HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC): “Than Quảng Ninh là CLB chúng tôi ngán ngại nhất”

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
17:58 ngày 24-03-2017
Thắng Long An 5-1 ở trận đấu bù vừa diễn ra trên sân Long An, CLB Hà Nội đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với HLV trưởng Chu Đình Nghiêm xung quanh cuộc đua vô địch của V.League 2017.
HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC): “Than Quảng Ninh là CLB chúng tôi ngán ngại nhất”
- Phóng viên: Sau 10 vòng đấu, đội Hà Nội đã chính thức vươn lên dẫn đầu tổng sắp. Theo ông, đâu là lý do CLB Hà Nội trồi sụt ở những vòng mở đầu của mùa giải?
- HLV Chu Đình Nghiêm: Thời gian qua, thành tích của đội bóng Hà Nội đúng là chưa được như ý muốn vì phong độ của một số cầu thủ trụ cột có vấn đề. Chẳng hạn Samson, Văn Quyết, Thành Lương dính chấn thương, hoặc có dấu hiệu quá tải như Quang Hải… khi phải thi đấu với mật độ dày cùng lúc ở V.League, AFC Champions League, AFC Cup. Bên cạnh đó, các cầu thủ của tôi cũng có phần bị áp lực khi bước vào giải đấu với tâm thế của nhà vô địch V.League, khiến lối chơi có phần căng cứng.

- Vậy điều gì giúp lối chơi của đội ổn dần và giờ đây quay lại vị trí số 1 trên bảng tổng sắp?
- Đầu tiên phải nói là chúng tôi rất may mắn khi các cầu thủ không dính chấn thương nặng và giờ đều đã hồi phục để có thể trở lại thi đấu. Bên cạnh đó, lực lượng của Hà Nội tương đối đều và không nhiều chênh lệch giữa cầu thủ đá chính và dự bị, từ đó giúp tôi có sự điều chỉnh lẫn luân chuyển các vị trí khá dễ dàng, nhằm giảm tải cho các gương mặt trụ cột trong 3 trận gần đây. Ngoài ra, ban huấn luyện cũng cố gắng cởi bỏ áp lực tâm lý cho các cầu thủ, giúp họ chơi thoải mái và thành tích theo đó cũng khả quan hơn.

CLB Hà Nội đang có sự trở lại đầy ấn tượng sau vòng 10 V.League 2017. Ảnh: Anh Tài

- Dưới góc nhìn của ông, cuộc đua vô địch năm nay sẽ ra sao?
- Tôi nghĩ cuộc cạnh tranh ngôi vô địch năm nay sẽ quyết liệt và kịch tính không thua kém gì V.League 2016. Mùa này có nhiều đội đầu tư mạnh với tham vọng cao, nên tôi nghĩ có lẽ phải đến những vòng đấu cuối mới có thể xác định được nhà vô địch của giải.

- Theo ông, đâu là những ứng viên sáng giá?
- Nhìn vào bảng xếp hạng hiện nay, đương nhiên FLC Thanh Hoá, Quảng Nam, Than Quảng Ninh, Hải Phòng, SHB Đà Nẵng và đội Hà Nội của chúng tôi đang là những cái tên sáng giá ở cuộc đua vô địch. 

- Với ông, đâu là đối thủ khiến Hà Nội ngán ngại nhất trong cuộc đua ngôi đầu?
- Than Quảng Ninh chính là cái tên mà tôi ngán ngại nhất. Nói thế, vì họ là CLB nhiều tham vọng, lực lượng đều cả 3 tuyến và dưới tài cầm quân của HLV Phan Thanh Hùng, Than Quảng Ninh đang định hình một lối chơi có bản sắc riêng. Chưa kể, chúng tôi sẽ có cuộc đối đầu với họ ở trận đấu cuối cùng của mùa giải ngay trên sân Cẩm Phả, đấy có thể sẽ là một trận chung kết. Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên việc tôi đánh giá cao Than Quảng Ninh khi hiện nay họ chỉ đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 16 điểm. Thực tế, Than Quảng Ninh cũng đang phải “chinh chiến” ở nhiều mặt trận như CLB Hà Nội, nên cũng có những khó khăn nhất định, nhưng sự chênh lệch điểm số ở thời điểm này vẫn chưa phải là vấn đề quá lớn với họ. Chắc chắn Than Quảng Ninh sẽ có sự bứt tốc mạnh mẽ trong thời gian tới.

Than Quảng Ninh (áo xanh) là đội bóng mà CLB Hà Nội ngán ngại nhất

- Thế còn FLC Thanh Hoá và Quảng Nam, chẳng lẽ ông không xem trọng 2 đối thủ này?
- FLC Thanh Hoá và Quảng Nam là 2 CLB đang thể hiện khá ổn về thành tích ở những vòng vừa qua. Họ cũng có nhiều tham vọng, nhưng nói thật ngoài Than Quảng Ninh, tôi chỉ ngại Quảng Nam chứ không đánh giá cao FLC Thanh Hoá. Bởi một đội bóng chỉ lo tập trung phòng thủ để không bị thua, trước khi nghĩ đến chiến thắng thì khó có thể mang dáng dấp của nhà vô địch.

- Nói về các đối thủ, vậy đội Hà Nội của ông sẽ làm gì để có thể bảo vệ ngôi vô địch đang nắm giữ?
- Muốn bảo vệ được ngôi vô địch, điều tôi mong muốn và cần nhất lúc này chính là các cầu thủ Hà Nội phải luôn giữ được ngọn lửa khát khao chinh phục. Bên cạnh đó cũng rất cần có sự may mắn, nhất là không cầu thủ chủ chốt nào dính chấn thương trong thời điểm thời điểm quyết định của cuộc đua. Tuy nhiên, mới qua 10 vòng đấu mà nói trước về cuộc đua vô địch e hơi sớm. Trước mắt, chúng tôi phải tính toán từng trận một vì còn có nhiều mặt trận để âu lo.

- Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Nếu không vực dậy được tinh thần, Long An sẽ nguy!
Vừa thắng Long An với tỷ số đậm đến 5-1 ở trận đấu bù vòng 9, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng lực lượng của CLB này không quá tệ, nhưng tinh thần của cầu thủ hiện đang xuống rất thấp và đấy là nguyên nhân khiến họ thua đậm. “Điều cần nhất lúc này là HLV Minh Phương phải thắp lại được ngọn lửa tinh thần cho các cầu thủ để họ nỗ lực hơn trong quãng thời gian tới, nếu không Long An sẽ nguy, vì họ hiện đang là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc vé xuống chơi hạng Nhất mùa sau”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x