Lần thứ 8 liên tiếp, Tottenham thất bại trong trận bán kết FA Cup. Đấy là kỷ lục kỳ lạ ở giải đấu lâu đời nhất thế giới còn tồn tại. Quan trọng hơn, đấy là một kỷ lục “biết nói”.
Lần gần nhất Tottenham vượt qua vòng bán kết FA Cup là năm 1991, khi có Gary Lineker và Paul Gascoigne trong danh sách cầu thủ. Từ đó đến nay, ngoài trận địa Cúp Liên đoàn vốn bị giới chuyên môn xem thường, Tottenham chưa bao giờ đăng quang ở giải đấu nào.
Đấy là bản chất của đội này - trong suốt lịch sử chứ không riêng gì giai đoạn hiện thời. Bản chất: Tottenham có tên tuổi, có truyền thống đủ để tự hào. Đấy chẳng bao giờ là đội bóng yếu. Nhưng đấy chỉ là một đội mạnh... bình thường. Họ chưa, và sẽ không, bao giờ thật sự ngoi được lên đến hàng ngũ “đại gia” trong làng bóng đỉnh cao.
Liệt kê danh sách 8 đội mạnh nhất nước Anh qua mọi thời đại? Phải có tên Tottenham. 4 đội? Khi có khi không, tùy thời kỳ. Ít hơn 4 đội? Spurs không có chỗ! Cái kỷ lục 8 lần liên tiếp bị loại ngay trước ngưỡng cửa chung kết FA Cup nói lên rất rõ chỗ đứng của Tottenham trong suốt lịch sử làng bóng Anh. Có hai chi tiết nói lên độ khó của kỷ lục ấy. Thứ nhất, chẳng có đội nào tầm thường mà lại lọt vào bán kết đến 8 lần chỉ trong khoảng thời gian không quá lâu như vậy (27 năm). Thứ hai, chẳng có đội mạnh nào lại thua đến 8 lần liên tiếp như vậy! Với M.U, Chelsea hoặc Arsenal thì vào bán kết 8 lần trong 27 năm là quá dễ, không thể đi tiếp mới khó.
Phải nói hơi kỹ về lịch sử để thấy rằng Tottenham thật ra cũng chẳng có lý do gì để phải nuối tiếc, khi không lọt được vào trận chung kết. Bất chấp kết quả thế nào, đấy là chỗ của M.U, hơn là của Tottenham. Giới lãnh đạo Tottenham cần nhớ điều này khi họ nhìn lại mùa bóng và đánh giá lại năng lực của HLV Pochettino.
Có ý kiến cho rằng Pochettino tuy là HLV giỏi nhưng chưa xứng đáng được ngồi vào cùng mâm với những “ngôi sao” trong làng huấn luyện. Thế ư? Giả sử Pochettino quả đã là một ngôi sao trong làng huấn luyện, ông lại cam tâm dẫn dắt một đội như Tottenham?
Giống Pep Guardiola, Jose Mourinho hoặc Juergen Klopp - nhưng ở đẳng cấp thấp hơn - Pochettino thuộc mẫu huấn luyện viên thiên về triết lý. Ông luôn chuẩn bị cách chơi định sẵn, theo quan điểm riêng, và cố vi chỉnh mức độ nhuần nhuyễn để ngày càng hoàn thiện cách chơi theo triết lý ấy. Sở dĩ Tottenham nói chung hoặc Pochettino nói riêng để lại ấn tượng đáng kể trong những năm gần đây ở Premier League vì cách huấn như thế thích hợp với thể thức “marathon” gồm trận đấu vòng tròn.
Thể thức đấu loại trực tiếp của các giải cúp lại khác. Và, ngay cả trong thể thức vòng tròn, những trận quan trọng cũng khác. Đấy là nơi mà giới cầm quân đấu trí với nhau hơn là phô bày quan điểm, triết lý. Đấy là nơi mà chiến thuật hợp lý trước từng đối thủ cụ thể, và sự điều chỉnh chiến thuật một cách nhạy bén với từng hoàn cảnh cụ thể, mới là những điều quan trọng nhất. Chẳng ai nói Pochettino không giỏi điều chỉnh chiến thuật. Vấn đề là cách chơi nhuần nhuyễn giúp Tottenham gây được ấn tượng ở Premier League lại không phải là cách chơi linh động, dễ điều chỉnh tuy theo hoàn cảnh. Nếu điều gì cũng làm được, Pochettino đã là tượng đài rồi!
Tottenham 1-2 M.U
Tottenham không giỏi đá cúp
Tottenham không biết thất bại là gì trong các trận đấu mà họ dẫn điểm ở Premier League mùa này. Nhưng ở cả 3 giải đấu còn lại trong mùa bóng, Tottenham đều bị loại trong các trận đấu mà họ dẫn điểm. Thầy trò HLV Pochettino thua West Ham 2-3 ở Cúp Liên đoàn (dẫn trước 2-0), thua Juventus 1-2 ở Champions League (dẫn trước 1-0, nếu hòa 1-1 cũng vẫn đi tiếp) và thua M.U 1-2 ở FA Cup (dẫn 1-0).
Ai thích theo dõi những chuyện bên lề của bóng đá Anh, sẽ dễ dàng nhận ra tình trạng sau đây trên những báo “lá cải”: cầu thủ nào ở Premier League cũng đều dễ dàng được gọi là... ngôi sao. Đấy là nền bóng đá có tính giải trí cao nhất thế giới. Bóng đá Anh khi nào cũng nhộn nhịp, sôi động, bất kể đẳng cấp chuyên môn của nó như thế nào.
Alexis Sanchez đã trở thành gương mặt chói sáng nhất trong ngày Man United lội ngược dòng trước Tottenham ở bán kết FA Cup. Tiền đạo người Chile góp công trong cả hai bàn thắng của Quỷ đỏ, đồng thời gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ lối chơi lăn xả, đầy nhiệt huyết.
Hai bàn thắng của 2 tiền đạo Olivier Giroud và Alvaro Morata là quá đủ để giúp Chelsea vượt qua Southampton để tiến vào trận chung kết FA Cup nơi Man United đang đợi sẵn.
Hai bàn thắng của 2 tiền đạo Olivier Giroud và Alvaro Morata là quá đủ để giúp Chelsea vượt qua Southampton để tiến vào trận chung kết FA Cup nơi Man United đang đợi sẵn.
HLV Jose Mourinho đã có những phát biểu nhằm thẳng vào mọi lời chỉ trích dành cho M.U sau khi đội bóng này vượt qua Tottenham để có mặt ở trận chung kết FA Cup.
Những năm gần đây, Chelsea thi đấu rất hay tại FA Cup. Đặc biệt, họ hiếm khi dừng bước ở vòng bán kết. Truyền thống đó nhiều khả năng sẽ được tiếp nối vào đêm nay, khi đối thủ chỉ là Southampton.
Dù khởi đầu không tốt nhưng với bản lĩnh của một ông lớn, Man United vẫn vượt khó thành công để thắng Tottenham 2-1. Quỷ đỏ sẽ gặp đội thắng trong cặp Chelsea-Southampton ở trận chung kết vào 19/5 tới.
Dù bị Tottenham vươn lên dẫn trước từ rất sớm nhưng Man United đã chơi bừng tỉnh ngay sau đó và có được 2 bàn gỡ của Alexis Sanchez và Ander Herrera để khép lại trận đấu với tỷ số 2-1.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn