JORDI CRUYFF:

'Tôi không muốn trở lại Barca chỉ vì cái họ Cruyff'

Trở lại Barcelona nghỉ Giáng sinh sau mùa đầu tiên dẫn dắt Chongqing Dangdai (Trung Quốc), Jordi Cruyff đã dành cho tờ Diario Sport một buổi trả lời phỏng vấn. Trong đó, ông nói về Barca, về Messi, kế hoạch tương lai và lý do bản thân không muốn trở lại Nou Camp.
'Tôi không muốn trở lại Barca chỉ vì cái họ Cruyff'
- Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về Barca hiện tại?

- Jordi Cruyff: Đội bóng đang đi đúng hướng. Đặt cạnh sự khó khăn của Real Madrid thì rõ ràng Barca đã làm rất tốt. Họ đang thực hiện sự chuyển giao thế hệ bằng những bản hợp đồng mới. Và điều đó cần có thời gian

- Barca có phải ứng viên số 1 ở Champions League?

- Để vô địch La Liga, bạn cần sự ổn định. Nhưng tại Champions League, bạn có thể mất danh hiệu vì một sai lầm của VAR, của trọng tài chính hay cú trượt chân của một cầu thủ. 

Khá nhiều lần, đội vô địch Champions League không phải đội mạnh nhất châu Âu, mà là đội hay nhất ở những thời khắc quyết định. Vô địch Champions League khó hơn nhiều so với bỏ xa đối thủ cạnh tranh 15 điểm ở giải VĐQG.


- Messi đang có vai trò như thế nào ở Barca?

- Anh cứ nhìn Real Madrid thì biết. Cristiano Ronaldo là người cầm ô và khi trời mưa, không ai bị ướt. Giờ thì người Madrid không còn cái ô nào cả. Mỗi đội bóng luôn cần một cầu thủ xuất chúng như thế. Và Messi đã giữ vai trò này trong nhiều năm ở Barca.

- Barca có nên chuẩn bị cho tương lai không Messi?

- Tốt hơn là không nên nghĩ đến điều đó vì cậu ấy vẫn đang chơi tốt và có thể tiếp tục làm nên điều kỳ diệu. Những gì diễn ra với Real Madrid là lời cảnh báo với Barca. 

Những người còn lại của Real Madrid vẫn rất hay nhưng trong bóng đá, bạn cần những cầu thủ luôn nghĩ rằng họ có thể chiến thắng dù đang bị dẫn 0-2. Đó là niềm tin, điều rất quan trọng trong bóng đá.

- Ông nghĩ thế nào về De Jong và De Ligt?

- Barca có một lối chơi đặc thù và không phải cầu thủ nào cũng có thể thích ứng. De Jong và De Ligt thì có thể. Họ sở hữu thứ ADN của Barca và là 2 tài năng trẻ xuất sắc nhất hiện tại. Barca phải quyết định nhanh, nếu không muốn nhìn họ rơi vào tay các CLB khác.

- Messi từng nói rằng, Barca không còn đặt nhiều niềm tin vào các cầu thủ trẻ nữa. Ông có nghĩ vậy không?

- Chúng ta phải nhìn vấn đề từ nhiều góc độ. Barca luôn phải chiến thắng, và không thể mất cả năm để tập luyện được. Ở các đội trẻ, có những lứa xuất sắc nhưng cũng có lứa kém hơn. 

Môi trường và áp lực cũng khác, khi giải Segunda B mà đội Barca B thi đấu cách La Liga tới 2 hạng đấu. Đó là chưa kể đến sức hút từ những đội nhà giàu.

- Ông thấy Alena và Puig thế nào?

- Tôi không xem họ thi đấu nhiều, vì vấn đề giờ giấc. Vì các trận đấu ở châu Âu diễn ra vào 4 giờ sáng tại Trung Quốc. Quá muộn.


- Ông có hay tới Nou Camp không?

- Tôi là hội viên của Barca mà. Tôi có đi xem Barca thi đấu vài lần cùng bạn bè. Ghế của tôi ở tầng 2 phía sau cầu môn và nhìn từ góc này, trận đấu giống như một ván cờ vậy. Tôi thích quan sát sự di chuyển của đội bóng từ vị trí này.

