Tottenham bị loại: Chúc may mắn lần sau!

Kinh Thi Kinh Thi
09:49 ngày 09-03-2018
Dù không vào được tứ kết, Tottenham vẫn chứng tỏ họ xứng đáng với vai diễn chính ở sân khấu Champions League mùa này, qua những cuộc thư hùng ngang ngửa hoặc vượt trội Real, Dortmund, Juventus. Liệu Tottenham sẽ thành công hơn trong “lần sau”?
Tottenham bị loại: Chúc may mắn lần sau!
Cảm nhận chung của giới quan sát là tiếc cho một Tottenham có thừa khả năng nhưng lại không thể lọt vào tứ kết Champions League. Họ giữ bóng, tấn công và bắn phá khung thành nhiều hơn - muốn gọi là áp đảo cũng được. Họ ghi bàn trước, trong hoàn cảnh chỉ cần hòa Juventus với tỷ số thấp tại sân nhà là đủ để đi tiếp. Vậy mà rút cuộc, họ đã bị loại vì 3 phút lơ là. Tổng quát hơn, Tottenham đã chơi rất tốt trong cả hai lượt trận, nhưng phải trả giá đắt cho 12 phút mất tập trung (ở lượt đi, Tottenham thủng lưới 2 bàn trong 9 phút  đầu).

Tỏ ra “trên chân” Juventus không phải là chuyện quá lạ, khi Tottenham từng chơi hay hơn cả đội ĐKVĐ Real Madrid hoặc thắng Dortmund trong cả 2 lượt ở vòng đấu bảng. Nhưng tóm lại, tất cả vẫn chưa phải là đủ.

Chúng ta đang nói về Champions League - trận địa không chỉ danh giá, uy tín mà còn có chất lượt chuyên môn cao và khốc liệt nhất thế giới tầm CLB. Nếu xem bóng đá là một phần của cuộc sống thì đấu trường Champions League càng gần với cuộc sống hơn cả. Tại đấy, người ta không chỉ cần có tài năng, sức mạnh. Còn phải có “vốn sống” - tức kinh nghiệm nữa. Đây rõ ràng là chỗ mà Tottenham chưa có, hoặc chưa thể sánh với một đối thủ quá già dặn như Juventus. Thất bại đáng tiếc thì quá rõ rồi. Vấn đề đặt ra là Tottenham liệu sẽ học hỏi được gì, rút ra những kinh nghiệm gì, để thành công hơn trong lần sau. Trên nguyên tắc, bài học rút ra từ thất bại khi nào cũng đau đớn hơn, rõ ràng hơn, đặc biệt là... nhớ lâu hơn, so với bài học từ những thành công.

Thà rằng gặp đối thủ mạnh, theo nghĩa trên tài, kiểu như PSG bị loại bởi ĐKVĐ Real Madrid, thất bại sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng. Đằng này, cái thua về tinh thần, kinh nghiệm tuy có thể đem về bài học quan trọng nhưng cũng dễ gây ra tổn thương tai hại cho Tottenham ngay trong giai đoạn trước mắt. Đây là chi tiết đáng chú ý: thầy trò HLV Pochettino liệu có dễ dàng vượt qua sự nuối tiếc để nhanh chóng tìm lại chính mình? Họ vẫn đang trên đường chinh phục FA Cup, và còn khá nhiều trận quan trọng trong 9 vòng cuối tại Premier League.


Cái hay thuộc về sức trẻ, tài năng cũng như nhiệt huyết mà Tottenham thể hiện ở Champions League, suy cho cùng, đã được cả thế giới nhìn nhận rồi. Thầy trò HLV Pochettino đã tự “nâng cấp” để ngang nhiên bước vào hàng ngũ đội mạnh cấp châu lục qua những trận thắng Real, Dortmund và tư cách đầu bảng (đấy thật sự là “bảng tử thần” ở Champions League mùa này). Nghe có vẻ lạ, nhưng xem ra Tottenham thất bại đáng tiếc không phải vì thiếu cái niềm tin quan trọng vào chính khả năng của họ. Ngược lại, Tottenham sơ sẩy vì quá tin vào năng lực của chính mình, đến một mức độ không còn ý thức phải thận trọng tuyệt đối hoặc cố khai thác cơ hội đến mức tối đa nữa. Đấy mới là chỗ đáng tiếc nhất trong thất bại vừa qua của họ.

Dù sao đi nữa, Tottenham quả đã thổi lên một làn gió mới tuyệt vời ở Champions League mùa này, đủ để giới quan sát trung lập phải thấy nuối tiếc cho họ.

“Lần sau” liệu có dễ đến?
Muốn có “lần sau” dự Champions League ngay mùa bóng tới, Tottenham sẽ phải giữ được chỗ đứng trong Top 4 Premier League. Họ đang bỏ xa Chelsea 5 điểm, nhưng còn phải làm khách trên sân đối thủ quan trọng này, chưa kể còn phải gặp Man City từ nay đến cuối mùa bóng. Chỉ cần sẩy chân trên sân Bournemouth ngay vòng đấu tới là chỗ đứng của Tottenham đủ lung lay. Phải... hết sức bình tĩnh!

3 - Tottenham chỉ là đội thứ 3 trong 13 trường hợp từng hòa 2-2 trên sân đối phương ở lượt đi, nhưng vẫn bị loại trong giai đoạn đá loại trực tiếp ở Champions League. Trước đây là Bayern (thua AC Milan năm 2007) và Porto (thua M.U năm 2009).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Buffon, Chiellini, Barzagli: Tấm khiên bất tử của Juventus Buffon, Chiellini, Barzagli: Tấm khiên bất tử của Juventus

    Khi Leonardo Bonucci dứt áo ra đi, cùng với đó là việc Mehdi Benatia, Wojcech Szczesny cũng như Daniele Rugani ngày một trưởng thành, nhiều người đã nghĩ rằng Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli và Giorgio Chiellini sẽ hết thời. Nhưng chiến thắng trước Tottenham đã chứng minh điều ngược lại.

  • Dụng binh biến ảo, Allegri cao tay hơn Pochettino một bậc Dụng binh biến ảo, Allegri cao tay hơn Pochettino một bậc

    Max Allegri đã cao tay hơn và cho thấy sự biến ảo hơn Mauricio Pochettino trong cuộc đấu trí chiến thuật. Chỉ bằng 2 quyết định thay người, Allegri đã làm đảo chiều thế trận và giúp Juve ngược dòng giành chiến thắng. Một lần nữa, HLV người Italia lại khiến nước Anh thèm thuồng có ông trên băng ghế chỉ đạo…

  • Higuain đã biết rực sáng ở Champions League Higuain đã biết rực sáng ở Champions League

    Cứ khi nào Gonzalo Higuain bước vào những trận cầu lớn, người ta lại nhìn vào anh với ánh mắt ngờ vực. Bởi những nỗi thất vọng mà Higuain tạo ra với ĐT Argentina, là quá lớn.

  • Học được những gì từ Juventus? Học được những gì từ Juventus?

    Chỉ mới trước đó 1 ngày, đội bóng giàu nhất thế giới PSG đã phải cay đắng chấp nhận: tiền tỷ không đủ giúp họ tiến xa ở trận địa Champions League. Bây giờ, đến lượt Tottenham bàng hoàng nhận ra: tài năng thuần túy càng chưa phải là đủ. Vậy, thế nào hoặc bao nhiêu là đủ?

  • Cựu danh thủ M.U chỉ ra nguyên nhân thất bại của Tottenham Cựu danh thủ M.U chỉ ra nguyên nhân thất bại của Tottenham

    Tottenham đã để thua Juventus ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League và cựu danh thủ Roy Keane của M.U đã chỉ ra nguyên nhân thất bại của “Gà trống”.

  • Real bác tin đồn nội bộ mâu thuẫn bằng màn ăn mừng banh nóc Real bác tin đồn nội bộ mâu thuẫn bằng màn ăn mừng banh nóc

    Sau trận Real Madrid đánh bại PSG 2-1 trên sân khách và giành vé tham dự vòng tứ kết Champions League với tổng tỷ số 5-2, ban truyền thông CLB áo trắng đã cho đăng tải đoạn video thầy trò HLV Zinedine Zidane ăn mừng tưng bừng trong phòng thay đồ.

  • 5 điều rút ra sau thất bại của Man City trước Basel 5 điều rút ra sau thất bại của Man City trước Basel

    Ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Man City và Basel, đội chủ sân Etihad đã nhận trận thua 1-2 trước đội khách. Dưới đây là 5 điều rút ra sau trận thua của Man City.

  • Man City lại lập kỷ lục về số đường chuyền chuẩn xác Man City lại lập kỷ lục về số đường chuyền chuẩn xác

    Dù vừa để thua Basel 1-2 ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, Man City vẫn giành vé đi tiếp và còn lập kỷ lục về số đường chuyền chính xác trong một trận ở sân chơi này.

  • Iniesta bình phục thần tốc, khả năng kịp dự trận tái đấu Chelsea Iniesta bình phục thần tốc, khả năng kịp dự trận tái đấu Chelsea

    Tiền vệ Andres Iniesta đang bình phục chấn thương rất nhanh và hướng đến việc kịp trở lại ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Barca và Chelsea.

  • Ramos "chơi bẩn" nhất lịch sử Champions League Ramos "chơi bẩn" nhất lịch sử Champions League

    Với chiếc thẻ vàng phải nhận ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League với PSG, thủ quân Sergio Ramos của Real đã trở thành cầu thủ nhận nhiều thẻ phạt nhất lịch sử giải đấu này.

  • Thấy gì từ chiến thắng của Juventus trước Tottenham? Thấy gì từ chiến thắng của Juventus trước Tottenham?

    Sau khi gây ấn tượng bằng trận hòa 2-2 ngay trên sân của Juventus ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, Tottenham lại gây thất vọng khi thất thủ 1-2 ở màn tái đấu và phải dừng cuộc chơi. Qua màn so tài ở Wembley vừa rồi, chúng ta có thể rút ra một số điểm nhấn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x