Tottenham giã nát Leicester trong ngày Harry Kane lập poker
Trên sân King Power, với màn trình diễn chói sáng của Harry Kane, Tottenham dễ dàng đè bẹp đội chủ nhà Leicester với tỷ số 6-1.
Bàn thắng
Leicester: Chilwell 59'
Tottenham: Kane (25', 63', 89', 90') Son (36', 71')
Tuy không còn nhiều động lực thi đấu khi đã an bài ở ngôi á quân nhưng Tottenham vẫn nhập cuộc một cách hừng hực khí thế trên sân King Power. Các học trò Pochettino nhanh chóng kiểm soát thế trận bằng lối đá pressing mãnh liệt và những pha phối hợp ở tốc độ cao.
Bằng chứng là suốt 90 phút, Tottenham kiểm soát bóng tới 63% và tung ra tổng cộng 21 pha dứt điểm về phía khung thành đối phương. Tiệc bàn thắng bắt đầu ở phút 25, từ một đường chuyền dài vượt tuyến từ phần sân nhà, Son dùng tốc độ băng xuống rồi thực hiện đường chuyền cho Kane băng vào sút tung lưới Leicester.
Chưa đầy 10 phút sau, đến lượt Son lập công. Từ pha bấm bóng đầy nhạy cảm của Dele Alli, cầu thủ người Hàn Quốc tung cú vô-lê dũng mãnh nhân đôi cách biệt. Bước sang đầu hiệp 2, hy vọng được nhen nhóm cho đội chủ nhà ở phút 59 trong tình huống hiếm hoi họ vượt qua các tầng áp lực được bố trí rất cao của Tottenham.
Tuy nhiên, cũng phải nói thêm, ở tình huống này Vardy đã việt vị khi thoát xuống đón bóng nhưng các trọng tài không nhận ra. Sau khi chân sút này thất bại trong pha đối mặt thủ môn, bóng đến chân Chilwell và cầu thủ này xử lý bóng điềm tĩnh trước khi sút tung lưới đội khách.
Dù vậy, đó là tất cả những gì Leicester có thể làm được. Chỉ hơn 4 phút sau khi bị thủng lưới, Kane một lần nữa lập công để tái lập cách biệt 2 bàn bằng một pha đánh đầu cận thành đơn giản. Đến phút 71, Son hoàn tất cú đúp cho riêng mình với pha xử lý và dứt điểm tự tin ở ngoài vòng cấm.
Đến cuối trận, Kane ghi thêm 2 bàn thắng nữa hoàn tất cú poker cho riêng mình đồng thời ấn định chiến thắng tưng bừng 6-1 cho Tottenham. Với 4 bàn có được này, Kane cũng tạm vươn lên dẫn đầu trong cuộc đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh với 26 pha lập công.
Đội hình thi đấu:
Leicester: Schmeichel; Simpson, Benalouane (Gray 66'), Fuchs, Chilwell; Mahrez, Amartey, Ndidi, Albrighton; Okazaki (Slimani 46'); Vardy (Musa 78')
Tottenham: Lloris; Alderweireld, Dier, Vertonghen; Sissoko (N'Koudou 90'), Dembele (Lesniak 86'), Wanyama, Davies; Alli; Son (Janssen 78'), Kane.
- 08:09 Mourinho nhìn Ten Hag được MU đãi ngộ đặc biệt mà tủi phận
- 04:12 Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy
- 03:49 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'
- 02:14 Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn