Hà Nội FC mỏi mắt tìm ngoại binh
Ngoại trừ tiền đạo nhập tịch Samson và tiền vệ Moses, thì hai suất ngoại binh còn lại là trung vệ Silva và tiền đạo Loris đều khiến HLV Chu Đình Nghiêm mất ăn mất ngủ.
Đầu tháng 3, trung vệ Silva đứt dây chằng chéo sau. Trong bối cảnh Hà Nội FC phải thi đấu ở cả V.League và AFC Cup, ông Nghiêm buộc phải đẩy tiền vệ phòng ngự Duy Mạnh xuống đá trung vệ. Thời điểm này, Silva đã tập lại và dự kiến sẽ góp mặt cùng với Hà Nội FC trận gặp Tampines Rovers ngày 4/4 tới. Tuy nhiên, Silva có thể bị tái phát nếu chơi với cường độ cao.
Còn Loris, cựu cầu thủ của PSG, cũng có tiền sử chấn thương dây chằng đầu gối hồi 2008 khiến anh sa sút không phanh, phải phiêu bạt sang Việt Nam. Loris từng bị Hà Nội FC thanh lý ở mùa trước. Song do không tìm được ngoại binh nên HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải… dùng tạm ở mùa này. Trong trận đấu với Tampines Rovers, Loris là cầu thủ mở tỉ số sau cú dứt điểm quyết đoán, mở màn cho chiến thắng 4-0 của Hà Nội FC. Nhưng đó cũng là dấu ấn lớn nhất mà Loris làm được trong suốt thời gian qua. Silva chấn thương, Loris yếu kém, Hà Nội FC biết rõ điều đó và họ đã đi tìm người thay thế. Vấn đề ở chỗ, đội bóng Thủ đô cũng chẳng biết tìm đâu ra ngoại binh như ý.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn