.. Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi
Để ta khắc tên mình trên đời
Dù ta biết gian nan đang chờ đón
Và trái tim vẫn âm thầm
Ta bước đi hướng tới muôn vì sao
Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
Lời hứa ghi trong tim mình
Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao....
Vâng, đó là những ca từ đầy ý trí trong bài hát " Đường đến ngày vinh quang" của cố ca sĩ, nhạc sĩ Trần Lập. Bài hát cho chúng ta biết hành trình dến thành công không hề đơn giản mà phải rất nỗ lực, cố gắng mới có thể vượt qua và đạt được mục tiêu của mình. Chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi đưa lời bài hát này vào trong bài viết bởi nó rất phù hợp với hoàn cảnh của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng hiện tại!
Hải Phòng trải qua chuỗi 7 trận toàn thắng hồi đầu mùa, khởi đầu mùa giải với 8 trận giữ sạch lưới, rồi vô địch lượt đi trước 2 vòng đấu nữa. Nhìn vào thành tích đó hẳn ai cũng nghĩ đội bóng quê hương tôi sẽ dễ dàng đoạt được chức vô địch năm nay, nhưng có lẽ nó không phải đơn giản như vậy. Chính những suy nghĩ, những kì vọng đó đã vô tình đặt lên đôi vai đội bóng một sức nặng vô cùng. Hải Phòng đã không thắng 5 trận gần đây, bị đội xếp thứ 2 là Đà Nẵng thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm.
Có người nói, Hải Phòng lại đi theo vết xe đổ của chính mình mùa trước. Người khác lại bảo Hải Phòng buông rồi và vô địch thì không có tiền đi đá AFC Cup hay AFC Champions League nữa… Nhưng có lẽ sẽ là không đúng vì đâu phải ai cũng biết toàn đội đang đoàn kết một lòng để cùng nhau thực hiện 1 lời hứa với NHM, đó là lần đầu tiên mang chiếc cúp vô địch V.League về đất Cảng. Và các bạn hãy tin tôi đi: Toàn đội đang chiến đấu vì NHM đến hơi thở cuối cùng ấy! Tôi có cảm giác, tất cả đều muốn hy sinh cho mục tiêu đó, dốc toàn bộ sức lực để thực hiện nó.
HLV Trương Việt Hoàng từng nói:" Chỉ có bóng đá "sạch" và "đẹp" mới có thể tồn tại". Vị thuyền trưởng này cũng từng chia sẻ với tôi rằng: Làm bóng đá không khó. Quan trọng mình phải làm bằng cả cái tâm. Chính lẽ đó mà HLV Trương Việt Hoàng luôn được anh em trong đội quý mến, tôn trọng và đôi khi là hình mẫu nữa. Đội bóng luôn ra sân với tinh thần chiến đấu cao nhất, hễ anh em có dấu hiệu chểnh mảng, chú nhắc nhở và anh em lại đâu vào đấy! Và đôi khi cái quan niệm “Đá bóng vì bát cơm, manh áo" cũng bị đội dẹp sang một bên luôn.
Trận vừa rồi, khi để thua SHB.ĐN 0-3 trên sân nhà, hẳn là NHM rất buồn, nhưng các bạn buồn 1 thì người đàn ông kia buồn 10, buồn trăm. HLV Trương Việt Hoàng đã đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình, không trách móc bất cứ cá nhân nào, rồi động viên anh em đứng dậy. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ông ấy buồn như vậy. Ông ấy đã cho tôi và CĐV biết ông ấy tâm huyết với đội bóng như thế nào.
Buồn bã là thế, khó khăn là thế nhưng chặng đương phía trước còn gian nan, hơn lúc nào hết, đội bóng đang cần sự ủng hộ, đồng hành của các CĐV đất Cảng. Hãy cho đội bóng một điểm tựa, đội bóng sẽ không làm mọi người phải thất vọng. “Khó khăn càng lớn thì vinh quang cho chiến thắng càng vĩ đại”, “Thất bại và thành công đôi khi chỉ cách nhau 1 bước chân", đó là khẩu ngữ của chúng ta. Toàn đội đã hạ quyết tâm như vậy, các CĐV chúng tôi cũng đã sẵn sàng cho một giấc mơ lớn chưa từng có.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn