Chuyện tiền đạo nội V.League: Sau tất cả lại bị đẩy ra biên
“Ngoại trừ HAGL thì 13 đội bóng còn lại đều sử dụng các tiền đạo ngoại. Con số này cho chúng ta thấy, V.League mang nhiều hơi thở của ngoại binh”, HLV Vũ Quang Bảo của XSKT.CT nhận xét.
Sau 5 vòng đấu, V.League đã có 96 bàn thắng được ghi, tức trung bình có 2,74 bàn/trận. Trong số đó có 37 bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ ngoại. HLV Vũ Quang Bảo khẳng định: “Những đội bóng lớn như HN.T&T, B.BD, Hải Phòng… thành công là nhờ 70-80% sức mạnh ngoại binh. Vì thế, chẳng có gì khó hiểu khi mà các đội bóng của V.League đều xây dựng xung quanh các ngoại binh”.
Thực ra những người “sính nội” đang có những lý do để để mở cờ vì nếu nhìn vào danh sách ghi bàn thì các cầu thủ nội đang chiếm thế thượng phong. Cụ thể, Nguyễn Anh Đức (B.BD) đang dẫn đầu với 6 bàn ghi được, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC) 4 bàn, Đinh Thanh Trung (Quảng Nam FC) hay Hoàng Văn Bình (FLC) đều đã có 3 bàn. Tuy nhiên, người ta đoán định rằng, ngôi vị Vua phá lưới sẽ lại thuộc về một cầu thủ ngoại giống như 14 mùa giải liên tiếp đã qua.
Tức, giấc mơ về một cầu thủ nội giành ngôi Vua phá lưới vẫn chỉ là một thứ xa xỉ phẩm. Điều quan ngại hơn chính là việc, bóng đá nội sẽ khó tìm ra những mẫu trung phong đích thực khi tất cả đều không đủ năng lực cạnh tranh, hoặc bị sắp “trái kèo” vì thành tích của đội bóng.
HAGL là đội bóng duy nhất không sử dụng tiền đạo. Ảnh; Minh Trần
Hồi đầu mùa bóng năm nay, HAGL đã đưa ra quyết định được cho là dũng cảm: Không sử dụng tiền đạo ngoại. Và đây cũng là đội bóng không sử dụng tiền đạo ngoại duy nhất của V.League ở thời điểm hiện tại. Thật khó để đánh giá, HAGL đã sai lầm trong chiến lược tuyển mộ nhân sự. Thậm chí, chúng ta cần phải cổ vũ cho sự dũng cảm hay là triết lý bóng đá tạo ra nhiều đất diễn hơn cho các cầu thủ nội, mà ở đây là: Công Phượng, Văn Toàn… vốn dĩ được xem là niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam.
Dù vậy, nếu nhìn vào thành tích của HAGL, hẳn có lẽ nhiều người không vui khi mà họ vẫn đì đẹt ở phía dưới bảng xếp hạng. Vì thế sự dũng cảm của họ đôi khi được đặt một câu hỏi, liệu rằng nó có đáng hay không?. Thật ra, điều mà nhiều người lo lắng chính là bóng đá Việt Nam sẽ không khó mà tìm ra được những mẫu tiền đạo đúng nghĩa khi mà tất cả các CLB đều chịu áp lực thành tích và phải sử dụng tiền đạo ngoại.
Do vậy, gần như tất cả các tiền đạo của ĐT Việt Nam hiện tại như Lê Văn Thắng, Nguyễn Văn Quyết… đều phải dạt ra biên để tìm chỗ đứng. Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh… có thể nói là may mắn khi đội bóng không sử dụng tiền đạo ngoại nhưng điều đó chưa chắc được đảm bảo ở giai đoạn lượt về. Nó cũng đồng nghĩa, cũng giống như các đồng đội ở ĐTQG rồi đây, họ sẽ phải dạt ra biên để nhường chỗ cho một ông Tây nào đó.
Tư duy trong bóng đá cần có tính liên tục và rõ ràng, khi một tiền đạo đá cắm lại chơi theo tư duy của một tiền vệ, tiền đạo cánh thì đội bóng ấy gặp nhiều bất lợi. Bây giờ chỉ còn biết đợi vào sự nỗ lực hòa nhập chứ không hòa tan của các cầu thủ nội. Nói thẳng ra họ không chỉ học leo biên tạt cánh mà còn tập cả những tư thế phải dựa lưng tường và ghi bàn.
Nguồn Bongdaplus
- 08:37 Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á
- 08:04 Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn