Màn trình diễn của Dyachenko không gây bất ngờ đối với nhiều người, bởi nếu xuất sắc thì Than.QN đã giữ lại chứ không phải chia tay chẳng chút luyến tiếc. Điều ngạc nhiên có chăng là Quyền chủ tịch Lê Công Vinh có bị “gài bẫy” để phải ký hợp đồng ngay khi kết thúc thời hạn đăng ký ngoại binh?
Số là khi chuẩn bị chốt danh sách, Quyền chủ tịch Lê Công Vinh và Dyachenko đã đến với nhau. Những thông tin được người trong cuộc phát đi sau cuộc gặp gỡ này cho thấy, ngoại binh người Nga rất có giá trị, đang rất “hot” trên thị trường chuyển nhượng (dù đang rơi vào cảnh… thất nghiệp).
Theo những thông tin đó, Dyachenko khi ấy được Than.QN tìm mọi cách để giữ lại, thậm chí đội bóng vùng Mỏ chấp nhận lót tay cả trăm ngàn USD cùng mức lương tháng hàng chục ngàn USD. Không những thế, những thông tin kiểu có một số đội muốn nhảy vào phá đám để có được chữ ký của cầu thủ người Nga này cũng được tung ra như để nâng thêm giá trị của bản hợp đồng này.
Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra như những lời quảng cáo nghe rất sướng tai ấy. Bởi Dyachenko hiện tại đang thể hiện phong độ khá yếu kém. Có lẽ, không chỉ HLV trưởng Fiard mà chính lãnh đạo CLB TP.HCM cũng đang rất đau đầu khi họ đã ký hợp đồng với cầu thủ mà giá trị chỉ được thẩm định qua những lời đồn thổi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn