Cuộc đua đến ngôi vô địch V-League đang diễn ra vô cùng hấp dẫn khi khoảng cách giữa các đội trong nhóm đầu không quá lớn. Và rất ngẫu nhiên khi các đội đang có nhiều ưu thế ở cuộc đua vô địch đã sớm phải chạm mặt nhau.
Than.QN đang cho thấy sự khởi sắc lớn dưới triều đại HLV Phan Thanh Hùng. Đội bóng vùng Mỏ có được phong độ cao và đến lúc này họ đã leo lên xếp thứ 5 với 29 điểm và chỉ còn kém đội nhì bảng SHB.ĐN đúng 2 điểm. Có thể thấy thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang có rất nhiều cơ hội để đua tranh chức vô địch, điều mà họ khó có thể mơ thấy sau khởi đầu rất chậm chạp ở giai đoạn đầu mùa giải này.
Hơn nữa, bây giờ Than.QN đã không còn bị mang tiếng là “dại nhà” mà “chảo lửa” Cẩm Phả đã trở thành sức bật lớn giúp đội bóng này vững tin khi đối đầu với các đội bóng mạnh. Còn nhớ ở lượt đi họ từng đánh bại nhà ĐKVĐ B.BD với tỷ số 2-1 và tuần này cửa ải Hải Phòng không phải là điều gì quá đáng sợ với Than.QN. Đội bóng đất Cảng đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn về lực lượng.
Ở trận đấu cuối tuần này, Hải Phòng mất đến 4 vị trí ở tuyến phòng ngự khi Ngọc Thịnh chấn thương dài hạn, Văn Nam và Anh Hùng bị treo giò còn lão tướng Văn Nhiên chưa bình phục chấn thương cơ đùi.
Mặt khác, “sát thủ” Stevens cũng chưa có được nền tảng thể lực sung mãn nhất vì dư âm chấn thương bắp đùi. Nói thế để thấy rằng dù đang dẫn đầu BXH nhưng Hải Phòng sẽ đối mặt với thử thách lớn trên sân Cẩm Phả trước Than.QN. Và nếu trắng tay ở chuyến làm khách lần này thì nguy cơ họ bị truất ngôi số 1 trên BXH là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
SHB.ĐN SẼ PHẤT CỜ?
Hải Phòng đang đối diện với nguy cơ lần đầu tiên ở mùa giải này bị cướp ngôi số 1 và đối thủ đang phả hơi nóng nhiều nhất lên họ chính là SHB.ĐN. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đang có được 31 điểm và nếu có được 3 điểm ở vòng đấu này thì đội bóng bên bờ sông Hàn sẽ lấy ngôi số 1 từ tay Hải Phòng vì thành tích đối đầu (thắng cả 2 trận lượt đi và về) hơn hẳn đội bóng chủ sân Lạch Tray.
Một viễn cảnh rất tươi sáng đang được vẽ ra trước mắt SHB.ĐN bởi họ chỉ phải giáp mặt với một B.BD đang đuối sức. Ở vòng đấu trước, dù mất chân sút chủ lực Merlo nhưng SHB.ĐN vẫn quật ngã Hải Phòng 3-0, và điều đó đã cho thấy đội bóng bên bờ sông Hàn không còn phụ thuộc vào cựu “Vua phá lưới” V-League nữa.
Sự trở lại kịp thời sau quãng thời gian 8 tháng điều trị chấn thương của tiền vệ Huy Toàn ngay lập tức giúp SHB.ĐN có thêm một vũ khí tấn công lợi hại. Đó là chưa kể sự hòa nhập nhanh của tiền đạo Eydison đã giúp hàng công đội bóng này đã mạnh lại càng thêm sắc sảo. Nói như vậy để thấy đó là những thử thách cực lớn dành cho B.BD trong trận đấu cuối tuần này.
Đội bóng đất Thủ vẫn chưa tìm lại được sức mạnh vốn có mà bằng chứng là ở cuộc đọ sức với FLC Thanh Hóa (vòng 17), phải rất may mắn họ mới kiếm được trận hòa 2-2 nhờ bàn thắng của Nsi ở đúng phút bù giờ cuối cùng. B.BD không còn Moses nên hệ thống tấn công cũng theo đó mà hoạt động không tốt và thường chỉ trông chờ vào sự lóe sáng của các ngôi sao mà thôi. Đó là chưa kể trong trận đấu với SHB.ĐN, B.BD còn mất tiền đạo chủ lực Công Vinh nên bài toán ghi bàn càng trở nên khó giải.
