TOTTENHAM THUA 5/6 TRẬN GẦN NHẤT

Tottenham: Ác mộng tiếp diễn ngày một tệ hơn...

VỊNH SAN
09:12 ngày 06-05-2019
Các cầu thủ Tottenham đã nỗ lực không mệt mỏi trong nhiều tháng để kiến tạo cái kết viên mãn nhất thời đại Mauricio Pochettino. Thế nhưng vào những ngày cuối cùng, mọi thứ đang sụp đổ và hầu như không có khả năng cứu vãn.
Tottenham: Ác mộng tiếp diễn ngày một tệ hơn...
Màn chuẩn bị tồi cho Champions League 

Đêm thứ Tư tới, Tottenham sẽ hành quân tới Amsterdam với hy vọng lật ngược kết quả thua 0-1 ở trận lượt đi, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử sở hữu tấm vé chơi trận chung kết Champions League tại Wanda Metropolitano. 

Không được ưu ái như Ajax, được cả hệ thống bóng đá Hà Lan ủng hộ bằng cách dời lịch thi đấu, song Spurs nên cảm thấy may mắn khi chỉ phải gặp Bournemouth vào hôm thứ Bảy. Đó là một đối thủ không còn động lực để chơi, phong độ cũng rất tệ và đứng trong khung gỗ là thủ môn mới 19 tuổi lần đầu bắt chính, với cái tên xa lạ Mark Travers mà Wikipedia cá nhân vẫn chưa được lập. 

Tóm lại, đây là loại trận đấu dễ dàng cho Spurs, thậm chí có thể coi là 90 phút thư giãn trước khi bước vào hành trình vượt núi ở Johan Cruyff Arena.

Thế nhưng, những gì đã diễn ra lại là cơn ác mộng tuyệt đối. Một loạt cơ hội tốt nhất mà Tottenham tạo ra đều bị Travers cản phá, và trong khi loay hoay để tìm cách ghi bàn, họ lại nhận liền 2 thẻ đỏ. Son Heung-min, cầu thủ hoàn toàn xa lạ với sự thô bạo, đã bị đuổi vì phản ứng nóng nảy với Jefferson Lerma. Và Juan Foyth, chỉ 2 phút sau khi vào sân để thay thế Toby Alderweireld nhằm ngăn ngừa nguy cơ trung vệ này nhận thêm thẻ, đã bị đuổi với pha phạm lỗi rõ ràng. 


Thời gian dài sau đó, Spurs trông giống như sẽ rời sân với kết quả hòa và 9 cầu thủ còn lại được ngợi ca là những anh hùng, lý do là Bournemouth hầu như không thể tạo ra cơ hội. Tuy nhiên, vào phút 90+1, điều tồi tệ nhất đã xảy ra. 

Bàn thắng của Nathan Ake có nghĩa là Tottenham phải nhận thất bại thứ 5/6 trận gần nhất, và thứ 6 liên tiếp trên sân khách ở mọi đấu trường. Họ cũng sẽ đến Amsterdam trong tình trạng mệt nhoài, cùng nỗi lo về việc sẽ bị đánh bật khỏi tốp 4 Premier League.

Thói quen xấu của Spurs

Đã có giai đoạn ở mùa giải này, bất chấp một đội hình mỏng và không có sự tăng cường trong mùa hè, Tottenham vẫn ở trong cuộc đua vô địch. Ngay cả khi họ bắt đầu chững lại, một vị trí trong tốp 4 vẫn là cái gì đó rất chắc chắn. Nhưng rồi các thất bại đến ngày càng nhiều để giống như một sự sụp đổ không thể cứu vãn, trước trận cuối cùng của mùa giải, đội bóng của Pochettino đứng trước nguy cơ không được dự Champions League, ngay sau khi đã rất xuất sắc để đi tới bán kết mùa này.

Cùng Pochettino, Tottenham đã vươn lên trở thành một thế lực ở xứ sương mù, đồng thời duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc trong 5 năm qua. Tuy vậy, gần như một thói quen, họ luôn lâm vào tình trạng suy giảm trong phần cuối của mùa giải. Mùa này tình hình còn trầm trọng hơn khi Spurs bắt đầu lao dốc từ cuối tháng 2. 70 ngày qua, họ thua 9/15 trận đã đấu và chỉ thắng 5, tức 33,3%. 

Hiện Tottenham vẫn nắm trong tay quyền tự quyết, khi chỉ cần một chiến thắng ở trận cuối gặp Everton là ở lại tốp 4. Song với tình trạng suy kiệt về thể lực, nhất là sau “trận chung kết” với Ajax, cộng thêm đội hình bị bào mòn bởi chấn thương và thẻ phạt, thật khó nói trước điều gì. Và mùa giải, tưởng sẽ rất tuyệt vời, té ra lại là một thảm họa. 

Hành trình lao dốc của Spurs
Kể từ ngày 23/02 tới nay, Tottenham chỉ thắng 3, thua 7 trong 11 trận Premier League đã chơi. Họ chỉ thu về 10 điểm giai đoạn này (trung bình 0,9 điểm/trận), kém 15 đội khác trong giải đấu. 26 trận trước đó, họ thắng 20, thua 6, kiếm được 60 điểm (2,3 điểm/trận).

“Tôi không thể kiểm soát mọi thứ ở Vitality. Thật tàn nhẫn khi chiến đấu trong hiệp hai chỉ với 9 cầu thủ, sau đó phải nhận bàn thua phút cuối. Một kết cục thảm khốc, nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục bởi mùa giải chưa kết thúc”, Pochettino nói.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Trận chung kết FA Cup diễn ra vào giờ siêu đẹp Đại chiến Man City vs MU diễn ra vào giờ siêu đẹp

    LĐBĐ Anh (FA) đã ấn định giờ thi đấu của trận chung kết FA Cup giữa Man City vs MU. Theo đó, trận cầu diễn ra vào khung giờ siêu đẹp với cổ động viên Việt Nam.

  • Tin nóng BĐVN 23/4: 'Messi Uzbekistan' sẽ ra sân để thi đấu sòng phẳng với U23 Việt Nam? Tin nóng BĐVN 23/4: 'Messi Uzbekistan' sẽ ra sân để thi đấu sòng phẳng với U23 Việt Nam?

    Tin nóng BĐVN 23/4 - HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận gặp U23 Uzbekistan - HLV Kapadze sẽ sử dụng 2 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu cho trận gặp U23 Việt Nam - U23 Thái Lan thất bại trước Tajikistan vì vấn đề thể lực - HLV Futsal Việt Nam, ông Diego Giustozzi nói gì trước trận gặp ĐT futsal Uzbekistan

  • PSG hãy trọng dụng Goncalo Ramos PSG hãy trọng dụng Goncalo Ramos

    PSG có cần đầu tư tới 130 triệu euro cho Victor Osimhen trong khi họ cũng đang có một Goncalo Ramos đang lấy lại phong độ cao cùng Kolo Muani. Bài toán hậu Kylian Mbappe không hề đơn giản nhưng 130 triệu cho Osimhen là một canh bạc rủi ro cao.

  • 5 ngôi sao MU phải bị thay thế Hè này 5 ngôi sao sẽ bị MU đào thải Hè này

    Mùa giải 2023/24 sắp sửa hạ màn và giờ là lúc MU phải lên dần kế hoạch cho kỳ chuyển nhượng Hè 2024, với 5 ngôi sao cần phải bị đẩy khỏi Old Trafford.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x