Tổng quan vòng 7 Premier League: Giá trị cựu binh

Minh Đức Minh Đức
16:44 ngày 06-10-2014
Những màn trình diễn tuyệt vời của Yaya Toure, Eden Hazard và David De Gea ở vòng 7 cho thấy họ vẫn đóng vai trò rất lớn ở các CLB chủ quản.
Tổng quan vòng 7 Premier League: Giá trị cựu binh
Khi cần là sẽ xuất hiện
Toure, Hazard và De Gea luôn là những trụ cột của Man City, Chelsea và M.U trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, khi các đội bóng nói trên thay máu rầm rộ, sự chú ý dành cho họ cũng phần nào bị sụt giảm, kéo theo phong độ cũng có phần bị ảnh hưởng.

Mùa này người ta không còn nhắc nhiều đến khả năng ghi bàn đều đặn của Toure ở tuyến giữa Man City, hay Hazard gần như cũng bị lãng quên khi Chelsea đem về Diego Costa và Cesc Fabregas. Còn vị trí của De Gea bị xem nhẹ bởi những siêu sao tấn công như Angel di Maria và Radamel Falcao trong đội hình M.U.

Nhưng vào cuối tuần qua, cả Toure, Hazard và De Gea đều đã góp công rất lớn vào thắng lợi của các đội bóng chủ quản lần lượt trước Aston Villa, Arsenal và Everton - những đối thủ cực kỳ khó chơi, và đang sở hữu đội hình đồng đều cùng tinh thần đang lên cao.


Toure và các đồng đội ăn mừng bàn thắng

Ở chuyến làm khách tốn rất nhiều mồ hôi của Man City trên sân Villa Park, Toure chính là người mở toang cánh cửa chiến thắng cho Man xanh ở phút 82, trước khi Sergio Aguero ấn định thắng lợi 2-0 cho đội khách 6 phút sau đó.

Tại Stamford Bridge, Hazard vụt sáng với một pha đi bóng như tên bắn, xuyên thủng hàng thủ Arsenal và buộc Laurent Koscielny phải phạm lỗi trong vòng 16m50. Sau đó, chính tuyển thủ Bỉ là người mở tỉ số cho Chelsea với một pha sút penalty chính xác.

Còn tại Old Trafford, dù 2 tân binh Di Maria và Falcao đều đã nổ súng trong chiến thắng 2-1 trước Everton, nhưng người mà M.U phải cảm ơn nhiều nhất phải là thủ thành De Gea, với 1 tình huống cản phá penalty và 3 pha cứu thua đẳng cấp.


Pha cản phá penalty của De Gea

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Liverpool cũng đã được một cựu binh “cứu rỗi”: Jordan Henderson. Chìm trong chỉ trích thời gian gần đây do mất phong độ cùng sự xuất hiện của một loạt những tân binh, nhưng “Hendo” mới là người mang về chiến thắng nhọc nhằn cho The Kop trước một West Brom đang vào phom với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo.

2 cựu binh khác cũng đã lên tiếng vào cuối tuần qua là Papiss Cisse (Newcastle) và Steven Fletcher (Sunderland). Mỗi người đều đã có 1 cú đúp lần lượt trước Swansea và Stoke City. Tuy nhiên, trong khi Fletcher giúp “Mèo đen” giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà, thì Cisse chỉ giúp “Chích chòe” giành lại 1 điểm trước Swansea City.

Thống kê chi tiết trận Chelsea 2-0 Arsenal



Cầu thủ ấn tượng nhất vòng: Steven Fletcher
Cú đúp của Fletcher trong chiến thắng 3-1 của Sunderland trước Stoke chính là điều mà HLV Gus Poyet mong chờ bấy lâu nay cho hàng công của “Mèo đen”. Anh chính là cầu thủ Sunderland duy nhất ghi không dưới 10 bàn/mùa ở 3 mùa giải gần nhất.


Fletcher lập đại công cho Sunderland

Pha bóng ấn tượng nhất vòng

Tình huống đi bóng đầy táo bạo và cú đá chân trái “không tưởng” của Yaya Toure, mở tỉ số cho Man City trong trận đấu với Aston Villa, chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của vòng 7 này. Một sự trở lại không thể ấn tượng hơn của Toure.

VIDEO: Tuyệt phẩm của Yaya Toure vào lưới Aston Villa



Con số:
1 - Aston Villa chỉ có duy nhất 1 cú sút trúng đích ở trận đấu với Man City, và chỉ 10 cú sút trúng đích/7 trận đã qua, ít nhất tại giải từ đầu mùa.
4 - Cisse (Newcastle) đã có 4 bàn thắng từ đầu mùa, gấp đôi so với những gì anh làm được ở mùa giải năm ngoái.
5 - Với 5 bàn thắng có được từ đầu mùa, tiền đạo Saido Berahino đã san bằng thành tích ghi bàn của chính mình ở mùa trước.
6 - Gylfi Sigurdsson (Swansea) đã có 6 pha kiến tạo chỉ sau 7 trận tại Premier League, ngang bằng với thành tích ở 76 trận trước đó của cầu thủ này trong màu áo Tottenham.
8 - Chiến thắng trước Stoke đêm qua là thắng lợi đầu tiên của Sunderland ở 8 trận gần nhất trong khuôn khổ Premier League.
10 - Juan Mata (M.U) đã tham gia vào 10 bàn thắng ở 12 trận gần nhất của cầu thủ này tại Premier League (ghi 8 bàn, kiến tạo 2 bàn).





