Tottenham chứng minh Pochettino chỉ là một HLV hạng hai

Hà Trang
12:03 ngày 30-12-2018
Sự khác biệt giữa một HLV giỏi và một HLV xuất chúng chính là danh hiệu. Với Mauricio Pochettino, Tottenham có cơ giành chức vô địch Ngoại hạng Anh không?
Tottenham chứng minh Pochettino chỉ là một HLV hạng hai
Mới đây, khi được hỏi về cuộc đua vô địch, Maurizio Sarri vẫn khăng khăng đây chỉ là trò đuổi bắt giữa Liverpool và Man City mà thôi. Chiến lược gia người Italia không hề nhắc tới Tottenham - đội bóng hiện tại còn xếp trên cả Man City trên BXH. Sarri quên hay cố tình? Có lẽ ông chưa đãng trí tới mức quên mà quả thật, Tottenham chưa đủ tầm trong mắt ông.

Nhận định chủ quan của Sarri làm nóng mắt nhiều người, trong đó đặc biệt là fan Tottenham. Họ đang sở hữu một đội hình chất lượng với những nhân tố còn có thể tiếp tục phát triển trong tương lai, dưới bàn tay dìu dắt của Pochettino - người đang được cả Man United lẫn Real Madrid theo đuổi. Vậy hà cớ gì đánh giá thấp khả năng cạnh tranh của Spurs nếu không phải là một lời chê bai vô căn cứ?

Vậy nhưng thất bại 1-3 mới đây trước Wolves ngay tại Wembley đã chứng minh những suy nghĩ của Sarri về Tottenham là hoàn toàn có cơ sở. Tottenham không bao giờ ổn định, dù vẻ ngoài của họ luôn rất chắc chắn và gần như tạo sự yên tâm tối đa. 

Hãy đi sâu vào trận đấu này. Trước khi đụng độ Wolves trên sân nhà, Tottenham đã chạy đà rất tốt với 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, ghi 14 bàn, thủng lưới 2 bàn và có 3 trận giữ sạch lưới. Đặc biệt, Spurs đánh bại gã hàng xóm đáng ghét Arsenal tới 2 bàn không gỡ ngay tại Emirates trong khuôn khổ Cúp Liên đoàn. Harry Kane, Dele Alli, Son Heung-Min, Christian Eriksen nổ súng liên tục và không ngán bất cứ hàng thủ nào.

Kane thăng hoa cũng không giúp được gì nhiều
Kane thăng hoa cũng không giúp được gì nhiều

Đó là lý do Tottenham nhập cuộc tự tin và hoàn toàn làm chủ trận đấu trước Wolves. Trước khi Kane ghi một tuyệt phẩm bằng chân trái ở phút 22, lần lượt Eriksen, Alli và Heung-Min đã bắn phá từ trước đó. Nhưng chỉ trong hơn 15 phút cuối hiệp 2 (từ 72 đến 87), Wolves ghi liền 3 bàn thắng để đánh bại đội chủ nhà trong sự ngỡ ngàng của hơn 4 vạn khán giả.

Vấn đề của Tottenham luôn là vậy, một khi đã thua bàn là thua liên tục, đổ gục nhanh chóng chứ không hề có một cái phanh hãm lại. Trong 3 bàn thắng của Wolves, ngoại trừ bàn gỡ hòa từ một pha bóng cố định, 2 bàn còn lại đều đến từ phản công trong những tình huống thực sự tức mắt khi mà hậu vệ Tottenham đông quân số vượt trội so với tiền đạo đối phương.

Nhìn trận thua này, nhớ lại một thất bại có cùng kịch bản của Spurs trước Arsenal vào đầu tháng 12 này. Khi đó, Tottenham cũng vừa trải qua mạch 6 chiến thắng liên tiếp và đã kết thúc hiệp 1 với lợi thế dẫn 2-1. Nhưng rồi, chỉ trong hơn 20 phút, Arsenal cũng ghi tới 3 bàn để ấn định chiến thắng 4-2.

Pochettino luôn cúi đầu vậy sao
Pochettino luôn cúi đầu vậy sao

Không đội bóng lớn nào, với nền tảng phòng ngự "mang tiếng" chắc chắn lại có thể để thua nhiều bàn cùng lúc như Spurs. Pochettino có thực sự là một chiến lược gia đại tài không khi mà ông không thể có những biện pháp tức thời nhằm ngăn chặn đội nhà tuột dần lợi thế. Cách Spurs thua liền 3 bàn trong 2 trận kể trên chỉ ra họ vẫn rất non nớt chứ không hề già dặn như khuôn mặt trưởng thành của Pochettino.

Đương nhiên, Wolves không phải một đối thủ tồi. Đây là kẻ thách thức ông lớn trong mùa này khi có một thành tích đáng nể trước "Big 6". Tính đến thời điểm này, Bầy sói đã cầm chân Man City, Man United, Arsenal, thậm chí đánh bại Chelsea và Tottenham (lượt về). Wolves mới chỉ thua Liverpool và Tottenham (lượt đi). Nhưng khen Wolves chẳng khác nào chê Pochettino kém tài và sự thật có lẽ sẽ mất lòng nhiều người. Sau hôm nay, Man City có lẽ sẽ lại vươn lên và Gà lại hoàn gà mà thôi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Ảnh chế: Chú Tư nhập hồn Emery ở trận đối đầu Liverpool? Ảnh chế: Chú Tư nhập hồn Emery ở trận đối đầu Liverpool?

