Lê Tấn Tài & giọt nước mắt của gã trai quê phố biển

Hiến Lê
21:26 ngày 04-07-2016
Tấn Tài đã ghi bàn trong ngày trở lại quê hương Khánh Hòa, nơi đã tạo dựng nên tên tuổi của anh, cùng những giọt nước mắt lăn dài.
Lê Tấn Tài & giọt nước mắt của gã trai quê phố biển

Gã trai quê đến từ phố Biển

Tấn Tài sinh ngày 4 tháng 1 năm 1984 ở huyện Ninh Hòa, nơi nổi tiếng với những bãi biển thơ mộng và những khu resort đẹp như tranh vẽ. Ngay từ gương mặt của Tấn Tài, người ta đã nhìn ra được nét gì đó mặn mòi đượm mùi của biển cả. Nước da hơi nâu, da mặt nhiều vết rỗ cùng một ánh mắt xa xăm và chất giọng lơ lớ, khắp người Tấn Tài là những nét không thể lẫn đi đâu được của một người con miền biển. 

Lần đầu tiên lên tuyển, anh còn chẳng có nổi một đôi giày tử tế mà vẫn phải đi đôi giày bata "huyền thoại", trong khi các đàn anh ai nấy đều giày đẹp bóng loáng. Khi giao tiếp với mọi người, ai cũng nhận xét Tấn Tài nói chuyện... quê quá, chẳng ai thèm bắt chuyện. Tủi hờn, buồn bã, chàng trai 20 tuổi khi đó đã tìm mọi cách, thậm chí là quỳ lạy HLV Tavares giữa sân tập để xin rút khỏi đội tuyển, cùng một bản án treo giò từ ban kỷ luật của VFF.

Nghĩ đến Tấn Tài là nghĩ tới những chất quê mùa, chất phác của tiền vệ người Khánh Hòa
Nghĩ đến Tấn Tài là nghĩ tới những chất quê mùa, chất phác của tiền vệ người Khánh Hòa

Tấn Tài luôn nổi tiếng là cầu thủ có lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt. Không ít lần anh vào bóng có phần thiếu bình tĩnh, phản ứng gay gắt với cả cầu thủ đối phương lẫn... đồng đội. Nhưng cầu thủ sinh ra tại Ninh Hòa thừa nhận, anh bốc đồng, hiếu thắng theo kiểu... nhà quê, nói xong hết trận là lại quên ngay. 

Khi đã bước lên hàng ngôi sao của bóng đá Việt, nhận những bản hợp đồng lót tay tiền tỷ, Tấn Tài vẫn giữ nguyên cho mình những nét quê mùa và chất phác ấy. Anh em đồng đội đi lên bar, sàn chơi xuyên đêm thì Tấn Tài lại nói không với những cuộc vui. Trên đội thì xem TV hoặc tập thể lực, về nhà thì lại chăm lo cho gia đình, vợ con. 

Ngay cả đôi giày để thi đấu, trong khi đồng đội thay giày như thay áo thì Tấn Tài lại trung thành với chỉ 1-2 mẫu đã sản xuất từ thời Công Phượng, Tuấn Anh vẫn còn đi chân đất. Mọi người hỏi, Tấn Tài lại gãi đầu gãi tai: "Ừ thì, tôi quê".

Giọt nước mắt buồn vui ngày về quê hương

Trên sân, Tấn Tài mạnh mẽ là thế, quyết liệt là thế, nhưng ngay khi trọng tài nổi còi kết thúc trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình, Tấn Tài đã khóc nức nở như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt không hề kịch, những giọt nước mắt chảy từ trái tim của chàng chiến binh nơi tuyến giữa của ĐT Việt Nam.

Tấn Tài từng thừa nhận, anh là một người ít nước mắt, nhưng một khi đã khóc thì chắc chắn phải liên quan tới một sự kiện nào đó thực sự đặc biệt, khiến anh không thể không rơi lệ:

"Nghĩ lại tôi cũng không hiểu sao mình lại khóc nhiều đến như vậy. Khi vào sân, tôi có cá tính mạnh và cứng rắn, nhưng trận chung kết với Thái Lan thực sự mang lại cảm xúc rất lạ, khiến tôi khóc mà chẳng dừng nổi. Đây là lần đầu tiên từ bé đến giờ tôi khóc nhiều đến thế. Đôi khi tôi còn chẳng hiểu nổi mình thế nào nữa".

Tấn Tài gục đầu vào vai HLV Calisto khóc nức nở sau khi vô địch AFF Cup 2008
Tấn Tài gục đầu vào vai HLV Calisto khóc nức nở sau khi vô địch AFF Cup 2008

Chiều qua (3/7), trên sân Nha Trang, Tấn Tài cùng các đồng đội tại B.Bình Dương bước vào trận đấu trong khuôn khổ vòng 14 V.League. Phút 57, Tấn Tài tung ra một cú sút xa cực kỳ quyết đoán, đưa bóng nằm gọn trong lưới của Tuấn Mạnh. Một pha ghi bàn đầy cảm xúc trong ngày trở về quê hương, nhưng Tấn Tài đã chọn cách không ăn mừng, đưa 2 tay về phía khán đài của các CĐV Khánh Hòa, tựa như tìm kiếm một sự chia sẻ, cảm thông.

"Cảm giác phải quay về thi đấu đấu đối đầu với đội bóng quê hương, thật sự không dễ dàng chút nào. Hơn nữa, hôm nay tôi lại ghi bàn nên thật sự rất khó tả. Bóng đá chuyên nghiệp buộc những cầu thủ như tôi phải tha phương cầu thực. Rất mong người hâm mộ Nha Trang hiểu cho, xin cảm ơn nơi đã cho Tài có được ngày hôm nay", tiền vệ này xúc động.

Nhiều người nói rằng, sau trận đấu, Tấn Tài đã bật khóc. Nếu quả thực anh có rơi lệ thì cũng không có gì bất ngờ. Đó có thể là giọt nước mắt của niềm vui, vì đã rất lâu rồi Tấn Tài mới lập công, lại từ một cú sút xa đẹp mắt như thế. Nhưng đó cũng có thể là những giọt nước mắt của người con đã ghi bàn vào lưới đội bóng quê hương, nơi anh đã sinh ra và là nơi dung dưỡng tài năng của một trong những tiền vệ xuất sắc nhất mà bóng đá Việt từng sở hữu.

Tấn Tài đã rút khỏi ĐT Việt Nam. Những ngày tháng ra sân cho B.Bình Dương của anh cũng đang đếm ngược. Có lẽ, sau khi chia tay đội bóng đất Thủ, Tấn Tài sẽ về lại với bóng đá Khánh Hòa, để được một lần nữa úp mặt vào biển quê.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x