Tôi đi xem CR7 tỷ thí với Bale

Vì nhiều yếu tố khách quan, hầu hết phóng viên từ Việt Nam sang Pháp dịp này đều không có thẻ tác nghiệp do UEFA cấp. Do vậy, việc vào sân để theo dõi trực tiếp một trận đấu, được xem các ngôi sao trình diễn là một điều rất “xa xỉ”.
Tôi cũng từng tìm cách mua vé vào xem trận tứ kết Pháp-Iceland tại sân Stade de France nhưng không thành. Bởi thực sự những trận đấu có chủ nhà Pháp không chỉ vé sốt, mà mọi dịch vụ liên quan đều tăng giá đến chóng mặt.

Di chuyển đến Lyon với hy vọng kiếm được vé vào sân xem trận bán kết 1 giữa Bồ Đào Nha và xứ Wales, tôi đến thẳng sân Parc OL để xem tình hình thế nào. Trước giờ bóng lăn 6 tiếng, xung quanh khu Decines Grand Large (sân mới của Lyon nằm ở đây, cách trung tâm thành phố chừng 15 phút đi tàu điện-PV) đã tràn ngập các CĐV của hai đội. Xen lẫn với dòng người mặc áo đỏ (hầu hết CĐV hai đội đều lựa chọn trang phục truyền thống của đội nhà) là dân phe vé. Liên tục những lời mời chào. Tôi liền dừng lại và hỏi giá vé loại 1 - tương đương với khán đài A, thì tay cò này “hét” 2.000 euro/vé (giá gốc là 395 euro). Tôi choáng và từ chối. Hỏi tương tự một vài tay cò nữa, nhưng giá vé vẫn rất cao. Tôi quyết định quay về chỗ ở chỉ cách sân 700m và chờ đến sát giờ thi đấu mới ra tìm cách mua.


Vậy là trước giờ đá 1 tiếng, tôi ra sân tiếp tục công cuộc săn vé. Sau một hồi hỏi mua thì cuối cùng tôi cũng có được một chiếc vé hạng 3, với giá 175 euro, rẻ hơn giá gốc 20 euro. Rất nhiều người bán vé là CĐV ĐT Pháp. Họ không có nhu cầu xem trận này. Tôi có vé vào sân Parc OL để xem những Cristiano Ronaldo, Nani, Gareth Bale thi đấu.

Ấn tượng đầu tiên của tôi vào sân Parc OL là sự trật tự. Dù rất đông khán giả đổ về hai cổng vào sân Parc OL, nhưng không có chen lấn, xô đẩy và hỗn loạn. Tất cả đều xếp hàng và tôn trọng những người đứng trước. Để vào được trong khán đài, chỗ ngồi đúng với số ghế in trên vé, tôi phải qua 4 khâu kiểm tra an ninh. Đầu tiên là balo và hành lý. Sau khi được các nhân viên soi kỹ, tôi có hai lựa chọn. Hoặc gửi quầy hành lý, hoặc phô tô hộ chiếu để lại rồi mang balo theo. Tôi chọn cách thứ nhất để tránh phải mang vác cồng kềnh. Tiếp đến là khám người. Tất cả cũng vẫn diễn ra rất trình tự, đơn giản và nhanh chóng. Sau khi qua cửa này, tôi di chuyển vào trong để tìm ghế của mình.


Trước khi vào trong sân, cảnh sát và chó nghiệp vụ sẽ làm việc. Tất cả những người bị nghi ngờ phải xếp thành hàng và cảnh sát sẽ cho hai chú chó nghiệp vụ kiểm tra. Qua khâu này, tôi chỉ còn quẹt vé để xem đó là vé thật hay vé giả. Nhìn qua mọi thứ có vẻ rất phức tạp, nhưng khâu kiểm tra nào cũng rất nhanh chóng và được an ninh giúp đỡ rất nhiệt tình. Vào trong sân, mọi thứ đều rất tuyệt vời. Từ CĐV, không khí đến những siêu sao như CR7, Bale xuất hiện trên sân... Mọi thứ đều mang đến cho tôi cái cảm giác lâng lâng khó tả.

Sân Parc OL vẫn chưa hoàn thiện


Nhìn bề ngoài, sân Parc OL rất lung linh và đẹp. Tuy nhiên, bên trong các lối vào cửa và hành lang, người ta vẫn để mộc. Điều khiến tôi thấy hài lòng nhất khi xem trận đấu tại Parc OL chính là cách bố trí độ dốc khán đài rất hợp lý, giúp CĐV có thể nhìn rất rõ trận đấu phía dưới, dù ngồi ở vị trí nào.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x