Ghế HLV trưởng ở HAGL: Thay ai, ai thay và thay lúc nào?

Đức Nguyễn
12:02 ngày 19-07-2017
Thời gian qua, nhiều người nói rằng, HAGL nên tìm một HLV tài năng để ngồi vào cái ghế nóng của ông Nguyễn Quốc Tuấn. Nhưng nên thay hay không thì chỉ những người trong cuộc mới biết.
Ghế HLV trưởng ở HAGL: Thay ai, ai thay và thay lúc nào?
Người cứu hỏa
Vòng 21 V.League 2015, HAGL hành quân đến Cao Lãnh trong nỗi lo lắng, bởi chỉ cần thêm một trận thua nữa là họ tự đưa cổ vào thòng lọng trong cuộc chiến trụ hạng ở V.league. Nhưng rốt cuộc cái điều chẳng ai muốn và ai chờ ấy đã xảy ra. Mặc cho cái nắng rát mặt, Nguyễn Công Phượng và các đồng đội đã chơi không tồi nhưng họ lại để Nguyễn Đồng Tháp ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 của trận đấu. 

Một cuộc họp nội bộ đã diễn ra tại một khách sạn ở TP.HCM. Cái khoảnh khắc HLV Guillaume Graechen bước ra hành lang với vẻ mặt buồn rượi, ai cũng biết là ông thầy trẻ người Pháp không còn cầm sa bàn của HAGL. Thông tin không được HAGL tiết lộ ra ngoài, nhưng hôm sau trên các mặt báo, vụ việc đã được tường thuật tường tận và tất cả đều không quên nhắc đến người lên ngồi “ghế nóng”: Nguyễn Quốc Tuấn.

Đến vòng 22, HAGL trở về nhà với một ông thầy mới mà cũ trên băng ghế kỹ thuật. Đối thủ của họ là SLNA. Cái buổi chiều hôm ấy, HAGL chơi như thể “lên đồng”, họ đánh bại SLNA với tỷ số 3-1 trong sự thẫn thờ của hàng trăm CĐV xứ Nghệ. Ông Tuấn như gõ “cây đũa thần” vào chiếc bát mốc để biến nó thành bát vàng dát kim cương. Bởi sau đó, HAGL thắng luôn đối trọng Đồng Nai trên sân khách, đả bại HN.T&T (nay là Hà Nội FC) trên sân nhà… 3 chiến thắng liên tiếp giúp đội bóng phố Núi làm nên cú “vượt ngục” ngoạn mục ở chặng đường còn lại.

Đã có không ít điều tiếng và cả sự xì xầm sau những chiến thắng, nhưng không thể phủ nhận những gì mà ông Tuấn đã làm được cho HAGL, một đội bóng tưởng chừng sẽ cầm vé xuống hạng bỗng bật dậy đầy bất ngờ. Sau này, chúng tôi hỏi lại HLV Nguyễn Quốc Tuấn, ông chỉ cười rồi thừa nhận: “Lúc đội bóng khó khăn thì họ mới cần mình, có là gì đi nữa cũng phải làm, thành - bại có lãnh đạo hậu xét. Còn ai nói gì kệ họ, thắng 1 trận không nói, nhưng thắng 3 trận thì đâu phải là món quà tự nhiên từ trên trời rơi xuống”.


“Có bị đuổi thì tôi vẫn là người của HAGL”
HAGL trở lại giai đoạn 2 V.League 2017 với cú hích đánh bại B.BD trên sân nhà ở vòng 14. Thế nhưng, nụ cười chưa kịp khép lại thì họ đã thua lấm lưng 2 trận tiếp theo trên sân của XSKT.CT và FLC.TH. Với 17 điểm, HAGL rơi xuống vị trí 11/14 đội, những con số khiến người ta có cảm giác đội bóng phố Núi đang “một hai đi lùi bước”. Có lẽ vì thế, đã có rất nhiều gợi ý từ CĐV trên cộng đồng mạng và giới truyền thông rằng, HAGL nên tìm một HLV giỏi hơn cho xứng đáng với những tài năng mà họ đang có.

Mặc dù vậy, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn bình thản. Hôm tôi gọi điện, ông nói: “Tôi ăn cơm HAGL, có bị đuổi thì tôi cũng vẫn là người HAGL nên cứ cố gắng hết sức đến khi không thể. Nên nhớ, tôi là người được lãnh đạo bổ nhiệm chứ không phải đến từ nơi khác. Vì thế, đôi khi muốn hay không thì vẫn phải phụ thuộc vào cấp trên. Còn bây giờ tôi làm hết những gì mà tôi có vì niềm tin mọi người đặt nơi tôi. Có như thế mới trọn chứ không phải khi thua là nghĩ đến chuyện bỏ cuộc”.

