Torres, hãy tự trách mình trước

Trần Minh Trần Minh
06:38 ngày 07-04-2016
“Tôi vừa trải qua một trong những ngày tồi tệ nhất sự nghiệp”, Fernando Torres phát biểu sau khi anh bị truất quyền thi đấu ngay trong hiệp 1. Nhưng anh chỉ có thể tự trách mình mà thôi.
Torres, hãy tự trách mình trước
Bỏ qua việc Sergio Busquets có một pha phạm lỗi nặng mà không phải nhận một thẻ phạt nào, bỏ qua luôn việc Luis Suarez có hai pha đánh nguội đã qua mắt được trọng tài, bỏ qua luôn việc dường như đã nặng tay thì vẫn không một ai nói hai chiếc thẻ vàng của Torres là không xác đáng.

Sự nhiệt tình quá mức của Torres đã biến anh từ “hero” (người hùng) thành “zero” (con số không) trong vòng có 10 phút. Nhưng không một ai có thể bênh anh được. Torres đâu còn trẻ con như biệt danh El Nino (cậu bé) của mình. Anh đã là một người đàn ông 32 tuổi, thân trải trăm trận, đã góp mặt trong không ít những trận cầu sinh tử. Vậy mà anh nhận liền hai thẻ vàng, với những pha vào bóng hoàn toàn không đáng có. Vậy thì Torres phải trách mình trước đã, phải ăn năn vì đã đẩy các đồng đội của mình vào thế khó trước khi trách cứ trọng tài hay Barcelona.

Cựu trung vệ Rio Ferdinand gọi hai chiếc thẻ vàng của Torres là “ấu trĩ”, một điều không bao giờ nên xảy ra với một cầu thủ đã từng trải. HLV Luis Enrique đã dùng từ “ngây thơ” khi được hỏi về những pha phạm lỗi của tiền đạo người Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Torres thật ra cũng chỉ là hệ lụy trong lối chơi của Atletico, một cách chơi lấy cần cù bủ khả năng và sẵn sàng mạo hiểm với thẻ phạt để làm giảm nhuệ khí của đối thủ. Ngoài Torres, còn 6 cầu thủ khác của Atletico phải nhận thẻ phạt trận này. Nghĩa là việc các học trò đá rắn vốn là một yêu cầu của Simeone trước, rồi mới nói chuyện trọng tài bênh vực sau.

Trận đấu thứ hai liên tiếp, Barca được chơi hơn người so với đại kình địch. Thống kê cũng chỉ ra: Barca từng chứng kiến trọng tài truất quyền thi đấu của 30 cầu thủ đối phương, nhiều nhất trong lịch sử Champions League. Một fan trên mạng bình luận: “Việc đối phương phải đá thiếu người khi đá với Barca giờ cũng thân thương như... quảng cáo Heineken hay tiếng nhạc hiệu Champions League trước trận vậy”. Một fan khác: “UEFA-lona không còn là một nỗi hoài nghi nữa, nó đã trở thành... một tổ chức”. Một fan khác nữa: “Barca từng chiến thắng với công thức Tiqui-taca. Giờ họ chiến thắng bằng công thức 10 chống 12 (hàm ý trọng tài cũng là thành viên của Barca).


Nói như thế rõ ràng có chỗ hơi oan ức cho Barca. Bởi vì Barca đá quá kỹ thuật, cầu thủ của họ ai cũng là chuyên gia kiểm soát bóng, thành ra cách hữu hiệu nhất để ngăn chặn chính là phạm lỗi. Mà khi đã buộc phải phạm lỗi, vận mệnh của cầu thủ vào bóng đâu có do họ quyết định nữa. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào nhận định và... tâm tính của vị trọng tài lúc ấy. Thế nên muốn không bị thẻ đỏ, tốt nhất đừng có bạo lực khi đá với Barca.

Một lý giải khác, khá cảm tính. Đó là vì các cầu thủ Barca nhỏ con hơn đối thủ. Khi xảy ra va chạm, trọng tài có xu hướng bênh vực những người thiệt thòi hơn về hình thể cũng là điều có thể giải thích được. 

Thế nhưng, những người chỉ ra việc Barca thường xuyên được ưu ái, việc Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Angel Villar - đồng thời là một quan chức cấp cao tại UEFA và FIFA - là fan của Barca, có lẽ cũng có cái lý của họ. Bởi vì trước luật lệ, tất cả cần phải được đối xử như nhau. Nếu trọng tài phạt nặng Atletico để ngăn bạo lực, họ cũng cần phải phạt nặng Barca với những pha phạm lỗi tương đương, thậm chí nặng hơn. 

Tuy nhiên trước khi chờ đợi trọng tài trở nên công tâm hơn, các đối thủ cần phải tránh đẩy mình vào tình thế khó, như cách mà Torres vừa làm trong trận đấu mới đây. Không phạm lỗi, không ăn thẻ. Không đi sai luật, không sợ gặp công an. Phải bảo vệ chính mình trước đã, rồi mới nói đến những chuyện khác.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<
  • Chelsea lập kỷ lục tệ hại trong trận thua thảm Arsenal Chelsea lập kỷ lục tệ hại trong trận thua thảm Arsenal

    Với thất bại 0-5 khó tin trước Arsenal ở trận derby thành London, Chelsea đã lập nên một kỷ lục tệ hại mới khiến NHM của họ không thể chấp nhận.

  • Nhận định bóng đá Everton vs Liverpool, 02h00 ngày 25/4: Đánh sập Goodison Park 02h00 ngày 25/4: Everton vs Liverpool

    Nhận định bóng đá trận Everton vs Liverpool diễn ra vào lúc 02h00 ngày 25/4 trong khuôn khổ vòng 29 Premier League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Wolves vs Bournemouth, 01h45 ngày 25/4 01h45 ngày 25/4: Wolves vs Bournemouth

    Nhận định bóng đá trận Wolves vs Bournemouth diễn ra vào lúc 01h45 ngày 25/4 trong khuôn khổ trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Monaco vs Lille, 02h00 ngày 25/4: Chủ nhà ăn đủ 02h00 ngày 25/4: Monaco vs Lille

    Nhận định bóng đá trận Monaco vs Lille diễn ra vào lúc 02h00 ngày 25/4 trong khuôn khổ vòng 29 của Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x