V-League đã qua rồi thời nhàm chán khi Hải Phòng liên tục độc chiếm ngôi số 1 trên BXH, bởi giờ đây cuộc đua vô địch đã vô cùng kịch tính với sự bám sát gắt gao của SHB.ĐN, FLC Thanh Hóa, HN.T&T và cả Than.QN. Các đội bóng này đều không giấu tham vọng lớn nên vòng đấu này sẽ là ngã rẽ mang tính quyết định đến thứ hạng của các đội.
5 - Là số thẻ đỏ mà cầu thủ Hải Phòng đã nhận cho đến thời điểm này, dẫn đầu tại V-League. Bám sát Hải Phòng là SHB.ĐN, Sài Gòn FC và HAGL với 3 chiếc thẻ đỏ. Hải Phòng cũng là đội nhận nhiều thẻ vàng nhất, với 39 chiếc sau 17 vòng đấu.
DANH SÁCH TREO GIÒ
Mạnh Hùng (SLNA), Công Vinh (B.BD), Văn Quân, Bửu Ngọc, Hoàng Max, Trung Anh (XSKT.CT), Tuấn Tú (Than.QN), Anh Hùng, Văn Nam (Hải Phòng), Đình Thắng (QNK.QN), Quốc Long (Sài Gòn FC).
HAGL sẽ có chuyến làm khách trên sân của SLNA vào chiều 29/7 tới đây. Để có được một kết quả tốt, HLV Nguyễn Quốc Tuấn và các cộng sự cần đả thông tư tưởng cho các cầu thủ.
Nhân kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2016), Phó Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi đã thay mặt Ban Tổng thư ký VFF tặng hoa cho Đại tá, Nhà báo, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ.
Nhằm chuẩn bị cho VCK AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay, ĐT Philippines - một trong hai nước chủ nhà đã bố trí lịch tập huấn nước ngoài, cụ thể là Trung Quốc và Tây Ban Nha.
Tỷ số 14-0 được ghi nhận là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam nhưng đây không phải là lần đầu tiên, các cô gái của Việt Nam làm được điều tuyệt diệu này.
Cơn bão mang tên Mirinae đã đi Qua Ninh Bình, Nam Định vào tối qua và tấn công vào Hà Nội lúc 7h sáng nay. Cây cối bị quật đổ, giao thông tê liệt và hoạt động bóng đá bị ngưng trệ.
Thêm một cơn mưa gôn nữa đã xảy ra ở VCK AFF nữ năm nay, khi chủ nhà Myanmar đại thắng ĐT nữ Timor Leste tới 17-0 trong trận đấu đầu tiên của mình ở bảng B.
Theo kế hoạch, ngày 31/7 tới đây, ĐT U19 Việt Nam sẽ hội quân tại Nha Trang. Thế nhưng, cho đến thời điểm này, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn đang lo không có đủ quân số để bước vào giai đoạn huấn luyện thể lực trên hành trình chuẩn bị cho VCK U19 châu Á.
Hôm nay 28/7, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn và các thành viên của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) lên đường tham dự Olympic Rio 2016, chính thức bắt đầu chiến dịch “săn vàng” tại đấu trường thể thao danh giá nhất thế giới.
Cơn bão Mirinae được dự báo sẽ gây ra mưa lớn tại các tỉnh Đông Bắc Bộ. Đáng chú ý, vào ngày 30/7 tới, trên sân Cẩm Phả sẽ diễn ra trận đấu quan trọng giữa hai đội bóng đang ở nhóm dẫn đầu là Than Quảng Ninh và Hải Phòng.
Xác định ĐT Thái Lan (vừa thắng 4-0 ở trận ra quân gặp Philippines) là đối thủ số 1, cho cuộc đua tới ngôi vị đầu bảng, HLV Mai Đức Chung không giấu giếm tham vọng tìm một chiến thắng đậm trước ĐT Philippines chiều nay để tìm lợi thế trước khi đối đầu với đội bóng xứ Chùa vàng.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn