Thua Crystal Palace, Pochettino hạ mục tiêu từ vô địch xuống Top 4 Sau thất bại 0-2 trước Palace tại vòng 4 FA Cup, Pochettino phát biểu: "Tôi không nghĩ việc giành danh hiệu sẽ giúp ích cho CLB. Giành danh hiệu chỉ xây dựng cái tôi của bạn mà thôi. Lúc này, điều quan trọng nhất là lọt vào Top 4 Ngoại hạng Anh và thi đấu ở Champions League. Điều này sẽ giúp Tottenham đạt được bước tiến mới". |
Tottenham: Chuyên gia thất bại
Chỉ trong vòng 4 ngày, Tottenham bị hất cẳng khỏi hai giải đấu cúp. Thêm một mùa giải nữa, Spurs đối mặt với viễn cảnh trắng tay.
Nhắc tới "chu kỳ buông", người hâm mộ thường nhớ tới Arsenal bởi dưới triều đại Arsene Wenger, Pháo thủ có xu hướng tụt dốc khi bước vào giai đoạn hai của mùa giải để rồi kết thúc với đôi bàn tay trắng. Thế nhưng, cái "chu kỳ buông" ấy có lẽ hợp với Tottenham hơn cả, thậm chí họ cần được phong danh hiệu chuyên gia thất bại khi liên tục gục ngã ở các giải đấu có thể mang về phòng truyền thống những vinh quang dù là nhỏ nhất.
Nhìn vào lịch sử Tottenham, lần gần nhất họ đút túi một danh hiệu là mùa 2007/08 với chức vô địch Cúp Liên Đoàn. Như vậy, đã hơn một thập kỷ, Spurs chẳng biết nâng cúp là gì bất chấp việc đội bóng Bắc London chơi ngày càng tiến bộ, dần dần trở thành kẻ ngáng đường khó chịu không chỉ tại Ngoại hạng Anh mà còn cả đấu trường châu Âu.
Vấn đề của Tottenham không phải do thiếu ngôi sao. Harry Kane, Dele Alli hay Christian Eriksen đều là những cầu thủ xuất sắc mà bất kỳ đội bóng lớn nào cũng thèm khát sở hữu. Trên băng ghế huấn luyện, họ có một vị chiến lược gia trẻ tuổi đầy tài năng là Mauricio Pochettino - người hiện lọt vào tầm ngắm của Man United và cũng từng được Real Madrid nhắm đến.
Nói vậy để thấy Tottenham thừa khả năng để chinh phục các danh hiệu song thứ họ còn thiếu bấy lâu nay chính là sự bản lĩnh, lì lợm cũng như một đội hình có chiều sâu. Spurs có thể đánh bại Arsenal, vùi dập Everton, Bournemouth bằng thứ bóng đá tấn công như vũ bão, nhưng sau đó dễ dàng thua Wolverhampton ngay trên sân nhà.
Tottenham bị loại khỏi 2 đấu trường trong 4 ngày
Tottenham thường gục ngã vào những thời điểm mà ít người dám tin họ sẽ thua bởi sự thăng hoa của toàn đội. Điều này đã trở thành căn bệnh chưa tìm ra thuốc chữa của thầy trò Pochettino qua nhiều mùa giải gần đây. Còn nhớ ở mùa 2015/16, Ngoại hạng Anh có giai đoạn chứng kiến cuộc đua song mã giữa Tottenham và Leicester.
Khi ấy, hai đội kèn cựa nhau từng điểm số một và không ít người tin rằng thời điểm Spurs giải cơn khát danh hiệu đã chín muồi. Thế nhưng, ngựa quen đường cũ, Tottenham liên tục vấp ngã vào những thời khắc then chốt để rồi chứng kiến Leicester lên đỉnh xứ sương mù. Thậm chí, kết thúc mùa giải năm đó, Spurs còn mất vị trí thứ 2 vào tay đối thủ cùng thành phố Arsenal.
Tottenham quả thực sở hữu không ít ngôi sao sáng giá, song việc quá tin tưởng vào cầu thủ của mình, từ chối bổ sung nhân sự (không đưa về bất kỳ tân binh nào ở phiên chợ Hè 2018) là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến họ lỡ hẹn với các danh hiệu.
Thiếu chiều sâu lực lượng khiến Tottenham thường hụt hơi ở giai đoạn 2 của mùa giải
Hãy nhìn vào đội hình ra sân của Tottenham ở trận thua Crystal Palace 0-2 tại vòng 4 FA Cup đêm qua. Khi Kane, Alli ngồi ngoài vì chấn thương, còn Son Heung-min chưa trở về từ đợt tập trung đội tuyển quốc gia, Spurs phải nhờ cậy vào Fernando Llorente, Georges-Kevin N'Koudou hay Lucas Moura. Ngay đến "khối óc" Eriksen cũng không có tên ở danh sách đăng ký thi đấu. Với đội hình thiếu những cầu thủ dự bị chất lượng, không quá khó hiểu khi Tottenham phải chuốc lấy thất bại.
Trước đó 3 ngày, Spurs đã để Chelsea lội ngược dòng loại khỏi Cúp Liên Đoàn dù thắng 1-0 ở lượt đi tại Wembley. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, Tottenham đã phải nói lời chia tay với hai giải đấu mà cơ hội đoạt cúp khả thi nhất. Về mặt lý thuyết, Tottenham vẫn còn 2 đấu trường trọng yếu để phấn đấu, gồm Ngoại hạng Anh và Champions League.
Dù vậy, với tình hình nhân lực sẵn có, Spurs khó lòng tạo nên bất ngờ và một mùa giải trắng tay đang dần hiển hiện trước mắt họ. Người hâm mộ Tottenham có lẽ lại cần chờ thêm một mùa giải nữa để được tận hưởng cảm giác nâng cao một chiếc cúp vô địch. Sau tất cả, Spurs rốt cuộc vẫn chỉ hợp với vai "kẻ ngáng đường" thay vì "ứng viên vô địch" như truyền thông dành tặng.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn