Đến thời điểm này, đa số các cầu thủ đều đã bước vào kỳ nghỉ Tết. Tuy vậy, một số CLB hiện tại vẫn đang miệt mài rèn quân cho đến cận Tết. Nghỉ sớm nên nhiều đội cũng tập lại sớm.
V.League 2017 đã tạm dừng sau khi vòng 4 kết thúc vào chiều 22/1 (25 tháng Chạp) vừa qua. Nhiều đội bóng đã “giải tán” để các cầu thủ trở về với gia đình, chuẩn bị đón Tết nguyên đán. Sau chuyến làm khách trên sân HAGL, lãnh đạo Sài Gòn FC chia tay ngay các cầu thủ ở Gia Lai chứ không quay lại đại bản doanh ở TP.HCM nhằm giúp cho các cầu thuận tiện trong di chuyển. B.BD cũng cho các cầu thủ trở về nhà ngay sau trận hòa kịch tính 2-2 trước FLC Thanh Hóa trên sân nhà. Long An cũng tổ chức tiệc tất niên cho toàn đội ngay sau cuộc tiếp đón SLNA để các thành viên của CLB sớm trở về sum họp với gia đình. Các cầu thủ của Quảng Nam cũng chia tay nhau ngay sau chuyến làm khách trên sân của Than.QN. Trong khi đó, CLB TP.HCM tập thêm 1 ngày sau trận thua 1-3 trước Hà Nội FC trên sân Thống Nhất và các cầu thủ đã chính thức chia tay nhau sau hôm 23/1.
Tuy nhiên, không phải bất cứ đội bóng nào cũng “xả trại” ngay sau khi vòng đấu vừa qua kết thúc. Tích cực nhất trong tập luyện phải kể đến SHB Đà Nẵng. Đội bóng bên bờ sông Hàn tiếp tục tập luyện cho đến hết ngày 28 tháng Chạp mới được nghỉ. “Những thành viên ở xa nhà thì được phép nghỉ trước bởi họ đã phải xa gia đình khá lâu. Những cầu thủ ở Đà Nẵng thì tập luyện cho đến ngày 28 tháng Chạp. Tất nhiên, khối lượng tập luyện trong những ngày này cũng không quá nặng nề khi chủ yếu giúp cho các cầu thủ duy trì nền tảng thể lực. Đội cũng chỉ tập luyện ngày 1 buổi”, Trưởng đoàn SHB.ĐN Bùi Xuân Hòa cho biết.
Phải tập luyện cho đến ngày 28 tháng Chạp còn có HAGL. Cũng dễ hiểu bởi đội bóng phố Núi đang đứng chót bảng, chỉ mới có 1 điểm nên HLV Nguyễn Quốc Tuấn cần thời gian để sửa chữa, khắc phục những điểm yếu đã lộ ra.
Muộn nhất là mùng 6 Tết sẽ hội quân
Nghỉ sớm nhưng các đội cũng không dám cho các cầu thủ của mình thỏa sức với Tết. Theo đó, nhiều đội bóng tập luyện lại khá sớm. Đang trong cơn khát điểm, nên không chỉ nghỉ muộn, HAGL cũng phải tập luyện trở lại khá sớm ngay từ mùng 3 Tết Đinh Dậu. Đang đứng trước nguy cơ rớt hạng nên rõ ràng, có thể hiểu cho việc “nghỉ muộn, tập sớm” của HAGL. Không chỉ một số đội đang đứng ở nhóm “cầm đèn đỏ” mới hội quân lại sớm, mà nhiều đội bóng đang thong dong ở phía trên BXH cũng “khai sân” sớm. Lý do là họ còn phải đá Cúp Quốc gia 2017. Theo lịch, một số đội phải tham dự vòng sơ loại Cúp QG vào ngày 8 tháng Giêng tới (tức 4/2). Trong số đó phải kể đến SHB Đà Nẵng. Đội bóng bên bờ sông Hàn đã nhận lệnh tập trung từ ngày 3 Tết.
Trước trận gặp SLNA, Long An đã treo thưởng số ngày nghỉ Tết cho chiến thắng bên cạnh mức thưởng bằng hiện kim. Nếu thắng, các học trò ông Ngô Quang Sang sẽ tập luyện từ ngày 6 Tết. Nhưng nếu thua, Long An sẽ tập trung trở lại từ ngày 4 tháng Giêng. Không may cho đội cựu vương V.League là đã thúc thủ trước SLNA với tỷ số 1-2 sau hàng loạt sai sót cá nhân. Vì thế, các cầu thủ của đội bóng miền Tây phải có mặt tại đại bản doanh Bến Lức từ ngày 4 tháng Giêng để tập luyện dù Long An không tham dự vòng sơ loại cúp QG 2017. Muộn hơn một ngày so với Long An là Quảng Nam. Tuy đang bất bại với 8 điểm sau 4 trận nhưng HLV Hoàng Văn Phúc cũng không dám xao nhãng nên yêu cầu các học trò tập luyện từ ngày mùng 5 tháng Giêng.
Theo kế hoạch của các đội, muộn nhất là tập trung từ ngày 6 tháng Giêng tới. Có thể kể đến như Than Quảng Ninh, CLB TP.HCM. Đây là những đội bóng không phải tham dự vòng sơ loại Cúp QG nên các HLV có thể thư thả hơn trong kế hoạch tập luyện.
Ngoại binh thư giãn ở Việt Nam
Đang số các ngoại binh đều chỉ ở Việt Nam trong những ngày nghỉ Tết. Tuy nhiên, một số cầu thủ tận dụng khoảng thời gian nghỉ này để giải quyết việc riêng. Chẳng hạn, ngoại binh của Sài Gòn FC là Dos Santos Cruz (ảnh) sẽ sang Malaysia để giải quyết chuyện lương bổng với đội bóng cũ.
Ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 tranh vé đến vòng chung kết, đội tuyển Việt Nam cùng bảng với Jordan, Afganistan và Campuchia. Vậy cơ hội dành cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng lớn như thế nào?
Phải thi đấu xa nhà quanh năm, nên những ngày tết được sum họp bên gia đình đối với tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của đội bóng HAGL luôn là một cảm giác hết sức đặc biệt.
Tiền đạo Hoàng Vũ Samson của Hà Nội FC không phải nhận án phạt nguội sau pha tranh chấp quyết liệt với tiền vệ trẻ Châu Ngọc Quang bên phía HAGL. Liên quan đến lý do không phạt Samson, BTC giải tiếp tục đưa ra giải thích.
Theo nguồn tin từ đội Hà Nội FC, khoản tiền cho chức vô địch V.League, á quân Cúp QG, á quân Siêu Cúp QG và 3 chiến thắng ở V.League 2017 sẽ được giải ngân.
Hà Nội FC vừa mới đặt chân đến Hongkong vào rạng sáng ngày 24/1 để chuẩn bị cho vòng loại AFC Champions League. Nhưng tại Hà Nội, một trong những cánh chim đầu đàn của đội bóng này là Phó đoàn Trần Quốc Hưng đã trút hơi thở cuối cùng, dừng bước phiêu du khi bản thân vẫn còn rất nhiều hoài bão với đội bóng.
Trước những khó khăn về vấn đề nhân sự và gặp đối thủ kỵ giơ như B.BD, FLC Thanh Hóa đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi có trận hòa trong thế trên cơ. Quan trọng hơn, với 10 điểm có được, độc chiếm ngôi đầu, đội bóng xứ Thanh đã có sự khởi đầu tốt, bất chấp sự bám sát của ứng viên vô địch Hà Nội FC.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn