SLNA thua ngược trên sân nhà trước Quảng Nam FC
Dẫn trước 2 bàn và có được thế trận tốt nhưng SLNA đã đánh mất mình, để đối thủ liên tiếp ghi bàn, thậm chí đội chủ nhà còn chịu cảnh trắng tay trong sự ngỡ ngàng của CĐV xứ Nghệ.
Dù phải đối đầu với đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều là Quảng Nam FC nhưng SLNA đã chủ động đẩy cao đội hình, đá áp đặt lên phần sân đối phương. Cầm nhịp trận đấu tốt, thi triển các pha bóng mạch lạc từ trung lộ cho đến hai biên, SLNA đã có được bàn mở tỷ số khá đẹp của Henry từ pha tạt bóng từ biên của Phi Sơn.
Chưa hết, phút 37, từ đường chuyền bóng khá khó chịu của SLNA, hàng thủ Quảng Nam FC mất phương hướng và Thế Cường đã rất nhanh có mặt kịp thời, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà. Có lẽ đến trong mơ các cầu thủ SLNA cũng không thể nghĩ rằng mình lại sớm có được 2 bàn thắng vào lưới đội bóng đang sở hữu 4 trận bất bại trước đó như Quảng Nam FC.
Nhưng đời không biết được chữ ngờ, việc bị đối phương ghi nhanh 2 bàn thắng chỉ trong 2 phút sau các pha dứt điểm của Claudecir và Đại Dương, khiến SLNA mất phương hướng, rơi vào tình trạng hỗn loạn về mặt tâm lý. Và điều tai hại đã đến với họ khi những sai lầm hàng thủ tiếp tục lộ ra và bị đối phương khai thác triệt để. Claudecir và Thanh Hưng tiếp tục “nổ súng” giúp Quảng Nam FC lật ngược thế cờ, ấn định chiến thắng 4-2 cho đội khách trong sự sững sờ của NHM đội bóng xứ Nghệ.
Một vài hình ảnh đáng chú ý của trận đấu:
Được thi đấu trên sân nhà SLNA (áo vàng) đã nhập cuộc đầy tự tin trước đội khách Quảng Nam FC
Henry Shackiel đã mở tỷ số 1-0 cho SLNA
Ít phút sau Thế Cường đã đánh đầu nhân đôi cách biệt cho SLNA sau
lỗi của hàng thủ Quảng Nam FC
Sau giờ nghỉ giữa hiệp Quảng Nam FC đã có nhứng điều chỉnh chiến thuật, bóng được tập trung cho cặp tiền đạo Claudecir
và Đại Dương nhiều hơn
Và chỉ từ phút 51 và 53 Quảng Nam FC đã ghi 2 bàn thắng liên tiếp do công của Claudecir
và Đại Dương, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát
Tiền đạo nhập tịch Đại Dương vui mừng với bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Quảng Nam FC
HLV Nguyễn Đức Thắng buồn bã sau bàn gỡ hòa 2-2 của đội khách
Claudecir đóng vai người hùng cho Quảng Nam FC bằng bàn thắng gây nhiều tranh cãi, nâng tỷ số lên 3-2 cho Quảng Nam FC
Các cầu thủ SLNA phản ứng dữ dội quyết định của trọng tài Nguyễn Trung Kiên B
Từ chỗ đang dẫn trước 2-0, SLNA đã bị thua chóng vánh, thất thế trước đội khách
Tiền vệ Thanh Hưng ấn định chiến thắng 4-2 cho đội khách
Vượt qua SLNA với tỷ số 4-2, Quảng Nam FC đã nối dài mạch bất bại ở mùa giải này lên con số 5, vươn lên xếp thứ 2 trên BXH
Việc đánh rơi chiến thắng chóng vánh khiến SLNA buồn bã trong buổi chiều lạnh giá
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn