Tổng quan vòng 20 V.League: Nhà vô địch sẽ lộ diện?

Đỗ Tuấn
10:51 ngày 08-08-2019
V.League 2019 đang bước vào giai đoạn bứt tốc và hứa hẹn nhiều bất ngờ. Đặc biệt, giới chuyên môn đang tự hỏi sau vòng đấu bước ngoặt này liệu đã có thể lộ diện ra nhà vô địch của mùa giải?
Tổng quan vòng 20: Nhà vô địch sẽ lộ diện?
Tâm điểm vòng 20 có lẽ là trận đấu trên sân Tam Kỳ, ở đấy chủ nhà Quảng Nam sẽ tiếp đón TP.HCM. Nói tâm điểm, bởi thực tế trận đấu này sẽ ảnh hưởng đến cả cục diện của cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng, do Quảng Nam đang nằm ở nhóm chót bảng, trong lúc CLB TP.HCM đang đua tranh vô địch cùng Hà Nội FC

Sau vòng 19, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt của Quảng Nam đầy hứng khởi trước trận thắng Thanh Hóa 3-0 và đang rất tự tin trong cuộc tiếp đón CLB TP.HCM trên sân nhà Tam Kỳ. Trong lúc đó, thầy trò HLV Chung Hae Seong lại nhiều bất an sau trận thua ngược Sanna.KH 1-2 ngay trên sân Thống Nhất ở vòng trước. Trận thua ấy khiến CLB TP.HCM bị đối thủ Hà Nội vượt mặt với khoảng cách hơn 2 điểm, đồng thời cũng chỉ ra nhiều vấn đề đang tồn tại khiến giới chuyên môn vẫn không đánh giá cao TP.HCM trong cuộc đua vô địch. 

Vì thế, nếu chủ nhà Quảng Nam hoặc CLB TP.HCM trắng tay trong cuộc đối đầu này, lập tức họ sẽ gặp khó ở những mục tiêu đang theo đuổi. Đặc biệt là CLB TP.HCM, vì khi ấy khả năng thầy trò ông Chung Hae Seong sẽ bị Hà Nội FC bỏ xa 5 điểm và phải nhường bước cho đối thủ ở cuộc đua vô địch?


Nếu CLB TP.HCM đang gặp khó ở Tam Kỳ, ngược lại Hà Nội FC khá dễ thở khi tiếp đón Thanh Hóa tại Hàng Đẫy. Sau thời gian thăng hoa, đội bóng xứ Thanh đã có những dấu hiệu sa sút với 4 trận liên tiếp không thắng, trong đó có đến 3 trận thua. Thế nên, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo đang rất muốn giành được 3 điểm ngay trên sân của Hà Nội FC. Tuy nhiên, phải chơi sân khách, lại mất “khẩu trọng pháo” Rimario, Thanh Hóa khó mơ có điểm. 

Tuy nhiên, Hà Nội cũng đang có một số vấn đề trong cách vận hành lối chơi dẫn đến việc họ thường bị mất điểm ở những phút chót. Thậm chí, đá trên chân hoàn toàn so với đối thủ như trận gặp B.Bình Dương ở vòng 19, nhưng các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn khiến các CĐV của họ nơm nớp âu lo đến phút cuối cùng.

Ngoài 2 trận đấu kể trên, các cuộc so kè trên sân Nha Trang, Pleiku, Vinh và Thống Nhất đều rất đáng xem, bởi tất cả đều ảnh hưởng đến cuộc đua của nhóm trụ hạng, khi điểm số của các đội đang đeo bám nhau rất sát. 

Vòng này, CLB Hải Phòng sẽ có chuyến làm khách nhiều khó khăn trên sân Vinh, bởi cả hai đội đều đang khát thắng. Tuy nhiên, nếu không giành được 3 điểm, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ lún sâu vào vòng nguy hiểm, do đội chót bảng Sanna Khánh Hòa cuối tuần này tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân nhà Nha Trang và khả năng có điểm rất cao. Nói thế, vì Hải Phòng hiện chỉ hơn Sanna Khánh Hòa 4 điểm.

Trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC cũng sẽ có trận quyết chiến với B.Bình Dương, vì cả hai đang cùng 23 điểm và đang nằm trong khu vực báo động đỏ. Nếu 1 trong 2 trắng tay trong cuộc đối đầu này, lập tức “bảng phong thần” sẽ réo tên họ. Song song đó, cuộc đối đầu giữa HAGL và Viettel trên sân Pleiku cũng trong tình cảnh tương tự, khiến các trận đấu ở nhóm cuối sẽ rất quyết liệt và dự báo sẽ có những cuộc đảo chiều bất ngờ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Quang Nho đã tháo bột, nín thở đợi chờ HAGL: Quang Nho đã tháo bột, nín thở đợi chờ

    Hậu vệ Dụng Quang Nho của HAGL đã bị chấn thương trong trận đón tiếp SLNA ở vòng 17.

