Huỳnh Quang Thanh: Đoạn kết buồn của "chuyên gia từ chối tiền tỷ"

Thành Văn
19:52 ngày 23-02-2017
Hậu vệ Huỳnh Quang Thanh vừa nhận án phạt treo giò 2 năm từ Ban kỷ luật VFF sau những phản ứng thái quá tại trận đấu giữa TP.HCM và Long An vừa qua. Một nốt trầm đáng tiếc với cầu thủ từng một thời làm say đắm lòng người bởi lối đá sắc bén và đặc biệt tính cách rất đặc biệt…
Huỳnh Quang Thanh: Đoạn kết buồn của "chuyên gia từ chối tiền tỷ"

Chuyên gia…từ chối tiền tỷ

Trong đời sống bóng đá chuyên nghiệp, chuyện cầu thủ này sẵn sàng ra đi, đến bến đỗ mới với số tiền lót tay lớn lên đến hàng tỷ đồng không còn là điều quá mới lạ. Nhưng trong vòng xoáy đó vẫn có những cầu thủ có suy nghĩ rất khác lạ, họ đặt cái tôi cá nhân lên hàng đầu chứ không bị cuốn bởi số tiền lớn. Hậu vệ Quang Thanh là ví dụ điển hình khi anh có đến 2 lần lắc đầu với bản hợp đồng kèm số tiền lót tay “kếch xù”. 

Số là năm 2012, khi XT.SG đang chiêu binh mãi mã, trải thảm đỏ mời các cầu thủ tên tuổi về đầu quân, họ nhắm đến Quang Thanh để hoàn tất “dream team”. Ban đầu, đội bóng này đạt được thỏa thuận với hậu vệ sinh năm 1984 này nhưng sau đó, cấp thượng tầng thay đổi, bầu Thụy nhảy vào thế chân bầu Lãm để quản lý đội bóng và bản hợp đồng với Quang Thanh xảy ra trục trặc. Lúc đó, đội bóng XT.SG sẵn sàng trả không dưới 10 tỷ đồng cho 3 năm hợp đồng với hậu vệ này, nhưng vì cái tôi cá nhân, Quang Thanh lắc đầu và tiếp tục gắn bó với B.BD.
 
Quang Thanh từng từ chối những bản hợp đồng giá trị

Nhiều người nói rằng Quang Thanh quá dại khi từ chối bản hợp đồng mà bất cứ cầu thủ Việt Nam nào cũng phải mơ ước nhưng Thanh “ngốc” chỉ nhoẻn miệng cười. Chưa hết, cuối năm 2013, khi đáo hạn hợp đồng với B.BD, Quang Thanh trở thành “hot” trên sàn chuyển nhượng, bất chấp lúc đó anh đã 29 tuổi. Thanh “ngốc” nhận được điện thoại của lãnh đạo đội bóng xứ Thanh (lúc đó chưa chuyển giao cho FLC) và tất nhiên, nếu nhận lời về đá cho CLB này thì anh cũng nhận được số tiền lót tay lớn, gần 1,2 tỷ đồng/năm. 

Nhưng khi hai bên gặp gỡ nhau trong 1 nhà hàng để tiến đến ký kết hợp đồng thì có một người lạ, ngồi bàn bên cạnh nói vọng sang: “Nó già rồi, mua nó về làm gì”. Quá tự ái, Quang Thanh đứng dậy và nói lời xin lỗi đội bóng xứ Thanh. Tính cách của Quang Thanh là vậy, luôn đặt cái tôi lên hàng đầu và sau đó anh quyết định về đá cho Long An với số tiền lót tay hơn 500 triệu đồng/năm.

Cú sốc ở sân Thống Nhất

Quang Thanh sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Sài thành nhưng thành công, vươn lên đỉnh cao khi về đá cho B.BD từ 2006. Quãng thời gian 8 năm chơi bóng ở đất Thủ đã đưa Quang Thanh lên tầm cao mới. Tại Asian Cup 2007, dù khi đó mới 23 tuổi nhưng anh luôn là sự lựa chọn hàng đầu bên hành lang phải của ĐT Việt Nam. Nên nhớ, thời điểm đó, để được lựa chọn đá chính ở tuyển là điều không dễ dàng bởi trong tay HLV Alfred Riedl có quá nhiều sự lựa chọn tốt hơn, kinh nghiệm trận mạc cũng nhỉnh hơn Thanh “ngốc”. 

Quang Thanh từng là hậu vệ hàng đầu của ĐT Việt Nam

Ngay trận mở màn VCK Asian Cup gặp UAE, Quang Thanh đã khiến cho đội bóng vừa vô địch Cúp Vùng vịnh lúc đó ngỡ ngàng bởi pha thoát xuống và dứt điểm trái phá, mở tỷ số cho ĐT Việt Nam. Bàn thắng đó đã mở ra chiến thắng chung cuộc 2-0 cho ĐT Việt Nam và đồng thời là sự khởi đầu cho kỳ tích lần đầu lọt vào lọt đến vòng tứ kết. Quãng thời gian 2006-2009 đánh dấu sự thành công rực rỡ của Quang Thanh khi anh cùng B.BD vô địch V.League 2007, 2008 và đặc biệt anh cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008. 

Chứng kiến cậu học trò thi đấu thăng hoa, HLV Henrique Calisto đã không ngần ngại nói rằng trình độ của Quang Thanh đủ sức chơi bóng ở châu Âu. “Cậu ấy có những phẩm chất đặc biệt, lên công về thủ đều chân và đặc biệt tâm lý thi đấu rất ổn định”, ông Calisto không tiếc lời khen Quang Thanh. 

Có những năm tháng đáng nhớ cùng B.BD và ĐT Việt Nam nhưng ở cuối sự nghiệp, anh lại mắc lỗi, phạm hành vi phản cảm và bị treo giò 2 năm sau trận đấu ở sân Thống Nhất vừa qua. Quang Thanh quê gốc ở TP.HCM và ở giai đoạn đoạn cuối chơi bóng đỉnh cao anh lại ngã đúng ở mảnh đất mình đã lớn lên, âu cũng là số phận của một tài năng một thời ăn sâu vào tâm trí của biết bao NHM.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x