Hồ Tuấn Tài: 17 tháng cho hành trình tìm lại bản ngã

Trí Công Trí Công
20:05 ngày 05-07-2016
Bất cứ một tiền đạo nào cũng khát khao được ra sân và ghi bàn vào lưới đối thủ. Và với Hồ Tuấn Tài, anh đã phải chờ tới 17 tháng để có thể tận hưởng cảm giác ấy ở V.League.
Hồ Tuấn Tài: 17 tháng cho hành trình tìm lại bản ngã
Giai đoạn lượt về V.League 2016 mở đầu như một cách thường lệ với Hồ Tuấn Tài. Anh ngồi trên băng ghế dự bị và hướng ánh mắt vốn đã đượm buồn của mình về phía sân cỏ để dõi theo các đồng đội của mình thi đấu. Sự thực thì trước trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Than Quảng Ninh, Hồ Tuấn Tài chỉ có thể được vào sân vỏn vẹn 4 lần. Và 3 trong số đó bắt đầu từ việc thay một người đàn anh hoặc bằng hữu nào đó theo lệnh của huấn luyện viên trưởng đội chủ sân Vinh.

Lợi thế được chơi ở Nghệ An giúp cho đội bóng của Hồ Tuấn Tài khởi đầu trơn tru hơn hẳn so với đối thủ. Những cơ hội liên tiếp được tạo ra. Phi Sơn, Ngọc Hải, Odat Marshal cùng Baba Salia tạo nên một sự ăn khớp nhịp nhàng trong từng đợt lên bóng. Ít nhất 4 cơ hội nguy hiểm đã được SLNA tạo ra về phía khung thành thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Nhưng sau 45 phút đầu tiên, tỷ số vẫn đang là 0-0. HLV Ngô Quang Trường khoanh tay bặm môi đầy đăm chiêu. Ông cần một sự thay đổi sau giờ nghỉ. Quyết định đã được đưa ra. Hồ Tuấn Tài được tung vào sân thay cho Nguyễn Văn Vinh.

VIDEO: SLNA 4-0 Than Quảng Ninh 


“Số 9” của SLNA lần thứ 5 trong mùa giải này được tung vào sân nhằm tăng cường khả năng tấn công. Nhưng khi ấy, chẳng nhiều người tin rằng Hồ Tuấn Tài có thể tự mình tạo nên sự khác biệt. Bàn thắng đầu tiên và duy nhất mà chàng trai tuổi 21 làm được ở V.League đã diễn ra cách đây 17 tháng. Và suốt quãng thời gian dài sau đó, anh được biết đến nhiều hơn với cái mác: Siêu dự bị.

Thế nhưng chiều Chủ Nhật trên sân Vinh đã chứng kiến một Hồ Tuấn Tài hoàn toàn khác. Hay nói đúng hơn, bản ngã của một số 9 đã tìm về đúng với nguyện vọng của chàng trai xứ Nghệ. Hai phút sau khi có mặt trên sân, Phi Sơn mở một đường chọc khe qua tầm với của hậu vệ Lê Tuấn Tú tìm đến đúng đà di chuyển của Tuấn Tài. Càng may mắn hơn, người truy cản trước mắt anh là Thanh Hiền bất ngờ mất đà bị trượt chân. Tuấn Tài rướn người dứt điểm bằng chân trái vào góc hiểm khiến thủ môn Huỳnh Tuấn Linh lần đầu phải vào lưới nhặt bóng. 

Hồ Tuấn Tài phấn khích sau bàn thắng thứ 2 ở V.League. Anh đã chờ đợi cảm giác được ăn mừng suốt 17 tháng qua - Ảnh: Phan Tùng  

1-0 cho Sông Lam Nghệ An! Hồ Tuấn Tài quay lại cởi phăng chiếc áo một cách đầy quyết đoán. Anh thừa hiểu hành vi ăn mừng sai luật ấy đồng nghĩa với một chiếc thẻ vàng. Nhưng tuổi trẻ cho phép mình được dữ dội và sai lầm. Tuấn Tài muốn mình… sai lầm một lần trong trận đấu. Bởi đã 17 tháng, anh mới có thể ghi được bàn thắng thứ 2 tại giải VĐQG. 