  • Viettel mất đội trưởng Tiến Dũng trước trận gặp HAGL Viettel mất đội trưởng Tiến Dũng trước trận gặp HAGL

    Vào ngày mai (9/8), Viettel sẽ hành quân đến sân Pleiku của HAGL. Bên cạnh nhiệm vụ phải duy trì khoảng cách về điểm số (Viettel đang hơn 1 điểm, xếp trên HAGL) so với đối thủ, Viettel cũng hy vọng có thể trả nợ sau khi để thua 0-3 trên sân nhà trước HAGL ở lượt đi.

  • Errols Stevens chưa hẹn ngày trở lại: Thanh Hóa đen đủi quá Errols Stevens chưa hẹn ngày trở lại: Thanh Hóa đen đủi quá

    Kể từ sau thất bại 1-2 trước Hải Phòng ở Cúp Quốc gia 2019 hồi cuối tháng 6, Thanh Hóa đã trải qua một loạt biến động từ nhân sự cho đến phong độ rồi thứ hạng trên BXH V.League.

  • Cầu thủ HAGL đã tự ‘Xé rào’ để đi qua mùa... bão tố Cầu thủ HAGL tự ‘xé rào’ để vượt qua mùa bão tố

    “Cứ chuyền bóng cho em đi, có gì em chịu hết trách nhiệm cho”, ngồi ở sát đường pitch, không ai là không nghe thấy lời “thỉnh cầu” của đội trưởng Tuấn Anh với các cầu thủ phòng ngự đội nhà. Thay đổi về tư duy chơi bóng có thể nguyên do giúp HAGL chơi khởi sắc trong 4 trận đã qua.

  • HLV Park Hang Seo gửi sâm cho Tuấn Anh HLV Park Hang Seo gửi sâm cho Tuấn Anh

    Không chỉ xuống sân để hỏi thăm sức khỏe, HLV Park Hang Seo còn gửi sâm cho tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh.

  • Hải Phòng: Nhớ ông Thành chủ tịch Hải Phòng: Nhớ ông Thành chủ tịch

    Không phải Quảng Nam, HAGL hay đội bóng nào khác mà chính là Hải Phòng đang đứng ở vị trí áp chót. Và càng đáng nói hơn, nếu nhìn sang người hàng xóm Nam Định đang thăng hoa cả trên sân cỏ lẫn khán đài thì những người yêu bóng đá Hải Phòng không khỏi chạnh lòng.

  • Hải Phòng, nước đã đến ngực rồi đấy! Hải Phòng, nước đã đến ngực rồi đấy!

    Trận thua ngược Sài Gòn FC ở vòng 19 ngay tại Lạch Tray đã đẩy CLB Hải Phòng rơi xuống vị trí áp chót trên BXH. Đây là kết quả khá bất ngờ, bởi chẳng ai nghĩ đội bóng đất Cảng lại tuột dốc nhanh đến thế.

  • Đình Trọng hết hy vọng dự SEA Games 2019 Đình Trọng hết hy vọng dự SEA Games 2019

    Kết quả tái khám ở Singapore khẳng định, Đình Trọng cần phải mất 9 tháng mới có thể quay trở lại sân cỏ.

  • Ghế ông Vũ Quang Bảo vẫn vững Ghế ông Vũ Quang Bảo vẫn vững

    Thanh Hóa đang trải qua giai đoạn khá gian khó khi 5 trận gần đây họ không thắng, thậm chí còn nhận đến 4 trận thua.

  • Sao đổi ngôi, TP.HCM tan mộng lành? Sao đổi ngôi, TP.HCM tan mộng lành?

    Với việc bất ngờ để thua trên sân nhà, TP.HCM đã đánh mất ngôi đầu vào tay Hà Nội FC một cách đầy bất ngờ. Hơn hết, hệ quả của thất bại ấy có thể khiến cho thầy trò ông Chung Hae Seong trả giá bằng danh vọng khi phải rơi vào thế bám đuổi với “vua nước rút” Hà Nội FC.

  • Châu Ngọc Quang (HAGL): 7 phút điên rồ, tội đồ & mòi ngon của... gạch đá Châu Ngọc Quang (HAGL): 7 phút điên rồ, tội đồ & mồi ngon của... gạch đá

    Châu Ngọc Quang tự nhận rằng, anh đã có 7 phút “điên rồ” vì bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Thương thay, cũng chính 7 phút ấy, tiền vệ người Quảng Nam đã biến thành “món mồi ngon” của những người tự nhận mình là CĐV của HAGL.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x