- Barca vẫn đang trung thành với triết lý của cha ông chứ?

- Về cơ bản là vậy, khác biệt chỉ là những tiểu tiết. Barca vẫn chơi thứ bóng đá tấn công, và ngay cả một thủ môn như Ter Stegen cũng hiếm khi phá bóng lên mà luôn tìm người để chuyền bóng.

- Vì thế Barca luôn được dẫn dắt bởi các cựu cule?

- Không phải cầu thủ xuất chúng nào cũng làm tốt ở một cương vị khác. Bạn cần có sự chuẩn bị. Sự cạnh tranh là rất khốc liệt, và bạn phải đối mặt với những đòi hỏi mỗi ngày. Nhưng người như Xavi có thể làm được, đọc những bài phỏng vấn của anh ấy luôn rất thú vị.

- Ngoài ra còn ai nữa?

- Có thể tôi hơi mơ mộng nhưng có vài người cũng phù hợp với Barca. Xavi thì có thứ triết lý đó trong máu rồi. Pique, Puyol cũng có thể, và cả Abidal nữa.

- Ông có kế hoạch gì cho tương lai?

- Tôi không giỏi lập kế hoạch lắm. Tôi thích cả công việc huấn luyện và quản lý. Bóng đá là một cái bàn với nhiều chiếc ghế. Việc ngồi ở nhiều vị trí khác nhau giúp tôi có cái nhìn đa chiều hơn.

- Mọi người vẫn nói một ngày nào đó, ông sẽ trở lại Barca?

- Điều quan trọng nhất là họ có thực sự cần năng lực của tôi, hay đó chỉ là một ý tưởng lãng mạn. Bạn phải hiểu thứ ADN của CLB và đó là lý do nhiều HLV rất giỏi nhưng không thể dẫn dắt Barca.

- Ông có cảm thấy mình sẽ không thể trốn thoát được số phận không?

- Tôi vẫn trốn được đấy thôi (cười). Ở những CLB lớn, bạn càng phải chuyên nghiệp. Tôi không phải là cha tôi. Ông ấy là một nhà cách tân vĩ đại, và ở một tầm vóc khác. Sẽ hơi lãng mạn nếu mọi người hy vọng tôi cũng làm được như ông ấy.

- Tức là ông chỉ trở lại Barca khi cảm thấy mình xứng đáng, chứ không phải vì cái họ Cruyff?

- Không chỉ Barca mà đội nào cũng vậy. Bạn phải đến một CLB phù hợp, đem lại những điều tích cực và làm được điều gì đó.

- Làm con trai của một HLV hay con trai của Johan Cruyff khó khăn hơn?

- Con trai của một HLV. Vì thật ngớ ngẩn nếu so sánh tôi với cha tôi. Ngày chuyển đến Anh, tôi cảm thấy như được giải thoát vậy.

- Khi nào cái họ Cruyff là điểm tựa, và khi nào nó là rào cản với ông?

- Tôi chưa bao giờ phải dùng đến nó cả. Tôi vốn hơi nổi loạn và luôn muốn cảm thấy thoải mái đầu óc. Vì thế, tôi đã đến những đất nước bị bỏ quên trên bản đồ bóng đá như Israel, Đảo Síp hay Trung Quốc.

- Để tránh những người muốn lợi dụng cái họ của anh?

- Đúng vậy. Tôi chỉ muốn là chính mình, và tìm hạnh phúc theo cách của mình. Cha tôi là thiểu số thiên tài, mà tôi lại thuộc về số đông.

- Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Messi tự đánh giá cạnh tranh lành mạnh với Ronaldo Messi tự đánh giá cạnh tranh lành mạnh với Ronaldo

    Trong lần hiếm hoi nhắc đến kỳ phùng địch thủ Cristiano Ronaldo, Lionel Messi đánh giá sự cạnh tranh giữa anh và siêu sao người Bồ Đào Nha hoàn toàn lành mạnh.