Ngày trước, lúc còn là cầu thủ, ông Nguyễn Quốc Tuấn vẫn được đồng đội gọi bằng cái biệt danh Tuấn “mát”. Cái sự mát, hay điên điên như ông thừa nhận là người ta vẫn châm chọc cho những người đã và đang đứng trong khung gỗ. Ngày nay, ông Tuấn vẫn thừa nhận mình “mát” và “mát” cũng chẳng sao cả, miễn sao ông sống với đam mê, trách nhiệm của một người được trao niềm tin. 

Ông Tuấn đang bị chê là “chưa đủ trình” để cầm lái con tàu có những thủy thủ giỏi như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Thanh… Cái này có lẽ chỉ người của HAGL mới đánh giá đúng nhất, bởi họ xác định tư tưởng, đội bóng là để dành cho tương lai, cho cả ĐTQG nữa. Tức, trước mắt cần (có) những hy sinh thay vì phải đốt cháy giai đoạn. Chẳng hạn như, chỉ cần bỏ ra tiền thuê ngoại binh thật hay thì có thể câu chuyện thành tích như bao người cần đã khác.

Rõ ràng, thay HLV Nguyễn Quốc Tuấn thì quá dễ, nhưng thay bằng ai và như thế nào, đó hẳn là bài toán đau đầu chứ không phải thứ lý thuyết mà ai cũng đưa lên mạng xã hội được.

ÔNG NGUYỄN TẤN ANH (TRƯỞNG ĐOÀN HAGL): “Đấy chỉ là những tin đồn…”
“Cho đến bây giờ, HAGL không đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến tương lai của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Cụ thể, sau các trận đấu vừa qua, dù thua nhưng chúng tôi vẫn đặt niềm tin vào ông ấy. Ông Tuấn gắn bó với đội bóng từ thời còn là cầu thủ cho đến khi làm công tác huấn luyện. Ông ấy cũng từng thành công khi dẫn dắt các đội trẻ, trong đó giúp U19, U21 HAGL giành huy chương tại giải U19, U21 Quốc gia… Đây chính là một trong những nguyên do để HAGL chọn ông ấy làm HLV trưởng thay Guillaume Graechen. Cũng nên nhớ năm 2015, khi HAGL gặp khó khăn nhất, chính HLV Nguyễn Quốc Tuấn giúp chúng tôi có 4 chiến thắng cuối mùa giải để trụ hạng thành công. Vậy thì chẳng có lý do gì để HLV Nguyễn Quốc Tuấn không tiếp tục công việc của mình. Lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Thanh dưới tay ông Tuấn sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Minh chứng là họ đang là trụ cột ở ĐTQG và U23 Việt Nam”.

Một “công thần” phố Núi
Khi còn là cầu thủ, ông Quốc Tuấn chơi ở vị trí thủ môn. Nhà cầm quân này từng góp mặt trong đội hình “Dream Team” của HAGL với sự góp mặt của Kiatisak Senamuang và giúp đội bóng vô địch V.League 2003 và 2004. Sau khi nghỉ thi đấu, ông Quốc Tuấn được đôn lên làm trợ lý chuyên trách huấn luyện thủ môn cho HAGL từ năm 2008. Ông Tuấn từng được bổ nhiệm làm trợ lý cho các đời HLV trưởng Dusit Chalermsan, Huỳnh Văn Ảnh, Choi Yoon-gyum và Guillaume Graechen. Ở vai trò HLV, ông Tuấn từng giành HCB cùng U19 HAGL năm 2009 và HCĐ cùng U21 HAGL chỉ 1 năm sau đó.

Các đời HLV của HAGL, họ là ai?
HAGL là một trong những CLB của Việt Nam đi đầu trong phong trào thuê các cầu thủ người Thái Lan và sau đó là các HLV xứ Chùa vàng. HLV Arjhan Somgamsak để lại nhiều dấu ấn trong 2 chức vô địch của HAGL từ thuở mới lên chuyên nghiệp. Đến năm 2006, ông này ra đi để nhường chỗ cho HLV kiêm cầu thủ Kiatisak Senamuang. Sau đó, các nhà cầm quân người Thái liên tục thay nhau ngồi ghế “lái trưởng”. Đó là Chatchai Paholpat (2006-2007), Anant Amornikiat (2007-2008), Dusit Chalermsan (2008-2009). Chatchai trở lại HAGL ở mùa 2009/10 rồi đến Kiatisak và Dusit từ năm 2010 đến 2011. HLV Huỳnh Văn Ảnh có nửa mùa 2011 đóng vai tạm quyền thay Dusit. Giai đoạn 2012-2014, HLV người Hàn Quốc Choi Yoon-gym tiếp quản ghế nóng ở HAGL. Bước sang năm 2015, HAGL thực hiện cuộc cải tổ khi đưa lứa cầu thủ tốt nghiệp ở Học viện  HAGL-Arsenal JMG lên chơi V.League nên HLV Guillaume Graechen được chọn. Cũng mùa 2015, trước nguy cơ rớt hạng, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã lên ngồi “ghế nóng”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x