Kết quả cụ thể vòng 7:
Hull City 2-0 Crystal Palace (VIDEO)
Leicester 2-2 Burnley (VIDEO)
Liverpool 2-1 West Brom (VIDEO)
Sunderland 3-1 Stoke City (VIDEO)
Swansea 2-2 Newcastle (VIDEO)
Aston Villa 0-2 Man City (VIDEO)
M.U 2-1 Everton (VIDEO)
Chelsea 2-0 Arsenal (VIDEO)
Tottenham 1-0 Southampton (VIDEO)
West Ham 2-0 QPR (VIDEO)

Đội hình tiêu biểu vòng 7

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Có thực Oezil lép vế Fabregas hoàn toàn? Có thực Oezil lép vế Fabregas hoàn toàn?

    Nhân thắng lợi 2-0 của Chelsea trước Arsenal, không ít người đã chỉ trích việc HLV Arsene Wenger bên phía Pháo thủ từ chối mua lại tiền vệ Cesc Fabregas và đặt niềm tin vào Mesut Oezil. Tuy nhiên, liệu có đúng là Oezil hoàn toàn lép vế so với đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến?

  • Hiệu suất ghi bàn "khủng" của Diego Costa vẫn thua 1 cầu thủ vô danh Hiệu suất ghi bàn "khủng" của Diego Costa vẫn thua 1 cầu thủ vô danh

    Tiền đạo tân binh Diego Costa của Chelsea đã gây ấn tượng mạnh về khả năng ghi bàn sau 7 trận đầu tiên tại Premier League 2014/15 nhưng nhìn lại lịch sử của giải đấu này, anh vẫn chưa phải là người khởi đầu "đỉnh" nhất.

  • Bỏ Fabregas vì đã có Oezil: Quyết định lầm to của Wenger Bỏ Fabregas vì đã có Oezil: Quyết định lầm to của Wenger

    Chứng kiến màn trình diễn tệ hại của tiền vệ Mesut Oezil trong trận đấu đêm qua, không chỉ có các CĐV Arsenal mà ngay cả cựu danh thủ Jamie Carragher cũng không khỏi thất vọng.

  • "Song kiếm hợp bích" trong tay Mourinho "Song kiếm hợp bích" trong tay Mourinho

    Pha phối hợp và dứt điểm chính xác đến từng milimet, ấn định chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Arsenal giữa Cesc Fabregas và Diego Costa tối qua, là điều đã được bộ đôi này trình diễn khá nhiều lần ở mùa giải năm nay.

  • Fabregas yêu Arsenal nhưng không phụ Chelsea Fabregas yêu Arsenal nhưng không phụ Chelsea

    Chelsea thắng nhưng Fabregas không thể hưởng trọn vẹn niềm vui. Bởi anh đã phải chứng kiến đội bóng cũ Arsenal gục ngã dưới chân mình.

  • Góc chiến thuật: Arsenal thua vì Hazard! Góc chiến thuật: Arsenal thua vì Hazard!

    HLV Jose Mourinho đã giành chiến thắng trong cuộc đối đầu chiến thuật với đối thủ Arsene Wenger nhờ vào việc tận dụng các khoảng trống ở 2 bên cánh.

  • Chấn thương của Luke Shaw không nghiêm trọng Chấn thương của Luke Shaw không nghiêm trọng

    Hậu vệ trái Luke Shaw của M.U khẳng định chấn thương đầu gối của mình không đáng ngại và anh vẫn sẽ tập trung cùng ĐT U21 Anh.

  • M.U cần “số 9”, không cần “số 10” M.U cần “số 9”, không cần “số 10”

    Trong một mùa giải khó khăn với rất nhiều nhược điểm mà nổi bật là hàng phòng ngự chơi cực tồi, ít nhất M.U cũng có điểm mạnh khiến các đối thủ nể sợ: Tài ghi bàn của các “số 9”.

  • Graham Poll: 3 cầu thủ Arsenal và 1 của Chelsea đáng bị đuổi Graham Poll: 3 cầu thủ Arsenal và 1 của Chelsea đáng bị đuổi

    Cựu trọng tài Graham Poll nhận định, nếu người đồng nghiệp Martin Atkinson nghiêm khắc hơn thì có đến 3 cầu thủ Arsenal và 1 của Chelsea xứng đáng phải nhận thẻ đỏ.

  • Falcao đã ghi bàn nhưng vẫn chưa đủ Falcao đã ghi bàn nhưng vẫn chưa đủ

    Radamel Falcao rời sân và được tưởng thưởng những tràng pháo tay như 1 người hùng, bởi nhờ có pha ghi bàn đầu tiên của anh mà M.U đã giành chiến thắng quý giá trước Everton tại Old Trafford.

  • ĐT Anh triệu tập: Calum Chambers thay thế John Stones ĐT Anh triệu tập: Calum Chambers thay thế John Stones

    Do mới dính chấn thương mắt cá trong trận Everton để thua Manchester United 1-2, hậu vệ John Stones của đội khách đã buộc phải rút lui khỏi danh sách ĐT Anh. Ngay sau đó, HLV Tam sư là Roy Hodgson đã cho gọi bổ sung hậu vệ Calum Chambers của Arsenal để chuẩn bị cho 2 trận đấu sắp tới với San Marino và Estonia (vòng loại EURO 2016).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x