Tháng 2/2015, cũng là một chiến thắng 4-0 trên sân nhà nhưng là trước Thanh Hóa, Hồ Tuấn Tài đã có bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp ở V.League. Anh chạy dọc đường biên ngang, kéo chiếc áo thi đấu để khoe dòng chữ “Con yêu mẹ nhiều lắm”. Bàn đầu tiên đó, Tuấn Tài gửi tặng mẹ. Và bàn thứ 2, sau 17 tháng tịt ngòi ở V.League, Tuấn Tài muốn dành tặng bản thân như một món quà sau quãng thời gian đợi chờ đằng đẵng. 

Pha lập công ấy dường như cuốn phăng đi mọi u buồn, gánh nặng, áp lực với Tuấn Tài. Để rồi như một chiếc lò xo sau bao ngày bị dồn nén, phút 75, ở một cự ly chừng 24 mét, anh duỗi mu đầy ngẫu hứng để rồi tung ra một cú sút trái phá khiến thủ môn Than.QN chỉ biết đứng nhìn. SLNA có chiến thắng tưng bừng 4-0 trên sân Vinh. Còn Tuấn Tài có cú đúp đầu tiên trong sự nghiệp tại V.League. 

Hồ Tuấn Tài từng gửi bàn thắng đầu tiên của mình ở V.League tới mẹ yêu 

“Sau bao lâu thì cuối cùng cũng đã làm được. Chiến thắng hôm nay dành cho những ai luôn ở bên và ủng hộ Tài. Cảm ơn tất cả”, Tuấn Tài hạnh phúc chia sẻ trên facebook. 
Có thể, màn trình diễn ấn tượng của Hồ Tuấn Tài chưa đủ để anh có thể chiếm được một suất đá chính trên hàng công của Sông Lam Nghệ An. Nhưng cú đúp đầu tiên tại V.League cũng đã giúp anh tìm lại bản ngã của một tiền đạo. Đó là ra sân và ghi bàn thắng.

Hy vọng rằng, điều ấy sẽ giúp anh được HLV Ngô Quang Trường trao thêm nhiều cơ hội hơn ở chặng đường cam go trước mắt. 

Ngày 4/1/2016, Hồ Tuấn Tài cũng đã ghi được một bàn thắng cho đội tuyển U23 Việt Nam. Đó là pha lập công trên chấm 11 mét ở trận thua 1-2 trước U23 Yemen. Đây là trận giao hữu của U23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016. Ở giải đấu đó, Hồ Tuấn Tài được ra sân trong trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam gặp U23 UAE. Khi đó anh thi đấu 83 phút. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Nhận định bóng đá Fiorentina vs Plzen, 23h45 ngày 18/4: Thắng nhẹ đi tiếp 23h45 ngày 18/4: Fiorentina vs Plzen

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Fiorentina vs Plzen trong khuôn khổ lượt về vòng tứ kết Conference League sẽ diễn ra vào lúc 23h45 ngày 18/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Messi lần đầu nhận giải thưởng cao quý tại MLS Messi lần đầu nhận giải thưởng cao quý tại MLS

    Siêu sao Lionel Messi của Inter Miami đã lần đầu giật giải Cầu thủ hay nhất vòng ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

  • Liverpool đã mệt đến mức nào? Liverpool đã mệt đến mức nào?

    Có một điểm chung trong giai đoạn cuối của Jurgen Klopp tại Dortmund và Liverpool, đó là các cầu thủ đều kiệt sức. Hiện tại, tình hình ở Anfield tệ đến mức nào?

  • Thánh Quang Thiên Sứ chính thức ra mắt Thánh Quang Thiên Sứ chính thức ra mắt

    Hôm nay 16/4, người chơi đã có thể trải nghiệm Thánh Quang Thiên Sứ, bước vào hành trình trở thành một chiến binh dũng mãnh tại thế giới của các vị thần.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x