Trợ lý thủ môn Trần Minh Quang & giấc mơ của người đất Võ

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
19:39 ngày 28-03-2017
Có mặt ở sân Nha Trang theo dõi buổi tập của U20 Việt Nam, nhìn trợ lý thủ môn Trần Minh Quang uốn nắn từng động tác cho các học trò, bất chợt tôi lại nhớ đến lời thổ lộ của cựu danh thủ này cách đây khá lâu: “Tôi luôn mong sẽ tìm được một học trò như ý nguyện…”.
Trợ lý thủ môn Trần Minh Quang & giấc mơ của người đất Võ
1. Từ những ngày còn khoác áo thi đấu, tên tuổi của thủ môn Trần Minh Quang hầu như gắn liền với đội bóng quê nhà Bình Định và ĐTQG những năm cuối thập kỷ 90 đầu 2000. Rất ngại đụng chạm thị phi và gần như kín tiếng trước giới truyền thông, nên sau khi giã từ nghiệp quần đùi áo số, Trần Minh Quang chỉ tập trung vào nhiệm vụ trợ lý HLV thủ môn ở đội bóng B.Bình Dương.

Mãi đến năm 2016, sau nhiều lần đắn đo, Minh Quang mới nhận lời lên làm trợ lý thủ môn cho người anh đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn ở đội tuyển U19 Việt Nam. Cái gật đầu ấy như một định mệnh, bởi sau đó đội U19 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên đoạt vé có mặt ở World Cup U20 thế giới…

Nếu các đồng nghiệp trong ban huấn luyện đội tuyển U20 Việt Nam hiện nay như Hoàng Anh Tuấn, Trần Minh Chiến, Đinh Hồng Vinh đều từng kinh qua công tác đào tạo và huấn luyện trẻ, thì Minh Quang chưa có cơ hội ấy. 

Trong sâu thẳm, cựu danh thủ tên tuổi này luôn ôm ấp khát khao một ngày nào đó sẽ phát hiện và đào tạo ra những truyền nhân ở vị trí thủ môn như sư phụ Dương Ngọc Hùng của anh từng làm, qua đó giúp đất Võ một thời nức tiếng với những người giữ thành lừng danh như Nguyễn Văn Cường, Trần Minh Quang và sau đó có thêm Tô Vĩnh Lợi.

Niềm hạnh phúc của Minh Quang và HLV Hoàng Anh Tuấn khi đội U19 đoạt vé đến World Cup U20 năm 2017 

Trong một lần trà dư tửu hậu, Trần Minh Quang thổ lộ cùng người viết: “Làm HLV, ai cũng mong có được những học trò như ý, nhằm có thể truyền tải tất cả những vốn liếng kinh nghiệm sau bao năm thi đấu để nó có thể phát huy và tiếp nối sự nghiệp của mình. Thế nhưng, tớ và anh Nguyễn Văn Cường vẫn chưa tìm được…”.

2. Cách đây 3 năm, mùa giải 2014, tôi đã bất ngờ có dịp ngồi cùng cựu thủ môn Nguyễn Văn Cường (khi ấy làm trợ lý thủ môn ở CLB Long An), Trần Minh Quang (trợ lý thủ môn ở B.Bình Dương) và cậu em út Tô Vĩnh Lợi (thời điểm ấy đang khoác áo thi đấu cho FLC Thanh Hóa) tại một quán ăn ở thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. 

Đêm ấy, những người con một thời của lò bóng đá Bình Định đã ôn lại rất nhiều kỷ niệm. Những câu chuyện ngỡ đã quên, nhưng hôm ấy bỗng sống dậy với những nỗi nhớ cồn cào của một thời đã xa. Lúc rượu mềm môi, cả ba thế hệ thủ môn đất Võ ôm lấy nhau nghẹn ngào. Họ thương cho thân mình vì giờ mỗi người mỗi nơi vì mưu sinh. Họ buồn cho bóng đá đất Võ sau thời huy hoàng, giờ chìm sâu chưa thấy lối thoát…

Trưa nay 28/3, ngồi cùng Minh Quang, tôi chợt nhắc đến vòng chung kết giải U19 quốc gia 2017 đang diễn ra ở Quy Nhơn, giọng anh bỗng trầm hẳn, bởi đội chủ nhà Bình Định đã bị loại từ vòng bảng, thậm chí đội bóng trẻ chủ nhà phải cầu viện đến 1/3 quân số của Đồng Tháp mới có thể góp mặt tại giải. Trong lúc đội 1 Bình Định sau bao năm, giờ đây vẫn đang ngoi ngóp ở giải hạng Nhì. 

Trợ lý thủ môn Minh Quang huấn luyện các học trò trong buổi tập sáng nay ở Nha Trang. Ảnh: Quang Thịnh

Minh Quang bảo lâu rồi không còn quan tâm đến bóng đá quê nhà, nhưng hình như không phải vậy. Sở dĩ nói thế, vì cách đây chưa lâu tôi có gặp HLV thủ môn Nguyễn Văn Cường ở Long An, anh kể: “Mỗi lần anh em bọn tôi ngồi với nhau là Quang ba tàu (tên thân mật của Minh Quang) lại nhắc đến bóng đá Bình Định. Đặc biệt, hắn vẫn khát khao tìm cầu thủ ưng ý để đào tạo ở vị trí thủ môn, nhưng điều ấy chẳng đơn giản”…

Nha Trang những ngày này, trợ lý thủ môn Trần Minh Quang vẫn đều đặn chỉ dẫn và uốn nắn kỹ thuật cho các thủ môn trẻ ở đội tuyển U20 Việt Nam. Nhìn cách anh huấn luyện, người ta có thể nhìn thấy được ngọn lửa khát khao và cả sự kỳ vọng của cựu tuyển thủ này đang muốn thổi vào lứa thủ môn trẻ, giúp họ có đủ hành trang bước vào vòng kết U20 thế giới sắp tới. 

“Để có mặt ở đội tuyển U20 Việt Nam, đương nhiên những thủ môn này phải là những gương mặt trẻ tốt nhất hiện nay. Tôi không muốn đánh giá từng cá nhân, vì các em  đều có thế mạnh và yếu riêng. Tôi chỉ đang cố giúp các em hoàn thiện và phát huy tất cả kỹ năng của mình để bước vào World Cup U20 sắp tới, một giải đấu mà thế hệ chúng tôi chưa chạm chân đến được”, trợ lý Trần Minh Quang chia sẻ.

Vậy nhưng giấc mơ của người đất Võ, đến nay vẫn là những nỗi niềm đau đáu, chưa thành!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x