhưng đội bóng thì luôn khao khát có hàng chất lượng cao. Bi kịch bắt đầu xuất hiện khi cung không đáp ứng được cầu. Có đội bóng được giới thiệu cầu thủ “hàng hiệu”, chỉ tập một vài buổi HLV đã mê như điếu đổ nhưng đến lúc bàn chuyện giá cả thì ban lãnh đạo phải “hẹn dịp khác” vì không chịu nổi đòi hỏi về tài chính. Và thế là trong vài tháng qua, có những đội bóng thử việc đến hàng chục cầu thủ ngoại nhưng rút cuộc chỉ thu về một nỗi thất vọng tràn trề.
Lệch pha nên khó chung đường
Bên cạnh yếu tố tài chính thì còn một số rào cản khác về phân bổ thời gian thi đấu và tiêu chí tuyển chọn ngoại binh khiến các đội bóng V.League không thể vươn tới những bản hợp đồng “hàng hiệu”. Một số ngoại binh chất lượng thì kiên quyết không chịu thử việc, hoặc chỉ đá một trận cho phải phép nhưng lại đòi mức lương và lót tay rất cao.
Nhưng các đội bóng thì không bao giờ muốn ném tiền tỷ cho những bản hợp đồng có thể nảy sinh rủi ro. Họ muốn thử việc nghiêm túc và cầu thủ thì kiên định với quan điểm của mình nên hai bên chẳng thể đi đến tiếng nói chung.
Một khó khăn cơ bản trong quá trình tuyển chọn ngoại binh là khi thị trường cầu thủ ngoại mở cửa thì tại châu Âu và châu Mỹ đang diễn ra giải. Những cầu thủ thực sự chất lượng đang thi đấu và còn hợp đồng. Chắc chắn, họ không thể bỏ CLB với bản hợp đồng “tiền tấn” để sang Việt Nam thử việc và tìm cơ hội thi đấu.
Vì thế, để đáp ứng nhu cầu của các đội bóng V.League, các nhà môi giới phải tìm những cầu thủ đang ở diện “tự do”. Và ai cũng biết, nếu một cầu thủ không thể tìm kiếm công việc ở những đội bóng thuộc diện vừa phải ở các nền bóng đá phát triển thì cần phải xem lại một cách kỹ càng về chất lượng của họ.
CLB Hải Phòng an tâm về lực lượng
Vừa qua, Hải Phòng đã chia tay tiền vệ Văn Thắng (về khoác áo FLC Thanh Hóa), người được xem là một trong những tiền vệ hiệu quả nhất ở V.League. Bên cạnh đó, đội bóng đất Cảng đã cho XSKT.CT mượn hai cầu thủ là tiền vệ Việt Phong và trung vệ Quang Huy. Tưởng như việc để 3 cầu thủ này ra đi, Hải Phòng sẽ bổ sung lực lượng.
Tuy nhiên, thực tế thì hiện nay lực lượng của Hải Phòng còn khá dày nên vẫn đảm bảo được sức mạnh. Bên cạnh đó, cặp tiền đạo Fagan - Stevens vẫn thi đấu hiệu quả nên Hải Phòng không có sự thay thế ở suất ngoại binh. “Bộ khung Hải Phòng vẫn được đảm bảo, bên cạnh đó nhiều cầu thủ trẻ đang thi đấu tiến bộ nên chúng tôi an tâm về lực lượng”, HLV Trương Việt Hoàng cho biết.
Lợi thế lớn đang nằm trong tay các CLB đã giành chiến thắng ở lượt đi. Thế nên, dù có tham vọng lớn đến đâu đi chăng nữa thì các đội bóng yếu thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết cũng khó lật được thế cờ để đi tiếp.
Hôm qua (18/6), tại nhà thi đấu Quân khu 7, giải futsal VĐQG 2017 tiếp tục diễn ra bằng các trận đấu ở vòng 15. Trên con đường bảo vệ ngôi vương, Thái Sơn Nam tiếp tục cho thấy họ không có đối thủ khi dễ dàng vượt qua HT.Đà Nẵng với 6 bàn cách biệt.
Trong những năm gần đây nhiều CLB đã chú trọng vào việc tu sửa, nâng cấp SVĐ để có thể kịp đáp ứng nhu cầu của khán giả cũng như điều kiện thi đấu bắt buộc với các đội bóng.
Sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Jordan trên sân Thống Nhất, rất nhiều CĐV đã nhắn nhủ và gửi gắm đến chúng tôi nỗi khát khao, rằng một ngày nào đó sẽ được tận mắt thấy các tuyển thủ “bằng xương bằng thịt” thi đấu ở quê mình.
Ecofoot và Lucky Thanh Hà đã giành quyền vào chơi trận chung kết giải Moca – Kết nối doanh nghiệp - cúp Báo Bóng đá 2017 sau khi vượt qua những đối thủ khó chịu là MUSVN và MV Corp.
Vị trí trung phong của đội tuyển Việt Nam sau sự chia tay của tiền đạo Lê Công Vinh vẫn chưa thể có được phương án thay thế khả dĩ. Liệu rằng trong bối cảnh ấy, một tiền đạo như Võ Lý có thể được HLV Hữu Thắng thử nghiệm?
Để có được nụ cười toả nắng, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ hàm răng của mình. Ngoài việc tốn một số tiền đáng kể, những ngày qua HLV Anh Tuấn phải nằm “dưỡng thương” và ăn cháo là chính.
Chấn thương của các tuyển thủ U20 Việt Nam như Tiến Dụng, Thái Quý, Đức Chinh đều đang hồi phục rất tốt và khả năng họ sẽ sớm quay lại sân cỏ trong giai đoạn 2 của V.League 2017 tới.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn