Top 10 sự kiện LIKE và UNLIKE trong năm 2015

Song Vịnh
15:58 ngày 06-02-2016
Thời gian trôi đi thật nhanh, phải không? Chỉ sau vài lần rê chuột, bạn đã thấy 365 ngày kết thúc. Đôi khi có những điều rất hay ho đã trượt qua Bảng cấp tín và bạn vô tình bỏ lỡ nó. Vì vậy, không gì chào đón Năm mới tốt hơn bằng việc điểm lại các sự kiện tuyệt vời - và không tuyệt vời - trong năm cũ. Dĩ nhiên, theo hình thức Like, hoặc Unlike.
Top 10 sự kiện LIKE và UNLIKE trong năm 2015

ĐẦU TIÊN LÀ LIKE

Tràng pháo tay của các Madridista dành cho Iniesta

Đây là hiện tượng không xảy ra nhiều trong hơn 100 năm lịch sử El Clasico. Đêm kinh điển tại Bernabeu ngày 22/11, ở lần đầu tiên xuất hiện tại El Clasico với băng đội trưởng, Iniesta đã có một màn trình diễn xuất sắc, ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn góp phần vào chiến thắng hủy diệt của Barcelona (4-0)

Các madridista bị khuất phục hoàn toàn. Tất cả đứng dậy và tán thưởng ngôi sao của đại kình địch. Một khung cảnh thật tráng lệ khi sự thù hận trở nên tầm thường, rút lui để nhường chỗ cho vẻ đẹp quyến rũ mà bóng đá mang lại. 

90.000 người tại Wembley cùng hát La Marseillaise

Ngày 17/11, tất cả những người có mặt tại Wembley, bao gồm cả CĐV Anh và Pháp, các cầu thủ cũng như Thủ tướng Anh David Cameron, Hoàng tử William cùng hát vang La Marseillaise, quốc ca Pháp để tưởng niệm các nạn nhân trong những vụ tấn công xảy ra trên khắp Paris, khiến 128 người thiệt mạng. 

Đây là một minh chứng cho việc thể thao xóa nhòa khoảng cách, gắn kết các dân tộc, biểu dương cho tinh thần không sợ hãi trước chủ nghĩa khủng bố, đồng thời hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, hòa bình và không tiếng súng.




Bóng đá luôn ẩn chứa những điều kỳ lạ, nhưng câu chuyện của Jamie Vardy thì thực sự khó tin. Cách đây 4 năm, Vardy còn chơi cho đội nghiệp dư Fleetwood Town, đồng thời là công nhân ở một cơ sở chuyên sản xuất nẹp y tế. 

Tin được không, bây giờ anh ta được định giá 30 triệu bảng, sở hữu kỷ lục ghi bàn ở 11 trận Premier League liên tiếp, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới và nhiều khả năng sẽ xuất hiện tại EURO 2016 trong màu áo tuyển Anh. Vì vậy, đừng bao giờ từ bỏ và hãy cứ theo đuổi ước mơ. Đến một ngày, bạn sẽ trở thành Jamie Vardy. 



ĐT Xứ Wales ăn mừng sau… thất bại

Nghe có vẻ kỳ quặc nhưng như Gareth Bale đã nói khi trận thua Bosnia khép lại: “Đây là thất bại tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi”. Lý do là cùng lúc, Đảo Síp đã vượt qua Israel, đồng nghĩa với việc Xứ Wales cầm chắc tấm vé tới VCK EURO 2016. Đó là thời khắc lịch sử, sau 58 năm chờ đợi, cuối cùng họ cũng đến được với 1 giải đấu lớn. 

Lần gần nhất là năm 1958, khi Elvis Presley là số 1 với bản hit “Jailhouse Rock” và Wolverhampton cùng Preston North End là 2 đội tranh ngôi VĐ nước Anh, không phải những cái tên như M.U, Man City hay Chelsea.



Hành động Fair Play nhất năm 2015

Paul Dickov từng là một cầu thủ đầy tai tiếng nhưng khi trở thành HLV, lại là quý ông thực sự. Ngày 8/8, Dickov đã yêu cầu trọng tài… không công nhận bàn thắng mà đội Doncaster của ông vừa ghi trước Bury vi cho rằng nó không đẹp. Thực chất, cầu thủ Harry Forrester chỉ muốn trả bóng lại cho đối phương, nhưng không may, nó lại bay vào lưới. 

Bị từ chối, Dickov lệnh cho các học trò đứng yên để cầu thủ Bury dẫn bóng vào lưới trống. Không có được chiến thắng, Doncaster xuống hạng và Dickov bị sa thải sau đó 1 tháng. Nhưng ông không bao giờ hối hận.



Iceland, đội bóng tí hon vụt thành gã khổng lồ

Cách đây 3 năm, Iceland - đất nước chỉ có 325.000 dân - còn xếp thứ 131 trên BXH FIFA và là quốc gia không có các CLB chuyên nghiệp. Bây giờ, họ đứng thứ 39 sau khi lần lượt đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ, CH Czech lẫn Hà Lan để trở thành 1 trong 3 đội bóng đầu tiên giành vé tới VCK EURO 2016 (đứng thứ nhì bảng A với 20 điểm sau 6 trận thắng, 2 hòa và 2 thua). 

Đó thực sự là một kỳ tích bởi Iceland chưa từng tham dự  bất kỳ một giải đấu lớn nào trong lịch sử. Họ cũng là quốc gia nhỏ nhất (theo dân số) đủ điều kiện xuất hiện ở một VCK EURO.



Chiến thắng xứng đáng của công lý

Năm 2013, hậu vệ Sebastian Ariosa bị phát hiện ung thư. Đội bóng chủ quản Olimpia yêu cầu anh phải ra sân dù đang trong quá trình hóa trị và sau đó, họ cắt hợp đồng. Hành động vô nhân đạo này được Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPro) đưa ra tòa án thể thao quốc tế CAS. 

Ngày 12/8/2015, công lý được thực thi sau khi CAS ra phán quyết: Olimpia phải trả tiền bồi thường hợp đồng (khoảng nửa triệu USD) của Ariosa. May mắn cũng đến với hậu vệ người Uruguay, anh đã chiến thắng căn bệnh ung thư và hạnh phúc trong màu áo đội bóng cũ Defensor Sporting.



Chile phá bỏ lời nguyền sau 135 năm

135 năm kể từ khi LĐBĐ quốc gia thành lập, Chile chưa một lần hưởng vinh quang chiến thắng danh hiệu lớn. Dĩ nhiên, nó bao gồm cả 99 năm tham dự Copa America với tư cách là 1 trong 4 thành viên sáng lập (điều cay đắng là 3 đội kia dẫn đầu về số lần VĐ với Uruguay lên ngôi 15 lần, Argentina 14 và Brazil 8). 

Thế nhưng tất cả đã chấm dứt và lời nguyền được phá bỏ. Trong lần thứ 7 Copa America được tổ chức trên quê hương, Alexis Sanchez cùng các đồng đội đã vượt qua Argentina trên chấm phạt đền để đăng quang ngôi vô địch. 



Lewandowski thiết lập 4 kỷ lục Guinness

Ngày 23/9, Bayern Munich gặp Wolfsburg. Phút 46, Robert Lewandowski vào sân. Anh “nổ súng” chỉ sau 5 phút và thêm 9 phút để hoàn tất màn trình diễn siêu đẳng với 5 bàn thắng. Thành tích này đã giúp Lewandowski nhận được 4 giấy chứng nhận kỷ lục Guinness (tại Bundesliga), bao gồm lập hat-trick nhanh nhất (3 phút 22 giây), ghi 4 bàn nhanh nhất (5 phút 42 giây), ghi 5 bàn nhanh nhất (8 phút 59 giây) và cầu thủ vào thay người ghi nhiều bàn nhất (5 bàn). Trong năm 2015, Lewandowski cũng ghi 47 bàn thắng trong 2 màu áo ĐTQG và CLB.



Bộ ba siêu đẳng trong đội bóng siêu đẳng

Trong năm dương lịch 2015, Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez đã ghi bàn nhiều hơn tổng số kết hợp 5 cầu thủ bất kỳ tại châu Âu và nhiều hơn toàn bộ bàn thắng của không ít các CLB hàng đầu châu Âu. Phong độ khủng khiếp này của họ đã giúp Barcelona lần thứ 2 đoạt cú ăn 3, gồm Champions League, La Liga và Cúp Nhà Vua. 

Trong mùa giải đỉnh cao này, Barcelona là đội thắng nhiều trận nhất (50), ghi nhiều bàn thắng nhất (175), có nhiều trận sạch lưới nhất (33) trong số 8 đội từng đoạt cú ăn 3 trong lịch sử tại châu Âu.