    Những tưởng Arsenal đã lột xác hoàn toàn sau chuỗi trận thăng hoa vừa qua, thế nhưng đêm qua, một lần nữa toàn bộ những yếu điểm của Pháo thủ dưới thời HLV Arsene Wenger đã một lần nữa tái hiện trên sân Anfield trong sự bất lực của HLV Unai Emery.

  • Liverpool hủy diệt Arsenal vì The Kop là chân mệnh thiên tử Arsenal bị hủy diệt vì Liverpool là chân mệnh thiên tử

    Arsenal đã bị Liverpool hủy diệt 5-1 trong trận đấu mở màn lượt về Ngoại hạng Anh 2018/19. Thế nhưng, Arsenal chẳng cần thất vọng bởi họ thua trước một đối thủ quá mạnh, một đội bóng đang mạnh mẽ tiến bước để trở thành nhà vua mới của nước Anh.

  • Man City: Điểm yếu không tự phát sinh Man City: Điểm yếu không tự phát sinh

    Điều gì đang xảy ra với Man City? Rất nhiều điều, tùy theo cách nhìn khác nhau của giới chuyên môn hoặc các nhà phân tích, bình luận. Điểm chung: tất cả chỉ là vấn đề quan điểm, trong môn bóng đá vốn ít dành chỗ cho sự đúng/sai theo kiểu toán học. Ai muốn thấy Man City của Pep Guardiola trong thời điểm này tròn méo thế nào, đều được.

  • Solskjaer thiết quân luật để tránh 'vấn nạn' Martial Solskjaer thiết quân luật để tránh 'vấn nạn' Martial

    Anthony Martial đã bị ông thầy Ole Gunnar Solskjaer đem ra xử phạt làm gương nhằm cảnh cáo các cầu thủ M.U có ý định vi phạm luật lệ.

  • Klopp: 'Tôi không phải người thông minh, nhưng tôi cũng không ngu' Klopp: 'Tôi không phải người thông minh, nhưng tôi cũng không ngu'

    HLV Juergen Klopp của Liverpool thừa nhận mọi thứ vẫn còn ở phía trước và các CĐV cần bình tĩnh thay vì nghĩ tới chức vô địch Ngoại hạng Anh.

  • Ngày 1/1/2019, TTCN mùa Đông mở cửa Ngày 1/1/2019, TTCN mùa Đông mở cửa

    Chỉ còn 24h nữa, TTCN mùa Đông 2019 sẽ mở cửa. 1 tháng tới, các CLB sẽ cố gắng tìm cho mình những tân binh phù hợp cho giai đoạn còn lại của mùa giải 2018/19.

  • Arsenal: Chớ mơ ăn xổi Arsenal: Chớ mơ ăn xổi

    Arsenal từng lập nên mạch trận bất bại ấn tượng với không ít màn trình diễn xuất sắc. Thế nhưng, thất bại tan nát trước Liverpool đã chỉ ra rằng cuộc cách mạng mà Unai Emery đang xây dựng không thể thành công trong một sớm một chiều.

  • Soi kèo ngày 30/12: Tin trọn vào M’gladbach Soi kèo ngày 30/12: Tưng bừng bàn thắng trận Burnley - West Ham

    Burnley - West Ham là trận duy nhất tại Premier League tối và đêm nay không dính đến các gương mặt “hàng hiệu”. Nhưng chính vì thế, cuộc chạm trán này mới tiềm tàng khả năng đem lại niềm vui cho NHM yêu thích bàn thắng.

  • The Blues sẽ mất Hudson-Odoi? The Blues sẽ mất Hudson-Odoi?

    Giới thạo tin cho hay, Bayern Munich sẵn sàng mua lại cầu thủ trẻ Callum Hudson-Odoi của Chelsea với giá 13 triệu bảng trong đợt chuyển nhượng mùa đông sắp tới, và đấy không phải là đội duy nhất đang muốn mua ngôi sao từng vô địch U17 thế giới do Chelsea đào tạo. Borussia Dortmund cũng muốn có Hudson-Odoi, chưa kể các CLB Tây Ban Nha.

  • Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Chelsea, 19h00 ngày 30/12: Chelsea không ngại derby Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Chelsea, 19h00 ngày 30/12: Chelsea không ngại derby

    Dưới thời HLV Maurizio Sarri, Chelsea thường chơi rất tốt trong các trận derby London. Ở lượt đi, đội đã đè bẹp Crystal Palace với tỷ số 3-1. Nhiều khả năng, kịch bản tương tự sẽ diễn ra ở trận hai đội tái đấu tối nay.

  • Nhận định bóng đá Man United vs Bournemouth, 23h30 ngày 30/12: Chưa phải lúc dừng lại Nhận định bóng đá Man United vs Bournemouth, 23h30 ngày 30/12: Chưa phải lúc dừng lại

    Rồi sẽ tới lúc Man United của HLV tạm quyền Solskjaer thất bại. Chẳng có đội bóng nào thắng được mãi, nhất là với một đội bóng vừa trải qua một quãng thời gian dài đầy bất ổn như Man United. Nhưng chưa phải lúc này, khi mà đối thủ của Quỷ đỏ chỉ là Bournemouth.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x