Công Phượng và đồng đội thua tâm phục khẩu phục trước Sanna Khánh Hòa

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
19:27 ngày 11-03-2017
Nếu trận thua 0-1 trước CLB TP.HCM ở vòng 8 của HAGL được xem như một tai nạn thì chiều nay (11/3) họ phải "tâm phục khẩu phục" trước chiến thắng 2-0 của Sanna.KH.
BÀN THẮNG
Sanna.KH: Duy Thanh (45’), Quốc Chí (50’)

VIDEO: HAGL 0-2 Sanna Khánh Hòa BVN 

HAGL nhập cuộc với sơ đồ chiến thuật 3-5-2 quen thuộc và họ vẫn giành phần kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ Sanna.KH. Thế nhưng, có thể thấy đội khách thực ra đã chủ động nhường sân cho HAGL để chơi với đội hình thấp. 

Một điểm đáng lưu ý, có vẻ như HLV Võ Đình Tân đã bắt được bài của người đồng nghiệp Nguyễn Quốc Tuấn. Sanna.KH đã rất thành công khi liên tục khai thác vị trí của trung vệ phải Nguyễn Tăng Tiến bằng việc bố trí 2 cầu thủ chơi kỹ thuật Lâm Ti Phông và Nguyễn Hoàng Quốc Chí liên tục đảo cánh, rồi cầm bóng đâm thẳng vào trung lộ.

Hai trung vệ còn lại, Phạm Đăng Tuấn và Mobi Fehr đã không thể hỗ trợ nhiều cho đồng đội. Những cầu thủ hoạt động ở hàng lang cánh như A Hoàng, Văn Toàn cũng bị động khi quay lưng về phòng ngự. Những khoảng trống trước khung thành của Văn Tiến liên tục lộ ra vì ngay cả 2 tiền vệ trung tâm là Đông Triều và Minh Vương cũng không chiếm được thế thượng phong ở tuyến giữa.

Phút 42, đáng lẽ lưới của HAGL đã phải rung lên nếu như Lâm Ti Phông đặt lòng chuẩn hơn, sau pha “dọn cỗ” của Lê Duy Thanh. Cũng chỉ mất 3 phút sau đó, Duy Thanh, một cầu thủ trưởng thành từ HAGL đã hạ Văn Tiến với một cú đá đầy quyết đoán. 

Những sự thay đổi của HLV Nguyễn Quốc Tuấn ở hiệp 2 như đưa Dương Văn Pho vào thay Tăng Tiến hay Châu Ngọc Quang vào thế chỗ Minh Vương đã không mang đến sự hiệu quả. Sanna.KH tiếp tục thành công với những pha phối hợp ở trung lộ. Và phút 50, Ti Phông đánh đầu chiến thuật để Quốc Chí khống chế rồi tung ra cú đá làm tung nóc lưới HAGL.


Đây là một trận đấu mà người ta thấy hàng tấn công với bộ ba Văn Toàn – Văn Thanh – Công Phượng hay những cầu thủ khác của HAGL dường như biến mất giữa hàng phòng ngự đối thủ. Trong 90 phút thi đấu, HAGL có 4 cú dứt điểm cầu môn chính xác, 3 trong số đó thuộc về trung vệ Mobi Fehr và 1 là pha đánh đầu thiếu cảm giác của A Hoàng sau pha đá phạt của Đông Triều.

Thua trận thứ 2 liên tiếp trên sân nhà, vấn đề của HAGL có lẽ không chỉ là mất thêm 3 điểm nữa mà nó là câu chuyện mà các CĐV đội bóng này đang sợ: Lối chơi của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang bị bắt bài. Trước khi chờ TTCN giai đoạn 2 mở cửa, đội bóng phố Núi cần phải có những đổi thay để hy vọng. Và điều cần thiết vào lúc này, chính là trấn an tinh thần cho các cầu thủ sau những trận thua trước những đối thủ được coi là vừa miếng.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
HAGL: Văn Tiến; Mobi Fehr, Đăng Tuấn, Tăng Tiến (Văn Pho 46’); Hồng Duy (Thanh Hậu 78’), Đông Triều, Minh Vương (Ngọc Quang 46’), Văn Toàn, A Hoàng; Công Phượng, Văn Thanh.
Sanna.KH: Tuấn Mạnh; Tấn Điền, Zarour, Văn Vũ, Đình Nhơn; Đình Khương; Quốc Chí, Duy Thanh (Đình Lợi 72’), Tấn Tài, Ti Phông (Út Cường 62’); Diao.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x