  • Arthur trả lời phỏng vấn tờ Mundo Deportivo: 'Tôi vẫn ngỡ đang nằm mơ tại Barca' Arthur: 'Tôi vẫn ngỡ đang nằm mơ tại Barca'

    Tiền vệ tân binh Arthur vừa có bài trở lời phỏng vấn trên tờ Mundo Deportivo. Ngôi sao trẻ người Brazil đã nói về lần gặp gỡ thần tượng Iniesta, về lời khen của Xavi và Messi, tình thế khó khăn của người đồng hương Coutinho, về chấn thương hiện tại và ước muốn Neymar trở lại Nou Camp…

  • Ramos và Marcelo hướng tới kỷ lục của huyền thoại Real Madrid Ramos và Marcelo hướng tới kỷ lục của huyền thoại Real Madrid

    Cùng trải qua những năm tháng đẹp đẽ nhất cuộc đời với Real Madrid, Sergio Ramos và Marcelo đang hướng tới kỷ lục vĩ đại bậc nhất lịch sử đội bóng.

  • Nhìn lại La Liga nửa đầu mùa 2018/19: Trật tự vãn hồi (om) Nhìn lại La Liga nửa đầu mùa 2018/19: Trật tự vãn hồi

    Đã có thời điểm Barcelona để tuột mất ngôi đầu La Liga song rồi mọi thứ lại quay về đúng quỹ đạo vốn có của nó.

  • Marcos Llorente, một chiến binh thực sự! Marcos Llorente, một chiến binh thực sự!

    Sau nhiều năm chờ đợi trên băng ghế dự bị, Marcos Llorente rút cuộc đã khẳng định được mình, đã được thừa nhận tại Real Madrid. Đó là thành quả từ việc không ngừng rèn luyện, không ngừng hoàn thiện của chàng tiền vệ trẻ đầy sức chiến đấu này!

  • Barca đã được 'kích hoạt' như thế nào? Barca đã được 'kích hoạt' như thế nào?

    Nếu Barca lên ngôi vô địch La Liga mùa này, hẳn các cule sẽ phải gửi lời cảm ơn tới Betis. Vì chính nhờ... trận thua 3-4 ngay trên sân nhà trước đội bóng xứ Andalucia ở vòng 12, người Catalunya đã tìm cách “refresh” để có một màn hồi sinh đầy ấn tượng.

  • Atletico trước nguy cơ rã đám Atletico trước nguy cơ rã đám

    Nếu nhìn vào những gì đang diễn ra, Atletico đang có một mùa giải không tồi. Los Rojiblancos đang bám sát Barca trên BXH La Liga với cách biệt chỉ là 3 điểm.

  • Sao Barca cầu nguyện cho Neymar trở lại CLB Sao Barca cầu nguyện cho Neymar trở lại CLB

    Tiền vệ Arthur Melo của Barcelona cho biết anh đang cầu nguyện cho Neymar trở lại Nou Camp.

  • Lionel Messi năm 2018: Siêu nhân bị quên lãng Lionel Messi năm 2018: Siêu nhân bị quên lãng

    Sẽ là không công bằng nếu nói Lionel Messi chỉ là cái bóng của chính mình so với những năm trước. Anh vẫn là một siêu nhân, nhưng không còn được tôn sùng.

  • Real Madrid bị Barca bỏ xa ở La Liga vì ghi bàn lởm Real Madrid bị Barcelona bỏ xa ở La Liga vì 'súng ẩm'

    Ở La Liga 2018/19, lý do khiến Real Madrid bị Barcelona bỏ xa trên BXH đến từ việc họ không thể chuyển hóa được những cơ hội thành bàn thắng.

  • Philippe Coutinho, 'bom tấn' bị lãng quên Philippe Coutinho, 'bom tấn' bị lãng quên

    Hồi đầu tháng, các CĐV Barca đã từng rất ngạc nhiên khi HLV Ernesto Valverde để Philippe Coutinho ngồi dự bị ở trận derby với Espanyol (8/12), thay vì “bad boy” Ousmane Dembele. Nhưng giờ, chẳng ai còn bất ngờ khi bản hợp đồng trị giá 160 euro không có tên trong đội hình xuất phát của Barca nữa...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x