VÀ BÂY GIỜ, LÀ UNLIKE

Mourinho hành xử thô bạo với nữ bác sỹ Eva Carneiro

Đây thực sự là khoảnh khắc đáng quên. Và khi Mourinho nhảy chồm chồm trên đường pitch và văng những lời lẽ thô tục với nữ bác sỹ Eva Carneiro, ông không bao giờ có thể hình dung mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nó được cho là nguyên nhân dẫn tới sự đổ vỡ trong phòng thay đồ, ảnh hưởng tới tâm lý các cầu thủ và một số đã chống lại Mou, khiến Chelsea sa sút không phanh. 

Họ trở thành nhà vô địch khởi đầu tệ nhất lịch sử sau 10 vòng (thu về 11 điểm) và HLV người Bồ nhận mùa giải tồi nhất sự nghiệp khi thua tới 9 trận chỉ sau 3 tháng đầu mùa.



Sepp Blatter và bê bối thế kỷ ở FIFA

Tại cuộc họp Đại hội đồng bất thường diễn ra tại Zurich tối 20/7, bằng cách nào đó, diễn viên hài Lee Nelson đã xuất hiện giữa khán phòng và ném cả xấp tiền giả vào Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Đây chỉ là mở màn của bê bối tham nhũng thế kỷ ở FIFA. Blatter sau đó bị cấm hoạt động bóng đá 8 năm cùng với Chủ tịch UEFA Michel Platini. 

Sau đó, 2 Phó chủ tịch FIFA bị bắt giữ vào tháng 12, và 16 quan chức khác bị buộc tội tham nhũng, nâng tổng số nhân vật cấp cao của FIFA dính líu tới vụ bê bối lên con số 30.



Old Trafford chìm vào “những giấc mơ

Ở đây, chúng ta không nói về giấc mơ huy hoàng một ngày nào đó M.U thống trị nước Anh và thế giới như đã từng, mà theo nghĩa đen của từ này. Đội bóng của Van Gaal đã trình diễn một lối chơi vô hồn không cảm xúc và dày đặc những đường chuyền tẻ nhạt, ru ngủ các CĐV. 

Họ thận trọng thái quá, rất ít ham muốn tấn công và đấu tranh để ghi được một bàn thắng. Sự thật là NHM Quỷ đỏ đã có những giấc ngủ yên bình trên khán đài Old Trafford, chỉ đôi khi bị dựng dậy bởi những tiếng la hét - không phải ăn mừng bàn thắng - mà là kêu gọi lối đá tấn công.



Những người Hà Lan bay... xuống địa ngục

Tại World Cup 2014, Hà Lan là đệ tam anh hào thế giới và được chào đón như những người hùng. 15 tháng sau, họ đi thẳng xuống đáy của sự tủi hổ: không giành nổi tấm vé tới VCK EURO 2016. Người ta đã nói về cái dớp dành cho những đội xếp thứ 3 World Cup (kể từ năm 1982, 7/9 đội giành vị trí này thất bại trong việc dự VCK EURO sau đó) nhưng sự thật, Oranje chơi quá tệ trong một bảng đấu không mạnh (thua 5, bao gồm 2 thất bại trước Iceland). 

Đó là cái giá phải trả cho việc đánh mất bản sắc, từ bỏ bóng đá đẹp để chuyển sang lối chơi thực dụng triệt để. 


 
Lionel Messi và lời nguyền Argentina

Sở hữu 4 Quả bóng Vàng và 25 danh hiệu lớn nhỏ cùng Barcelona nhưng Lionel Messi không phải là người hạnh phúc. Anh là nạn nhân của lời nguyền quỷ ám khi chơi bóng trong màu áo tuyển Argentina. Nhiều năm trước, Messi bị cáo buộc không hết lòng phụng sự quốc gia, hiếm khi tỏa sáng, và kể cả ghi bàn. 

4 năm trở lại đây mọi chuyện được cải thiện và La Pulga trở thành linh hồn đội tuyển, nhưng danh hiệu vẫn lẩn tránh. Sau khi về nhì tại World Cup 2014, anh lại thất bại một lần nữa ở trận chung kết Copa America 2015. 



Nỗi buồn khôn xiết của thành Milano

Kết thúc mùa giải 2014/15 ở vị trí thứ 8 và 10, Inter và Milan đã có một năm khủng khiếp. Lần đầu tiên sau 60 năm, bộ đôi thành Milano không hiện diện ở đấu trường châu Âu. Đó là hiện thực buồn so với quá khứ hào hùng của thành phố sở hữu 10 chức vô địch Champions League (Milan 7, Inter 3). 

Trớ trêu thay, trận chung kết Champions League 2015/16 sẽ tổ chức tại… San Siro, hoặc Giuseppe Meazza theo cách gọi của Inter. Họ biết làm gì vào ngày đó? Có lẽ là hy vọng Juventus hay Roma sẽ không đăng quang ngay trên thánh địa của người Milano.



Premier League sụp đổ trong sự xa hoa

Mùa Hè 2015, các đội bóng Premier League tiêu tốn 870 triệu bảng cho chuyển nhượng, đưa tổng chi phí mua sắm trong cả năm 2015 lên tới hơn 1 tỉ bảng. Đó là mức cao kỷ lục, vượt qua năm 2014 là 965 triệu bảng. Trong những năm qua, giải đấu tự xưng là hấp dẫn nhất thế giới luôn dẫn đầu châu Âu về sự xa hoa. Chỉ có điều, nó tỷ lệ nghịch với thành tích của họ. 

Kể từ sau năm 2012, nước Anh không có bất cứ đại diện nào ở trận chung kết Champions League. Mùa 2014/15, các đội bóng Anh ra về ngay sau vòng 1/8, giống như mùa 2012/13. Rất có thể mùa này, kịch bản sẽ lặp lại.



Real Madrid rời Cúp Nhà Vua như những kẻ ngớ ngẩn

Có rất nhiều cách để bị loại khỏi một giải đấu nhưng tại Cúp Nhà Vua, Real đã chọn phương án ngu ngốc nhất. Trong trận đấu với Cadiz, họ đã sử dụng Denis Cheryshev - một cầu thủ vẫn đang trong thời gian treo giò vì lĩnh 3 thẻ vàng từ khi còn thi đấu cho Villarreal theo diện cho mượn mùa trước. 

Điều này không chỉ cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp của đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20, mà còn phản ánh sự bối rối của họ dưới triều đại Benitez. Real thực sự hỗn loạn kể từ khi bắt đầu mùa 2015/16, từ phòng thay đồ đến phong độ sân cỏ.  



Karim Benzema bị cáo buộc tống tiền đồng đội 

Ngày 4/11, Benzema bị đưa đến đồn cảnh sát ở Versailles, phía Tây Paris, với cáo buộc sử dụng clip sex để tống tiền đồng đội Mathieu Valbuena. Trước đó, trong lần tập trung ĐTQG tại Clairefontaine vào đầu tháng 10 chuẩn bị cho 2 trận gặp Armenia và Đan Mạch, Benzema đã “đặt vấn đề” với Valbuena, nói rằng mình đang giữ đoạn phim nhạy cảm của cầu thủ này. 

Djibril Cisse cùng 3 nghi can khác cũng đã bị bắt vì dính líu tới vụ này. Mặc dù được tại ngoại nhưng nếu bị kết án, Benzema có thể đối mặt với án phạt 5 năm tù giam.



Parma và cái chết trong sự khốn cùng

Nếu một ai đó vừa từ rừng rậm bước ra và nhìn vào BXH Serie A rồi hỏi: Parma đâu? Câu trả lời là Serie D, hạng đấu cao nhất dành cho những đội nghiệp dư. Ngày 22/6, BLĐ Parma tuyên bố đội bóng chính thức tuyên bố phá sản và bất lực để tìm nhà đầu tư. 

Nhiều tháng trước đó, họ rơi vào trình trạng cùng quẫn và bán tất cả những gì có thể để tồn tại, từ xe bus, băng ghế trong phòng thay đồ, các vật dụng tới cả 8 chiếc Cúp từng giành được trong lịch sử 102 năm. Một kết cục buồn thảm cho đội bóng từng thuộc nhóm “bảy chị em” tung hoành Serie A thập kỷ 1990.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • M.U, khi chương mới được viết bởi những người cũ M.U, khi chương mới được viết bởi những người cũ

    Trong bóng đá, việc các HLV trở lại dẫn dắt đội bóng cũ không phải sự kiện hiếm gặp. Câu chuyện tương tự đã từng xảy ra ở chính M.U, cách đây 46 năm. Vào tháng 5/1969, Sir Matt Busby chính thức nghỉ hưu, sau sự nghiệp kéo dài 23 năm dẫn dắt M.U và giành 13 danh hiệu lớn nhỏ.

  • Cựu HLV ĐT Malaysia khuyên Việt Nam dùng thầy nội Cựu HLV ĐT Malaysia khuyên Việt Nam dùng thầy nội

    Datuk Krishnasamy Rajagopal là cái tên nổi tiếng với bóng đá ĐNÁ những năm 2009 và 2010 bởi từng dẫn dắt U23 Malaysia giành HCV SEA Games 25 và ĐT Malaysia vô địch AFF Suzuki Cup 2010. HLV có biệt danh “lão nông” vì khuôn mặt khắc khổ này hiện đang dẫn dắt CLB Sarawak du đấu tại Việt Nam. BĐ&CS đã có cuộc đối thoại với Rajagopal.

  • Sir Alex vẫn còn nặng duyên với M.U Sir Alex vẫn còn nặng duyên với M.U

    Kể từ khi nghỉ hưu, Sir Alex không còn phải dậy từ lúc 6h00 sáng. Đôi khi theo thói quen, cựu HLV 74 tuổi rời khỏi những giấc mơ vào giờ đó, nhưng thay vì ra khỏi nhà, ông mở TV và rà qua một số kênh giải trí.

  • BongdaPlus phối hợp VTV9 sản xuất chương trình Phút Tám 9 BongdaPlus phối hợp VTV9 sản xuất chương trình Phút Tám 9

    22h30 hôm nay (29/1), chương trình Phút Tám 9 sẽ lần đầu đến với quý vị khán giả trên kênh VTV9. Chương trình này được BongdaPlus tham gia phối hợp sản xuất.

  • “Hoàng đế” Franz Beckenbauer cũng nhúng chàm? “Hoàng đế” Franz Beckenbauer cũng nhúng chàm?

    Huyền thoại bóng đá thế giới Franz Beckenbauer được người Đức gọi là Der Kaiser (Hoàng đế). Ông là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Đức, là người duy nhất xưa nay vô địch World Cup trong cả hai vai: thủ quân và HLV trưởng. Ông có khả năng lãnh đạo, cả trên sân lẫn trên chính trường bóng đá.

  • Vì sao FIFA phải đền cho Nam Phi một kỳ World Cup? Vì sao FIFA phải đền cho Nam Phi một kỳ World Cup?

    Ngay sau khi đề ra quy định luân phiên tổ chức World Cup trên các châu lục, FIFA thông báo sẽ bắt đầu quy định này từ châu Phi. Thế rồi, ngay sau khi Nam Phi tổ chức thành công kỳ World Cup 2010, lại chính FIFA bãi bỏ cái quy định mà họ nhanh chóng đẻ ra. Tất cả đều chỉ là kịch. Một vở kịch tồi!

  • U23 Việt Nam nên lấy kỹ thuật làm nòng cốt lối chơi U23 Việt Nam nên lấy kỹ thuật làm nòng cốt lối chơi

    Với nửa đội hình là những cầu thủ được đào tạo bài bản về kỹ thuật, U23 Việt Nam đã có một thế trận khá ấn tượng trước U23 UAE ở trận đấu cuối cùng VCK U23 châu Á 2016.

  • Lionel Messi giàu có, nhưng không xa hoa Lionel Messi giàu có, nhưng không xa hoa

    Một nhân vật xuất chúng hiển nhiên luôn đi kèm với những câu chuyện hấp dẫn. Messi không phải là ngoại lệ.

  • Việt Nam & Thái Lan dự VCK U23 Châu Á: Đưa bóng đá khu vực vươn tầm Việt Nam & Thái Lan dự VCK U23 Châu Á: Đưa bóng đá khu vực vươn tầm

    Từ xưa tới nay, Đông Nam Á luôn bị đánh giá là “vùng trũng” trên bản đồ bóng đá châu lục. Song với những sự thay đổi toàn diện trong công tác đào tạo trẻ và hệ thống các giải thi đấu, bóng đá Việt Nam, Thái Lan và cả Myanmar đang có những bước tiến rõ rệt trên con đường hướng lên tầm châu lục.

  • Tố chất của một HLV xuất sắc: Đá bóng giỏi hay giỏi bóng đá? Tố chất của một HLV xuất sắc: Đá bóng giỏi hay giỏi bóng đá?

    Một thời, bóng đá đỉnh cao được dẫn dắt bởi các HLV già dặn, khả kính, trông như những nhà mô phạm. Rất nhiều vị tuy không giỏi đá bóng nhưng cực kỳ am hiểu bóng đá. Bây giờ thì khác. Có vẻ như các nhân vật đá bóng giỏi đang chia nhau chi phối làng huấn luyện.

  • Leo Messi - Thiên tài vật lý Leo Messi - Thiên tài vật lý

    Có những khoảnh khắc Messi đi bóng, ở một vị trí dường như vô hại giữa sân, nhưng điều tiếp theo mà đối thủ phải làm là vào lưới nhặt bóng. Làm thế nào mà nó đã xảy ra? Làm thế nào mà mọi thứ thay đổi quá nhanh?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x